Sáng nay em mới được thông báo 1 hung tin, ô sin nhà em có chơi lô đề hix ko dám tin nữa vì hàng ngày qua rất nhiều thứ em đánh giá là ổn: tiền em đưa mua bán như thế nào cô ấy đều ghi chép lại đầy đủ và đưa cho em (tất nhiên là chỉ thỉnh thoảng lười đi chợ mới đưa tiền cho cô ấy thôi), trông con khá cẩn thận, nhà cửa dọn dẹp ổn, có ý thức trông nhà cửa đi lại khóa khiếc đàng hoàng. Giờ em đang bán tính bán nghi vì cái chú nói với em là chú nhà hàng xóm - làm xe ôm, cô ô sin nhà em và chú khá không ưa nhau. Các mẹ có kế gì hiến giúp em để điều tra việc này với, 2 v/c em đi làm cả ngày tối về tới nhà cũng 7h rồi. Mọi buổi tối nhà em xem ti vi cô ấy cũng ko bật sang kênh hà nội để xem kết quả xổ số. Tiền mất thì em ko sợ vì v/c em ko để tiền ở nhà chỉ sợ con nhà em bị a/h
Ðề: Osin chơi lô, đề Hic, các mẹ nói thía thì nói làm gì, cái này nó a/h tới con cái mình sau anyf ấy chứ. em đã điều tra được rồi đúng là cô ta có đánh đề thật nhưng chơi ít thôi. tối hôm trước em đã hỏi trực tiếp thì cô ấy có nói thật là thỉnh thoảng có chơi 1,2K/lần thôi. em đã thống nhất rồi nếu như ở với v/c em thì ko được chơi nữa. cô ây đã hứa sửa
Ðề: Osin chơi lô, đề trẻ em dễ bị ảnh hưởng lắm bạn ạ nếu cô ấy làm tốt và hứa sửa đổi k lô đề nữa thì ok k thì thôi tuyển người khác quan trọng là con mình í bạn ạ giáo dục từ nhỏ rất quan trọng nếu bé bị ảnh hưởng chút j về sau cũng mệt khi uốn nắn đó