Ngon quá, híhí, mình cũng thik ăn Bánh mì 'Bánh mì Việt - món ăn đường phố ngon nhất thế giới' Được ưu ái giữ nguyên tên tiếng Việt, bánh mì Việt Nam được các báo nước ngoài giới thiệu là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Bên cạnh đó còn có món mì mohinga của Myanmar, daulat ki chaat (Ấn Độ). Bánh mì Việt Nam được giới thiệu là một trong những món đường phố ngon nhất thế giới. Ảnh:The Guardian. Chuyên trang du lịch The Guardian miêu tả, tại Việt Nam ổ bánh dài được nướng qua trên than hồng cho giòn lớp vỏ. Người ta mổ chiếc bánh ra, thoa một ít sốt mayonnaise, patê, sau đó nhồi thịt, rau ngâm chua, rau sống vào, có thể chan thêm nước tương, gia vị cay. "Một điều bí mật mà không mấy người biết là món sandwich ngon nhất thế giới không phải được tìm thấy ở thành phố Rome, Copenhagen hay New York mà ở Việt Nam", bài báo viết. Xét về nguồn gốc, bánh mì Việt Nam là sản phẩm giao lưu hóa ẩm thực của nhiều quốc gia. Chẳng hạn chiếc bánh mì nướng rất giống với các loại bánh mì Pháp, trong khi thành phần nguyên liệu gồm xá xíu, thịt lợn nguội lại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Riêng các loại thảo mộc và gia vị thì rõ ràng là đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Giá trung bình của một ổ bánh mì khoảng 15.000 đồng. Trong danh sách các món ăn đường phố ngon nhất thế giới còn có: súp mì mohinga (Myanmar), daulat ki chaat (Ấn Độ), phat kaphrao (Thái Lan), bánh burek (Bosnia Herzegovina), bánh Tamales (Mexico)... Thi Trân
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Lại nói đến bánh mỳ. Hôm qua em vào BigC the garden phải chen lấn, bon chen mãi mới mua nổi 2 cái, hic. Đông kinh khủng, có người mang được cái bánh mỳ ra thì gãy làm 3... không biết có mẹ nào trong đám bon chen đó không nhỉ,
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Hì, em ko mua bác ạ!!!!!! Trưa này đọc bài này phải ăn ngay bánh mì, hi 2hi
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Ui, nhà e đạo bánh mì đây, ăn cả ngày cũng được. Lần nào e đi metro hay big c là khuân hẳn 4b (8 cái) bánh mì về.
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Bánh mì ở miền bắc e chưa nếm thử chứ hồi còn trog nam e ăn suốt. E nhớ tới giờ vị beó ngậy của thịt heo quay+pate+ xá xíu, vị chua thanh của cà rốt+củ cải, nước sốt thơm lừng và dưa leo giòn rụm. Eo, thèm quá....
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Tự hào quá Bánh Mì Việt. Ngày xưa em còn sinh viên cũng ngày tối thiểu phải một bữa là măm bánh mì đường phố ấy ạ
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Dạo này mình hay ăn bánh mì Donner, cũng ngon, vị vừa phải!
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Em thích bánh mỳ pate của việt nam mình lắm luôn, khi ăn cứ có cảm giác mình thật hạnh phúc í
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Nhìn mà thèm qá các mẹ Tự hào thật đấy :x
Ðề: Ôi thik thế.........Niềm tự hào của "Bánh Mì Việt'!!!!!! Lâu lâu lại ăn cái món tự hào của mình nào!!!!!1111