Ngày sinh nhật mẹ, "oppa" nhí đòi bố đưa đến cửa hàng hoa đất sét mà hôm trước mẹ có dắt bé đi qua và khen hoa ở đó. Bé con đi đến và ôm lấy cô chủ hàng bảo " Cô ơi, hôm nay sinh nhật mẹ, cô chọn cho con bình hoa đẹp nhất cho mẹ nhé! Mẹ con thích hoa nhà cô lắm ạ. " Chất giọng lơ lớ và khuôn mặt đáng yêu vì là con lai Hàn Quốc nữa. Bé bị sún nên lúc các cô xin chụp ảnh còn cứ bặm môi lại trông rất đáng yêu nữa. Lúc chọn được hoa, bé con còn mượn bút ở của hàng để viết mấy câu cho mẹ nữa 사 랑해/사랑해요 Saranghaeyo 생일 축하합니다 Seng-il chukha ham ni ta 감사합니다 Gam-sa-ham-ni-ta Cái chữ viết nguệch ngoạc mà đáng yêu lắm. Mẹ rất bất ngời với món quà và yêu "oppa" lắm.
Cái chữ viết nguệch ngoạc mà đáng yêu lắm. Mẹ rất bất ngời với món quà và yêu "oppa" lắm.