Ôi tương lai của đất nước

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Khánh Linh, 7/11/2007.

  1. Khánh Linh

    Khánh Linh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Các mẹ ơi ! có mẹ nào bức xúc giống em k ? Em thấy rằng hiện nay ở HN các bs khám nhi k hiểu thế nào nữa ? Con mình có bệnh j mang đi khám rất ít khi BS "thèm nhòm " vào sổ y bạ của con mình xem đã từng bị bệnh j , đã từng uống thuốc j ? Mình thấy thế lại phải tranh thủ thời gian ít ỏi con mình được BS khám để kể lể bệnh tình của con mình , "tiểu sử đã từng uống thuốc j " bệnh tình ra làm sao nhưng có lẽ chẳng lọt được vào tai BS mấy .
    Em thấy đi khám mà phải cầu cạnh BS quá cơ . Khám ở bệnh viện đông bệnh nhân thì bảo là BS bị quá tải đã đành đằng này đi khám ở phòng khám tư của BS cũng thế ! Hình như trong quan niệm của BS bệnh nhân cần mình, phải cầu cạnh mình chứ mình k cần hay sao í .
    Cứ bảo trẻ em là tương lai của đất nước nhưng tương lai mà được chăm sóc kiểu này thì sẽ như thế nào nhỉ ? :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Khánh Linh
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trẻ em vẫn là tương lai của đất nước như thường, cho dù có bị "chăm sóc" và " đào tạo" kiểu gì đi nữa, chỉ có điều đất nước là đất nước kiểu nào thôi, khác nhau là ở chỗ đó! Ngoài ra cái não trạng của người VN ( mỗi một người VN là một ông quan ! ) không chỉ ở trong các phòng khám, đến bất cứ một cơ quan, một cơ sở nào chúng ta đều thấy được, cảm nhận được cái bầu khí " chanh hỏi" nó lồ lộ khắp nơi, từ anh bảo vệ cho đến chị tiếp tân.
    Ngoài ra, khi đưa con đến khám là chúng ta đã vô tình đặt mình vào cái thế " xin - cho" ngay từ trong ngôn ngữ, trong thái độ mà chúng ta nghĩ rằng, đó là lịch sự, là biết điều nhưng khổ thay, những "ngài" công bộc hay lương y lại không nghĩ vậy! vì não trạng của họ cũng là não trạng của chuyện " xin - cho" chính họ cũng phải xin, vì thế họ sẽ cho lại cái thái độ mà họ đã nhận được của những người "bề trên".
    Nếu không có kẻ xin, thì sẽ không có người cho - chừng nào cái chuyện xin - cho còn tồn tại như một điều tất yếu, thì trong bất cứ lĩnh vực nào, cũng sẽ còn những hành vi "thượng đội - hạ đạp". Dĩ nhiên là cũng còn rất nhiều người không bị tiêm nhiễm thái độ ứng xử đó, và đó là điều may mắn nếu chúng ta được giao tiếp với họ !
     
  3. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chắc Khanh Linh lại đưa con tới các BS nổi tiếng rồi nên mới vậy. Mình nghĩ rằng cái tâm của BS rất cần nhưng như 1 khẩu hiệu mình rất tâm đắc "hãy là người tiêu dùng thông minh", mình nghĩ nó đúng trong rất nhiều hoàn cảnh.

    Mình không phải bênh BS đâu nhưng nói thực dân mình do không được trang bị kiến thức tốt nên thành ra nhiều khi thiếu hiểu biết. Từ đó mà BS rất coi thường, hay cáu kỉnh bực bội, hỏi không thèm nói... Tất nhiên, đáng ra họ phải phổ biến kiến thức cho giới truyền thông để tuyên truyền cho người dân biết nhưng mà lại tiếc, nghĩ mình chẳng được gì trong khi kiến thức mình tích lũy được được đâu có phải là miễn phí... Đến nhà báo đi hỏi họ mà còn như đi xin hoặc họ mặc cả rất rõ ràng (tất nhiên, không phải tất tật nhé nhưng mà cũng chẳng ít đâu...).

    Cũng từ cái sự thiếu hiểu biết mà cứ BS nào nổi tiếng là chỉ có ngày càng nổi tiếng, ngày càng đông khách trong khi cung cách phục vụ bệnh nhân thì cực kỳ củ chuối. Khám không kỹ càng, tư vấn càng không, đơn thuốc thì trăm đơn như 1, chưa kể thuốc kê toàn loại đắt tiền, uống ko khỏi, uống tiếp, đơn nọ chồng đơn kia mà bệnh nhân vẫn mách nhau, kéo đến ùn ùn... Mình thấy đấy thực sự là chuyện lạ.

    Mình có may mắn là làm trong lĩnh vực sức khỏe nên quen biết cũng không ít nhưng ko khám của BS quen nào cả. Mình hỏi thăm mọi người, nghe xem BS khám như thế nào, kê đơn ra làm sao rồi quyết định mời khám cho con mình. Hi hi, nói thực là có BS mình chỉ mời 1 lần, ko bao giờ mời nữa vì mình hỏi mà ko trả lời đc, đơn kê thì toàn thuốc nặng đô, ko hỏi xem con mình trước bị chưa, bị như thế nào... mặc dù người giới thiệu cho mình khen nức nở là BS giỏi, đoán đúng bệnh, điều trị tốt (điều trị tốt gì đâu, toàn kê KS nặng không hà, sau này dễ lờn thuốc). Nhưng có BS vườn (về hưu), chỉ khám ở nhà thì mình giữ đến bây giờ bởi bà tư vấn rất chân thành, tận tâm, hỏi gì cũng giải đáp được hết, kết hợp với tra cứu thêm thì mình thấy cũng ổn nên theo.

    Vậy nên mình nghĩ rằng mỗi bà mẹ hãy trang bị kiến thức cho mình như: biết tên 1 số loại thuốc, KS cơ bản (từ nhẹ đến nặng), biết đưa ra những dự đoán bệnh của con để hỏi BS cách xử lý, biết sơ qua cách xử lý để thắc mắc khi BS nói tới... Chính sự hiểu biết của mình sẽ khiến họ phải nghiêm túc hơn khi trả lời mình.

    Các mẹ cứ thử xem nhé, mình tin là sẽ gặp được BS tốt như ý, giống như mua được món hàng với giá tốt, chất lượng ổn í mà :mrgreen:
     
  4. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, mình cũng đang bức xúc giống mẹ nó đây! HômT2 đưa con đi khám tự nguyện ở BV Nhi TW, con mình bị đau bụng + nôn, mình sợ cháu bị lồng ruột (vì cháu có tiểu sử LR) nên cho cháu đi khám ngoại, sau khi thăm khám lâm sàng, BS cho đi siêu ầm KQ không vấn đề gì -> Cho về. Nhưng mình hỏi BS ơi, bác khám cho cháu họng của bé xem sao, nhiều khi cháu thấy cháu nó bị viêm họng cũng hay bị nôn lắm ạ -BS trả lời : Mua phiếu khám nội nhé, tôi không chuyên về vấn đề này! Mình tức lộn ruột chẳng lại nói cho BS 1 trận, may là mình đưa con mình vào khám chứ phải OX mình thì hôm đó BS chắc bị nói không ra gì!
     
  5. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn nguyentranlanh ui, mình thấy BS nói cũng có lý đấy chứ. Thực ra là học biết nhưng chỉ là biết mà tiếng nói của BS rất có trọng lượng. Nếu họ nói sai thì mình còn khổ hơn. Chỉ có điều là thái độ của họ thế nào thôi.
     
  6. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng ý với bạn là BS nói không sai, nhưng vấn đề ở đây là mình cho bé khám tự nguyện chứ không phải là được hưởng chế độ ưu đãi cho trẻ dưới 6 tuổi nhé! Mình bỏ tiền ra để mua dịch vụ cơ mà, có nghĩa là mình sẽ được BS tư vấn cho cẩn thận, đằng này tay BS cầm tờ báo, miệng nói như mắng vào mặt người ta. Mình nghĩ đó là thái độ vô trách nhiệm, dửng dưng trước sự lo lắng của người khác! Không hiểu lương tâm BS để đâu!
     
  7. Khánh Linh

    Khánh Linh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ôi mẹ Canh cut xinh ơi ! k phải nói j chứ em cũng tự nhận là mình có biết một chút những kiến thức về chăm con, thuốc men, bs thì có đc từ người nổi tiếng đến người nổi tiếng ít . Đã có lần em mang con đi khám, sau một hồi khám xét kê đơn thuốc cho con , em đã cho con uống 1/2 số thuốc BS kê hiện nay thì vị BS đó bảo "cđã cho con đi khám ở chỗ khác rồi còn mang đến chỗ tôi làm j " Em tức nổ mắt nhưng k biết nói thế nào để họ hiểu đấy là những kiến thức mình tự trang bị để nuôi con .
    Thôi đành cố gắng nuôi con cho khỏe để đỡ phải gặp những chuyện bực mình như thế
     
  8. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Uh, thái độ thế thì bực mình thật.

    Thế nên mới có chuyện, y tá, BS bị người nhà bệnh nhân tát thẳng cánh vì tội có thái độ xấc láo với người lớn tuổi khi người ta góp ý.
     
  9. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chúng ta phải làm gì với những BS như thế này nhỉ? Họ ko cư xử có văn hóa thì mình cũng chẳng việc gì phải nhã nhặn? Hỏi lại thẳng họ: "Thế BS nghĩ tôi mang con và cái đơn thuốc này đến cho BS để làm gì? Mình thực bó tay với loại BS này. Giao tiếp còn thế, nói đến y đức cho thêm hổ thẹn:(
     

Chia sẻ trang này