Quan niệm về hạnh phúc thì mỗi người một kiểu và câu trả lời cũng mỗi người một đáp án. Câu trả lời có thể gặp nhau nhưng cảm xúc thì không thể gặp nhau vì chỉ có người đó mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Có thể nói hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện, chẳng hạn như khi bạn vào 1 cửa hàng nhân viên chạy lại cực nhanh mở cửa cho bạn – đây cũng là 1 trạng thái hạnh phúc (bạn chỉ cần "Cám ơn em" thì bạn sẽ nhận lại "Nụ cười") Hạnh phúc, nó đơn giản lắm các bạn àh. Nó xảy ra, diễn ra rất tự nhiên trong mỗi chúng ta chỉ có ta lướt qua nó, chứ Hạnh phúc chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Lắm lúc hạnh phúc lớn lao lắm, như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống nhưng đôi khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận được 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia sẻ chân thành. Đối với nhiều người, hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất, khi mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình sống có ích trên cõi đời này. '' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương '' -Trịnh công Sơn-
Người ta bảo những người yêu nhau thường có những đặc điểm giống nhau, và rằng thực sự là một nửa của nhau thì dù đi xa tận cùng bờ cõi trái đất rồi chắc chắn cũng sẽ quay về bên nhau. Tôi không tin sự bất tử của tình yêu, một con đường tấp nập nào đó ở Sài Gòn, có thể chúng ta đã từng quen nhau, hoặc có thể là một đôi người xa lạ…nhưng cái quan niệm giống nhau, của nhau sẽ về với nhau; tương lai không định sẵn mà nó nằm trong tay bạn và nó có thể thay đổi, không có gì 100% cả. Nhưng… Tôi sẽ yêu em theo cách của riêng tôi, không phải là mối tình đầu tiên vì nó đã tan vỡ trong 6 năm lộc lừa; tình yêu thứ 2 sẽ không mang những gam màu hồng, màu xanh lãng mạn để xây một tình yêu hư ảo. Nhưng sẽ yêu em, bằng chính con người của tôi, bằng chính tính cách nhiều bất hảo của tôi. Đã qua cái thời mơ mộng người tôi yêu phải thế này thế kia. Tôi có thể chọn, số phận có thể an bài, có thể em không đến… tất cả chỉ có tương lai mới có thể trả lời. Có thể em chẳng như tôi mong đợi. Thế thì có là gì? chỉ cần ta yêu nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Tôi đã nhìn cái cách mà những cặp đôi họ sống với nhau… nhìn cách mà bố mẹ chúng ta đang sống với nhau… nhìn cách mà cuộc đời đang xoay vòng. Em biết không? họ sống với nhau bền lâu là nhờ một chữ “tình”, một chữ “thương”, và hai chữ “hy sinh”, đơn giản họ sống vì hạnh phúc của đối phương. Liệu chúng ta có làm được như thế? Tình yêu như một ngọn lửa. Tùy vào cách biến tấu của hai người mà tình yêu đó trở thành ngọn lửa ấm sưởi cả hai tâm hồn, hay thành một ngọn lửa phá hủy tất cả mọi thứ, đốt cháy rụi thứ gọi là “niềm tin” nhưng nó chỉ cháy khi 1 trong 2 phản bội đối phương.
Qua 1 bộ phim, nữ nhân vật chính là bác sĩ pháp y, để điều tra nguyên nhân cái chết và để người đó nói ước nguyện cuối cùng, nhân vật này có khả năng giúp người đó sống lại trong 60s tuy không nhiều nhưng đủ để ước nguyện của người đã mất được thực hiện để họ ra đi thanh thản nhưng cuộc sống hiện tại không làm vậy được đâu. Chỉ khi bạn tận dụng hết từng giây phút trôi qua bạn mới thấy được rằng từng giây trong cuộc đời mình thật đáng quý biết bao, cười nhiều hơn để 1s trôi qua không uổng phí các bạn nhé ^^! 1s trôi qua có hàng nghìn đứa bé được sinh ra và hàng nghìn người phải từ giã cõi đời này dù muốn hay không. 1s trôi qua có vạn vạn người vừa tìm được 1 nửa yêu thương, 1 nửa hạnh phúc trong cuộc sống 1s, bé tí, 3600s là 1 giờ đồng hồ vừa trôi qua, với mình chỉ bằng 1 trận League of Legends nhưng 31.536.000 cái bé tí đó trôi đi là bạn thêm một tuổi rồi đấy. Lúc còn cắp sách đến trường, nhiều người nói thời gian trôi đi nhanh lắm nhưng tôi lại thờ ơ, không biết là nó nhanh đến cỡ nào; bây giờ tôi thấy được một cái chớp mắt nhanh đến mức nào thì thời gian cũng nhanh như vậy. Thay vì dành thời gian để buồn khổ, để than trách,…bạn có thể cố gắng làm sao để thay đổi nó còn hơn để thời gian trôi qua vô ích.
Một nghiên cứu nói rằng Mạng Xã hội Facebook sẽ giúp cho mọi người mở rộng mối quan hệ, nhưng nó cũng mang lại cho bạn nhiều stress và gây cho xã hội nhiều chia rẽ. Có người nói “Đoàn kết là sức mạnh” nhưng lại có người nói “Đoàn kết là chết hết” – chỉ là câu nói đùa thời học sinh thôi ^^! Khi chúng ta Đoàn kết, có những việc dù là rất khó khăn đôi khi cũng trở thành giản đơn và trách nhiệm không còn là của riêng ai vì trách nhiệm lớn hơn với tất cả mọi người nhưng sức nặng sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đoàn kết, chúng ta có sự che chở đùm bọc lẫn nhau và sẽ là sức mạnh không thể đánh bại. Ra đường cũng trả sợ thằng nào Đoàn kết, các Cty, cơ quan luôn nhắm tới nhưng sẽ rất khó vì xã hội có người này người kia, mọi người mỗi tính khó thành 1 thể thống nhất như Chiến dịch Biên Giới, Trận Điện Biên Phủ vang khắp 5 châu vì khi đó có chung 1 niềm tin, 1 khát khao còn xã hội bây giờ chỉ muốn trục lợi cho bản thân. P/s: Việt Nam đã là 1 thể thống nhất nhưng tư tưởng trong mọi người đang làm rạng nứt thể thống nhất này và tạo cơ hội cộng hưởng từ bên ngoài.
Tình yêu như một ngọn lửa. Tùy vào cách biến tấu của hai người mà tình yêu đó trở thành ngọn lửa ấm sưởi cả hai tâm hồn, hay thành một ngọn lửa phá hủy tất cả mọi thứ, đốt cháy rụi thứ gọi là “niềm tin” nhưng nó chỉ cháy khi 1 trong 2 phản bội đối phương.
trong cuộc đời có niềm vui thì mới có thể nụ cười được chứ. đôi khi cười cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
người ta thường nói vợ chồng là có duyên có nợ nhau. còn tinh yêu thì chỉ là có duyên gặp nhau như 2 đường thẳng cắt nhau rồi mỗi người mỗi hướng mà thôi
hay quá 1s trôi qua có hàng nghìn đứa bé được sinh ra và hàng nghìn người phải từ giã cõi đời này dù muốn hay không. 1s trôi qua có vạn vạn người vừa tìm được 1 nửa yêu thương, 1 nửa hạnh phúc trong cuộc sống