Ơn Cha

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi dautram-ngoctuyet, 11/10/2015.

  1. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Thời gian thấm thoát trôi qua,
    Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
    Cuộc đời lắm lúc thương đau,
    Hỏi người có biết vì sao có mình?
    Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,
    Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,
    Dù cho con phải bôn ba,
    Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
    Nhớ trong những lúc não nề,
    Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
    Cho con được tấm thân an,
    Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
    Cho con manh áo cơm ăn,
    Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
    Ơn cha như núi Thái Sơn,
    Như vùng biển cả không sờn vì con,
    Trong đời lên núi xuống non,
    Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,
    Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,
    Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!
    Công cha như bản tình ca,
    Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dautram-ngoctuyet
  2. thongthai567

    thongthai567 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    thơ hay quá
     
  3. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn mn quá khăn rồi
     
  4. giot_suong_ban_mai

    giot_suong_ban_mai Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    cảm động ghê, chắc cha bạn tự hào lắm nhỉ. bài thơ này bạn tự làm hả?
     
  5. Sandy Nguyen

    Sandy Nguyen Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng có j để tự hào ngoài một điều duy nhất " được là con của cha mẹ "
     
  6. tranghung554

    tranghung554 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết rất ý nghĩa
     
  7. mebecanbiet

    mebecanbiet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    đọc thấy xúc đọng quá đi mất ạh
     
  8. melovebe

    melovebe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    bài thơ thực sự rất súc đọng thớt ạ
     
  9. mevabe357

    mevabe357 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/6/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    bài thơ thực sự cảm động vô cùng ạ
     
  10. yeucuty888

    yeucuty888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    thơ hay cảm động quá
     
  11. hoanglan661

    hoanglan661 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    cảm động quá đi ạ
     
  12. thuhuong2015

    thuhuong2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Xúc động quá đi...
     
  13. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,598
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Thơ chị làm ạ. ý nghĩa và cảm động quá.
     
  14. Trứng Đà Điểu Thu Minh

    Trứng Đà Điểu Thu Minh Trứng Đà Điểu Thu Minh

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Hay và ý nghĩa quá
     

Chia sẻ trang này