Ông nội ơi............. Đêm qua nhận được tin báo ông mất mà cháu ngỡ ngàng........... Ông ơi, sao ông ra đi sớm thế ạ???? Cháu mới lấy chồng, mới sinh con. Chưa 1 lần nào cháu cho cu Đậu về thăm ông được cả, sao ông vội bỏ đi nhanh thế??? Trước đây mỗi lần về thăm ông, cháu thường nói rằng cháu lấy chồng thì cháu sẽ đưa ông bà ra HN để dự đám cưới cháu. Ông bà yếu lắm rồi nhưng vẫn gật đầu :" Ừ, lấy chồng thì ông bà nhất định sẽ ra nhé ". Vậy mà cháu đã ko đón được ông bà ra... Đám cưới của các chị có đầy đủ ông bà nội ngoại. Cháu thì ko có, cháu cảm thấy buồn lắm ông ạ. Ông nội ơi, năm nào về cháu cũng nói rằng ông phải sống lâu, sống khỏe, để khi nào cháu đi làm, cháu kiếm được nhiều tiền sẽ gửi về biếu ông nhé. Thế mà bây giờ, chưa lần nào cháu gửi tiền về biếu ông cả, ông đã đi rồi......... Ông nội ơi, năm nào cháu về ông cũng nhận ra cháu : " con mèo đen của ông đó à, Thùy Anh về thăm ông đấy à? " mặc dù ông đã ko còn minh mẫn như trước. Ông nội ơi, năm nào cháu về ông cũng ôm cháu khóc, ông khóc vì bố mẹ cháu bỏ nhau- mặc dù đã lâu rồi- ông khóc vì chúng mày ít về thăm ông quá, mà về được có tí chút rồi lại đi. Cháu thương ông lắm........ Ông ơi, đến bây giờ, ông ra đi rồi cháu cũng không thể về thắp nén nhang cho ông được. Cháu xin lỗi, ông ơi cháu xin lỗi.... Cháu đã từng bảo chồng cháu rằng để cu Đậu lớn hơn tí nữa thì cho con về Hòa Bình thăm cụ nhé. Vậy mà.... cu Đậu mới được có vài tháng thôi ông ạ....... Tết năm vừa rồi cháu ko về thăm ông được vì bụng chửa to, tết năm nay thì ko còn ông nữa rồi....... cháu về thăm ai đây????.............. Ông ơi, cháu muốn về thăm ông quá..... cháu muốn lại như trước kia, hàng năm đi xe máy về thăm ông... Ông ơi, cháu xin lỗi............. cháu đã không về nhìn ông lần cuối... Ông nội ơi, cháu xin lỗi.................
Ðề: Ông nội ơi.................. Chia buồn với bạn!! Ông nội mình cũng mất khi mình sinh con được hơn hai tháng. Tết năm ấy cũng bế con sang chơi với ông, lúc ấy ông yếu lắm nhưung vẫn nhận ra mình, con mình ông cũng chỉ nằm nhìn thôi chứ yếu quá ko bế được!! Nhưng mình vẫn buồn vì khi ông mất, con mình bé nên ko ai cho mình vào đám cả, lúc ý lại còn bị bỏng, phải di viện vá da nên đến lúc ôgn được 100 ngày mình mới thắp cho ông được nén hương!! Có hôm mình về nhà, có đám ma, ra mọ thắp hương cho ông mà khóc như mưa vì hơn 1 năm mình mới biết mộ ôgn ở đấy! Buồn!!
Ðề: Ông nội ơi.................. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Giờ cả nhà em đi rồi, chỉ còn em với con. Xót xa quá, Hơn 1 năm nay chẳng về thăm ông được. Giờ thì....................