Lấy nhau về rồi sao chẳng thấy màu hồng đâu nữa, ngày thì đi làm, tối lại về hết ngày này qua ngày khác, mình muốn trờ về với tuổi thơ quá, có ai cùng tâm trạng với mình không
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở cuộc sống của mn có dấu hiệu nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại những chuỗi ngày giống nhau.sao mn k tự thay đổi nhỉ?vd cuối tuần lên lịch đi xem phim,đi ăn tiệm thay vì hì hục cắm đầu vào bếp.Hay tranh thủ giờ nghỉ trưa lang thang tự thưởng cho mình bộ đồ mới...
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở tình chỉ đẹp khi còn dang dơ , lấy nhau về tắt thở bạn ơi hihih
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở tự mình lên kế hoạch hưởng thụ cs cho bản thân thôi nàng ơi.
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Nhàn cư vi bất thiện... Chỉ những người nhàn rỗi hay nghĩ vẩn vơ, cn người sinh ra chịu ảnh hưởng quy luật sống và thích nghi với nơi sống của mình; thế mới có người tại thành phố vẫn thấy mình lạc lõng, có người tại nơi hẻo lánh vẫn thất vui! Bạn thấy loài bướm hay tắc kè, nó biến mình hệt màu nơi ở để thích nghi với tạo hóa sinh ra nó! Chúng ta có khi cũng nên tự học cách thích nghi với hoàn cảnh sẽ ko còn cảm thấy nhàm chán nữa bạn ah, khoa học chứng minh khi con ng sống tích cực cơ thể luôn sản sinh ra một lượng vi chất rất hưng phấn và nhờ thế họ luôn thấy bằng lòng dù cho hoàn cảnh có ntn... Xin chia sẻ với cảm giác buồn của bạn!
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở không phải nhàn cư bạn ơi, mà thấy ngày nào cũng giống ngày nào, đi làm từ sáng sớm, tối mới về ăn uống tắm giặt xong đi ngủ, chán ghê
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Bạn sẽ cùng chồng đi thăm bạn bè,đi bách bộ , làm thử một vài món tráng miệng hoặc trôn dầm mấy loại hoa quả ăn vặt cho cả nhà.... hoặc cùng bmc ngồi chơi nói chuyện hoặc tạo ko khí thân quen bằng cách hỏi xem bên mc có đong anh em ko? Bên bố chồng thì ông là thứ mấy, rồi hỏi công việc và nói chuyện về bản thân... Hehe!
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Tình chỉ đẹp khi còn dang dở và lúc chỉ đẹp khi còn iu nhau thui?????????????????
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhiều lúc không phải cứ chơi bời mãi là vui đâu ,cái gì cũng phải biết cân bằng không thì tèo sớm :v
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở lỗi lo đó lúc nào chẳng có kể cả khi độc thân vui vẻ . chỉ là có người được gia đình lo cho có người phải tự lo cho bản thân thui
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Hihi, nghe câu này của mẹ cháu em thấy mình đỡ Sốt hơn khi giờ vẫn còn FA
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhàm chán là do từng cái mn à, như cơm ăn vậy, cả một đời ăn cơm vì sao không chán mà thay ăn phở cả đời, hay bánh cả đời, cùng 1 cái thêm nếm các món ăn khác nhau, cách chế biến khác nhau và rồi cuối tuần là thời gian gác lại nhiều việc để hưởng thụ cuộc sống, nếu cứ sống gấp gáp thì tới lúc nhìn lại mình mất đi quá nhiều thứ mà dường như mình nghĩ nó không quan trọng, cuối tuần vợ chồng chị hãy khám phá một nơi, nếu không có nhiều tiền hãy tự làm món ăn, mang đi picnics cho nó thay đổi vui. Mối lần khám phá sẽ thúc đẩy cảm xúc tích cực hơn mn à. Nếu không có đối tác làm cùng thì tự mình lên kế hoạch cho mình cũng rất ok. Đến bill gate bận bịu thế, nhiều cái lo nghĩ và phải làm nhưng ổng nói là một tuần nên dành thời gian khám phá 1 nơi nào đó.
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở bạn có còn được nghe câu: em ở đâu anh đến đón, rồi hai đứa mình đi ăn tối với nhau nhé'' nữa không
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Toàn "em đón con chưa"? Với "mấy jo anh về"?. Mà quái lạ, lấy vợ xong chồng bận gấp đôi ngày yêu nhau, cũng cơ quan ấy, cv ấy mới hay chứ.
Ðề: phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở Vì lúc lấy vợ rui gánh nặng sẽ gấp đôi đè lên vai người ck mà c .. hehe Nên các bà vợ phải ''hết sức thông cảm'' cho cánh mày râu