e còn chưa ra trường nhưng luôn muốn đi làm (e học tín chỉ, j đang chuẩn bị thi, lại là sv năm 3) thế là chị họ giới thiệu vào một sản bất động sản..e đ làm đk 2 tuần rùi, rất chăm chỉ (sv mà, nhiệt huyết chàn đầy) nhưng sao chẳng có KH gọi cho e mấy ...uhuhu..e không có duyên bán hàng hay sao ý ai đã và đang làm trong nghề này cho em ý kiến....
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! Mới vào nghề thì cái gì cũng có gian nan em ah. Cố lên, chị cũng làm bên bđs đây nhưng chị ko làm Sale mà làm Marketing. Em cần xác định đối tượng khách hàng, rồi triển khai tiếp cận khách ở các kênh chủ đạo, Online cũng là một trong số những kênh quan trọng đó nha, nên phát huy hết năng lực. Biết rằng bán hàng thì cũng fai có duyên, nhưng đó cũng là một phần nho nhỏ thôi chứ ko fai là yếu tố quyết định. Cố lên nhé, chúc em mọi sự như ý!
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! thank chị...e đang cố gắng hết sưc đây...hjhj....cố gắng hết mình...kết wa ra sao cung không hối hận...hjhjh e mới làm nên cung chỉ biết đăng tin trên mạng như các anh chị đi trước dậy thui...hi vọng mọt ngày nào đó sẽ thành công...hjhjh
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! bạn chưa ra trường mà nghĩ được như vậy là hơn đứt bọn mình thời xưa rồi bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian để phấn đấu và học hỏi hãy nên tham khảo ý kiến và kinh nghiệm của những người đi trước để bạn có thể chọn được định hướng tốt đúng đắn và bạn sẽ thành công
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! mình cũng đang vật lộn với công việc đây, Cố lên vừa làm vừa học tốt nhé bạn
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! nghề nào cũng có cái duyên , nếu đam mê bạn sẽ làm rất tốt. vạn sự khởi đầu nan. cố lên nào.
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! Bạn còn đang đi học mà đã nghĩ và làm được như thế là cũng có hướng đi tốt rồi, công việc lúc nào cũng khó khăn mà, cố gắng lên thôi.
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! Cố gắng lên em! Duyên may rồi sẽ tới! Khách hàng không phải tự nhiên mà có! Nên tích cực vận động và quan hệ rộng em nhé
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! e cũng sắp ra trường và cũng thích vào mấy sàn bất động sản hay chứng khoán làm nhưng bây giờ hai thị trường này dang chững ko biết làm có khó khăn ko các chị.
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! hi vọng may mắn sẽ sớm mìm cừoi mí em...và những cố gắng sẽ có kết wa......hjhj
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! Cố gắng em nhé,cứ chịu khó mày mó tìm kiểm thông tin,mới đầu sẽ khó khăn và hơi nản chút nhưng ko sao cứ năng động quyết tâm e nhé ,c tin rằng e sẽ thành công
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! Cố lên em ơi. Mới bắt đầu mà, cái gì cũng khó khăn hết á. Cứ giữ vững tinh thần và nhiệt huyết của mình. Thời nay bds đang khó khăn nên kiếm KH cũng đâu phải dễ. Không phải là do em không có duyên đâu.
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! làm kinh doanh làm sao mà nóng vội được. bạn làm và tự rút ra 1 xác suất. ví dụ cứ gọi 30 người thì có 10 người có quan tâm, có 3 người muốn gặp nói chuyện và có 1 người ký hợp đồng.hi. đó là giả thuyết để khi mình cứ có 1 khách hàng từ chối là mình thấy vui rằng sắp đến lúc ký được hợp đồng rùi đó là biện pháp tâm lý thôi còn tất nhiên phải cố gắng. KD k ăn sổi đc đâu
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! e cũng chỉ mong có ng gọi thui..có người gọi mí có cơ hội bị từ chối..đằng này hình như chả ai bết đến em..huhuuh..mặc dù e cố gắng lắm chứ bộ..uhuhhu
Ðề: ôi công việc!!!!!!!!! làm việc gì nôn nóng cũng ko đc bạn ạ. lúc này chưa có khách hàng gọi bạn cứ học hỏi qsat mọi ngươì làm việc.