chẳng là thế này, hôm vừa rồi em đi công việc ở phú thọ việc thì chẳng xong mệt mỏi và cấm đường em bắt xe ôm ra đến QL2 ngã 3 rẽ vào Đền Hùng tầm 1.5km mặc cả trước 20k ra đến nơi xe ôm bảo "mày cho chú xin 50k" và kem theo câu có trả k? mệt mỏi qua em trả luôn cho xong. Ra tìm nhà nghỉ tính năm 2h đi thì mình có việc đc 30p xuống trả tiền nhìn thấy 3 thanh niên cởi trần xăm chi chit đòi 300k em choáng quá hỏi ks 4 sao à nó bảo thế thchs bap nhiêu? nản quá rút tiên trả cho xong cái nhà nghỉ đó mang tên Hoa Sữa đối diện cổng QK II. Now here we go "tập 3 - mang tên choáng toàn tập": em ra quán nước chỗ gần cổng quân khu 2 uống nước nhìn thấy cảnh 2 thằng nghiện xin tiền đểu 1 anh Thái Nguyên (vì thấy anh ấy xuống xe TN - lào Cai, và nó lột sạch anh mếu máo xin nhờ bác xe ôm đưa về chap nhận với giá 350k. rồi đến đây em chỉ còn biết cách gọi taxi phi thẳng về Hà Nội (vì trong người em cầm gần 100tr) mất 1,2tr tiền xe. Chấm hết