Các bạn ạ, Cu Bin nhà mình không tập trung học, trong giờ toàn nghịch ngầm thôi. Mình đã thuê hết gia sư này đến gia sư khác mà tình hình không cải thiện gì cả. Mình phải làm sao đây? Bạn nào có con trong trường hợp này có thế tư vấn giúp mình không?
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? con mình mới 4t thôi,............... ko biết khi đi học thế nào?....... con chủ topic đang học c1 hay c2....... bé có hay chơi điện tử ko?
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? con mình năm nay học lớp 2 khi học cũng mất tập trung thế bạn ạ. Cháu ít chơi điện tử, đôi khi đọc chuyện và nghịch lắm. Mình k thể bảo được, thế nên lúc nào hcoj cũng bị mình đánh đòn, nghĩ thương con nhưng k biết phải làm sao
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? đánh đòn ko hiệu quả thì ,...chắc mẹ nó chỉ còn cách kiên trì kèm cặp làm bạn với con....... ko nên đánh ép bé phải học...... -mình chưa trải qua theo mình nghĩ ...và mình sẽ hành động như sau +làm bạn với con có thể mình sẽ chơi với con.......đọc chung câu chuyện với con.....hay cùng xem phim hoạt hình..... tiếp cận với con tìm nguyên nhân lười học,............ + có timẹ mẹ nó thuê gia sư mà ko ăn thua ghì,,,,,tự mẹ nó ra tay thôi...... +.................... hy vọng các mẹ chia se thêm Kn thực tế cho chủ topic
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? mn ạ, lớp 2 cần mẹ nó rèn cho bé ý thức, mn hiểu con rõ hơn các bạn gia sư đấy
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Con của chủ top học lớp mấy rồi? Cô giáo ở lớp nhận xét như thế nào? Mình nghĩ để rèn con thì bố mẹ vẫn là quan trọng nhất, phải bỏ công sức theo sát con. Gia sư giờ họ cũng gần như chỉ dạy theo nghĩa vụ thôi, chứ ko sát được các bé.
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Theo mình nghĩ thì làm thế nào để trẻ thích học là điều quan trọng nhất, và đây là câu chuyện của mình: Cho mãi tới đầu năm lớp 4, mình vẫn thuộc dạng dốt như bò, tất nhiên đằng sau mình còn dắt thêm mấy con....heo Hồi đó như các mẹ biết là điểm chác không như bây giờ, điểm kiểm tra được 8 là khó lắm, 9 và 10 cực hiếm, còn mình thì cứ 5,6 đều đặn Sang học kỳ 1 lớp 4, bố mình có dậy mình khoảng 1 tháng gì đó, môn toán, và lần đầu tiên trong đời thằng bé được điểm 10 Bắt đầu thấy học giỏi cũng...... thích, cũng...tự hào, và sau đó dù bố không dậy nữa (đúng ra là bố mình không dạy được toán lớp 5) nhưng bắt đầu học hiểu bài, được khen ngợi và động viên, thế là bắt đầu thích học mn ạ
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Bin nhà mình học lớp 2, sang năm lớp 3. Ở lớp toàn nghịch ngầm, mình đã bảo cô kèm rồi mà vẫn nghịch. Nhiều khi mình cũng động viên, hứa với con học giỏi mẹ sẽ cho đi chỗ này chỗ kia thế nhưng bé nhà mình vẫn không ý thức gì cả. Thậm chí có lúc còn nói "con không muốn học giỏi đâu". Hai vợ chồng mình đi làm cả ngày, chỉ đến tối là có thời gian chăm con. Nhiều khi cũng giận nhau về việc dạy con,
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Bé nhà mình thì cũng không phải nhận thức kém, nhưng cháu không tập trung được, vừa học vừa nghịch, vừa để ý ra bên ngoài bạn ạ
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Muốn con chú ý học thì mẹ nó phải tạo cho con môi trường tự giác, thưởng thêm cái gì đó khi con đạt điểm cao, tránh so sánh con với nhà bạn khác... Nếu con cảm nhận được tình thương của mình và việc học là thú vị thì nó sẽ chú ý học thôi
Ðề: Phải làm sao đây khi con không chú ý học???? Bạn ơi, mình cũng hay thưởng cho con lắm, nhưng con vẫn k tự giác học tập.