Hôm nay tớ mới xem thông báo tuyển sinh cao học của trường ĐHBKHN thì thấy đã qua thời gian ôn thi quá dài (bắt đầu ôn từ 1/3_môn toán và 2/3 môn Ngoại ngữ). Giờ tớ bắt đầu theo thì sẽ ko theo được nữa rồi. Tớ muốn hỏi xem có mẹ nào đang theo học lớp ôn thi cao học ấy ko cho tớ mượn tài liệu ôn thi với hoặc có thể cho tớ nội dung ôn ở đó + giáo trình cũng được ạ. giờ tớ đăng ký chỉ kịp ôn thi môn chuyên ngành thôi (1/6 mới bắt đầu) Ai đang học giúp tớ với nhé, cảm ơn mọi người trước ạ.
Hic, tớ đóng topic này đây. Vừa lên hỏi rùi, hết hạn nộp hsơ rùi. Thui thì đành thi trường HV KTQS vậy.
Mẹ nó thì HV KTQS ah, mẹ nó thi ngành nào thía? tớ đang học chuyển đổi trên đó nè, cũng sắp thi heeeeee.
Tớ thi chuyên ngành CNTT. Cao học năm nay tháng 8 mới thi mà. nhưng tớ ko kịp đi ôn bên đó, chán quá. ko ôn lo ko thi được ấy vì tớ ra trường quên luôn kthức rùi bên đó ôn lâu rùi fải k mẹ nó? cho tớ tên tliệu + nội dung ôn của các môn với
Mẹ nó ơi, chưa ôn thi đâu, đến tháng 5 mới ô thi cơ. Mẹ nó thi chuyên nghành CNTT là cùng nghành với mấy đứa bạn tớ đấy. Tớ thì lại thi Quản lý KT, nên đang phải học chuyển đổi.
oé, vậy hả. Vậy thì để tớ gọi điện cho đứa bạn nhờ đăng ký hộ, hihi. may quá. cảm ơn mẹ nó nhé. nhưng k hiểu sao tớ đọc trên mạng lại ôn từ tháng 3 nhỉ?
tớ vừa gọi điện đến trường HV KTQS hỏi rùi, hihi. đúng là tháng 5 mới bắt đầu ôn. may quá. có thể đi ôn thi được rùi. tớ ra trường gần 3 năm rùi, giờ đi thi thì quên sạch kiến thức rùi, hic hic, lo quá
Hic tớ đi học chuyển đổi 3 môn, đi học toàn ngồi bàn đầu tiên, đối diện với thầy luôn... nhưng mà toàn gật gù, chỉ nhìn đồng hồ, mong đến h về.
giống tớ 2 năm trước, đi ôn thi toàn ngủ gật và lúc nào cũng nhìn đồng hồ để mong đc về. hic hic, ôn thi chán nhỉ? nhưng k đi ôn thi lại k yên tâm, tớ đi ôn để lấy nội dung ôn về tự học thôi chứ các thầy giảng chán mù...
Sếp tớ cũng học cao học ở đó ra, khuyên tớ là: không có chỗ nào rẻ hơn chỗ ấy đâu, E chỉ cần đi ôn đầy đủ, kiểu j cũng pass. Ngày xưa sếp tớ đựoc 19/20 2 môn muh. hức hức. Tất cả có trong khi ôn thi hết.
Tớ thi cao học BKHN năm 2008 cũng khoảng 15-8 thi mà hết hạn nộp hồ sơ lâu rồi mấy đứa cùng lớp tớ bây h tận cuối tháng 5 nộp vẫn được. Hồi tớ thi dễ lắm, toán ôn thi dễ hơn cả hồi học ĐH gđ 1 (tớ học K41 - ĐHBK), Anh văn cũng vậy. Lúc thi tớ chửa vượt mặt, mệt mỏi, ăn uống kém, học chẳng vào đầu thế mà chỉ đọc lướt qua thi môn nào cũng trên 8 hết. Thi BK tớ thấy trượt ít lắm, các bạn tớ thi các năm khác cũng đều kêu dễ, thi là đỗ. Giờ tờ vừa bận con mọn vừa làm nghiên cứu tốt nghiệp mới "ban căng" đây, chạy như cờ lông công ấy. Chúc các bạn luôn may mắn, thành công và thi đỗ cao học kết quả cao!
hihi, vậy ah. Bạn tớ thi ở đó năm thứ 2 mới đỗ đấy, năm nào cũng đi ôn hết. nhưng giờ vào học đang kêu chán cứ khuyên tớ nếu ko cần bằng thì đừng học (vì bạn tớ làm bên NN mới cần cái bằng Thạc sỹ). Vẫn thường vậy nhỉ, người vào học rồi thì kêu chán, người ngoài cuộc thì muốn vào bằng được Hôm qua tớ lên thẳng phòng sau ĐH của ĐHBK hỏi, hết hạn nộp từ tháng 2 rồi, giờ ko nộp đc. Mà gặp cái bác hơi đứng tuổi, khó tính ko tả đc. 2 năm trước tớ cũng đăng ký thi trường HVKTQS nhưng chưa kịp thi thì bầu bí, sợ rằng sau khi sinh ko theo học đc nên tớ ko đi thi nữa. Giờ con đc 17.5m rùi mới tính đến chuyện đi học tiếp nhưng con cái vào rồi, nghĩ đến học sao ngại thế ko bít bạn có thế ko? mà tớ thấy mọi người bảo thi trường HV KTQS dễ hơn BK đấy, thế mà bạn lại nói là BK dễ, hihi, có lẽ là do trình độ học của mỗi ng nên mới nhận xét vậy thui Tớ học cũng k fải khá lắm nên có lẽ thi sẽ khó khăn, nhất là cái lúc bỏ bẵng 3 năm ko động chạm j sách vở nữa chứ
Tớ cũng thấy mọi người bảo thi HV KT QS dễ hơn muh. Hic chắc do khả năng của mỗi ng. Tớ thì cũng TN được 3 năm,, học hành vất vưởng, thêm khoản con cái, mà bg nghĩ đến học là nản. Nộp cả 1 đống xiền, rùi KQ chả biết thnao nhỉ? Thôi thì chúng ta cứ cố gắng nhá.
uh, toàn cảnh có con nhỏ nhỉ, hihi. trước bạn học ngành j mà giờ lại chuyển ngành vậy? trước bạn học trường nào? chắc SN 84 rùi Tớ cũng xót xiền lắm, cả đống tiền vào đó mà k thi đc thì tiếc lắm nên sẽ phải cố. Trước tớ ôn là 500K/môn đấy. k bít năm nay có tđổi j ko?
Hic ngày trước tớ học Toán tin của KHTN, năm con chuột mà. Nghe đâu năm nay tăng tiền ôn thi, tớ đang đoán chắc tầm gần 2tr có 3 môn. Hy vọng thế.
Năm tớ thi có 200k/môn 10 buổi thôi ah. Tớ tốt nghiệp ĐHBK năm 2001 mà đến 2008 thi vẫn thấy kiến thức kô bị mai một mấy đâu. Các mẹ cứ đi ôn rồi sẽ thấy nhớ hết ngay, sẽ ổn cả. Chỉ có điều lúc bắt đầu học là lúc tớ đẻ nên hơi vất vả tí, may mà lợi dụng toàn các thầy cô giáo cũ đều quý mình từ trước xin nghỉ, xin đi muộn, về sớm một cách triệt để nhất. Giờ tớ đang cố nghiên cứu hoàn thành cho xong cái luận văn nữa là ổn. Chắc hổng dám có tham vọng nghiên cứu sinh tiếp đâu, sợ học hành lắm rồi.
Chị giỏi thật nhé, phục chị lắm, hihi em năm 2008 đăng ký ôn thi nhưng lại lỡ bầu bí nên ko đi thi nữa (sợ sau con cái vào ko theo học được), giờ có thể theo học thì lại chả nhớ tí kiến thức nào, em lo đi ôn cũng ko vào vì đầu óc đãng trí lắm, học xong bẵng chỉ 1-2 tháng là em quên sạch ngay, hì hì... đầu óc, trí nhớ kém thía chứ Chị đi thi rùi, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho bọn em với ạ