Tháng 9 này cu Bi nhà em vào lớp 1, khổ cái cu cậu ham chơi lắm các mẹ ạh. Dù có nói thế nào Bi cũng nhất quyết không chịu đi học. Em và bố Bi đã dùng mọi cách: dụ dỗ, hứa mua quà, thậm chí dọa nạt nhưng cu cậu cứ khóc mãi. Thế là mấy tháng hè có đi học ôn được đâu ạh, em chỉ mua sách về cho Bi tập tô chữ. Trước đi học mẫu giáo sáng nào em và bố Bi cũng đến khổ với cu cậu. Năm học mới sắp đến rồi, tình trạng này làm em rất lo lắng. Mẹ nào cũng từng gặp trường hợp như vậy thì chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé. Xin cám ơn các mẹ.
Ðề: Phải làm gì khi con không chịu đi học? thế cu nhà chị cho đi lớp lúc mấy tuổi hay chị cho đi muộn quá nên khó hòa đồng, chỉ đi mẫu giáo bao nhiêu năm trước khi đi học lớp 1 chẳng nhẽ tầm đó năm khóc suốt ah
Ðề: Phải làm gì khi con không chịu đi học? Em cũng đang lên tinh thần cho bé gái nhà em nhập ngũ. Hàng ngày em nói chuyện về trường lớn, về các bạn với nhiều trò chơi và bài hát, cô nàng có vẻ thích thú lúc nào cũng bảo thích đi học, thích lớp, thích các bạn ..... Chả biết tới lúc thực sự thì thế nào, hi hi.
Ðề: Phải làm gì khi con không chịu đi học? Em nghĩ chị đừng hứa hẹn hay quát nạt mà tìm niềm vui khi đi học cho nhóc chị ạ. Cái này cần bố mẹ cực kỳ kiên trì và mềm tính, hi hi