Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lemanhha, 19/2/2014.

  1. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. NgaNguyen_2011

    NgaNguyen_2011 Bơ sáp Đak Lak

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    5,369
    Đã được thích:
    827
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Huhu, đọc mà thấy thuơng chị quá!
    Chị thử nói chuyện với ck xem sao chị ạ.
    Nếu khó quá thì cố gắng xin ra ở riêng, đi thuê trọ cũng đuọc chị ạ!
    Em đọc xong mà cứ muốn khóc thôi ý.
    Thuơng cảnh làm dâu của chị em ta quá! huhuhu
     
  3. meyeutin187

    meyeutin187 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    đọc dài quá chưa hết, thôi để hôm sau đọc
     
  4. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    chỉ hi vọng chồng chị đọc được và thay đỏi, hi vọng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con chị
     
  5. anch

    anch Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Chị sống như thế bao nhiêu năm mà cũng chịu đựng được là chị quá giỏi rồi. BMC có như thế nào, mà có chồng làm chỗ dựa còn đỡ, chứ đằng này chồng chị có cũng như không, thì đúng là quá khổ cho chị. Em mà như chị, em ly dị lâu rồi, cho chồng lấy vợ khác mà đẻ con trai cho mẹ chồng hầu. Chị sợ con chị k có bố sẽ thiệt thòi, nhưng liệu cháu nó có hạnh phúc được khi nhìn mẹ nó như thế không, có cảm thấy đầy đủ trong ngôi nhà mà ông bà nội như thế không? Chị nên suy nghĩ cho bản thân và con mình. Cuộc sống ngắn dài thế nào không biết được đâu, nên sống được ngày nào thì phải cố gắng được vui vẻ ngày đó, chứ không phải sống như địa ngục thế. Bố chị nhìn thấy cảnh này, chắc không tài nào siêu thoát được vì thương con...
     
  6. anch

    anch Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Chị nên bàn với chồng dọn ra ở riêng, không có nhà thì ở nhà thuê. Chồng không đi thì 3 mẹ con đi.
     
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    đánh dấu lat trưa đọc nhé mn. .
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    em ơi chuyển quách ra ngoài mà thuê nhà ở, sao cứ phải khổ thế làm gì, chồng em có công ăn việc làm ổn định ko? tâm sự của em giống tâm sự của megauvidai quá, gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm khổ quá
     
  9. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Khổ thân MN ,lấy phải cái nhà Chí phèo thời hiện đại.
    Thế này trở đi mắc núi,trở lại mắc sông.Có lẽ cũng phải quyết tâm ra ở riêng thôi mn ạ.Bàn bạc với Ck dù nhà con một nhưng lấy nhau về để xây dựng tổ ấm chứ ko phải là cái Máy để đẻ con trai,Không phải là người giúp việc để mà bị trì triết,lăng nhục và xúc phạm.
    Mn nên nói một lần tới nơi tới chốn,nếu cứ thế thì chọn giải pháp như Mẹ và anh Trai nói:" không ở được thì về"!

    Mình phải biết quý trọng bản thân mình ,đừng để cứ bị đối xử như thế MN nhé.
    Nói thật là MN can đảm lấy vào nhà đấy,Chứ nếu có li hôn chắc chẳng có cô nào dám làm dâu nhà đấy đâu.
    Nói thật là lấy chồng mà chồng như ....Bù nhìn thì không có khéo khi đỡ nặng gánh.!
    Chúc mn mau bình tâm giải quyết vấn đề đc thấu đáo nhé.
     
  10. Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    evkhaam phục mn quá. sao mn lại có thể sống bấy nhiêu năm trong 1 gđ như thế. nhịn thì cũng có giới hạn. nếu ko chịu đc nữa thì ra thuê nhà ở mn ạ. thiếu thốn đủ đường nhưng tinh thần thoải mái vẫn tốt hơn nhiều
     
  11. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, số phận con ngừoi cũng tủi nhục thật. Bỏ con đi một mình thì ko đành. Hay chị gửi con về ngoại rồi một mình ra ngoài làm gửi tiền về cho bà nuôi cháu chứ ở thế này chị chịu sao nổi. EM cũng sợ nhất kiểu con ngừoi động tý là ác mồm chửi người khác như hát hay.
     
  12. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Thương chị quá. Chị có thể xin phép ba mẹ chồng về nhà một thời gian và tìm cách đi làm lại để ổn định kinh tế đi chị. Chứ sống trong môi trường như vậy sau này thì khác nào chị đang hành hạ mình. Nhất là sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các con.
     
  13. Bomyeu10

    Bomyeu10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Mẹ nó tìm cách ra ở riêng đi, mẹ nó phải biết thương mình chứ. Mẹ nó cứ nói chuyện vs chồng, nếu chồng đồng ý chuyển ra cùng thì đi, còn ko thì xin về nhà mẹ đẻ ở 1 time cho thoải mái tinh thần đã vì 1 mình mình ra ở riêng thì nhà chồng lại được đà nói cho. Sau đó xin việc ở 1 nơi xa nhà chồng vào, lấy lý do đi lại xa rùi xin ra ở riêng, lúc đó nếu chồng bạn đồng ý ở riêng thì ở còn ko thì ở 1 mình, cho các con đi học or nhờ bà ngoại đỡ cho, nếu chồng bạn còn tc vs bạn thì anh ý sẽ ra ở cùng. Time đầu sẽ rất khó khăn nhưng tự do đắt mấy cũng mua mẹ nó ah, đỡ bị tra tấn tinh thần. Năm ngoái vợ chồng tớ đang ở HN thì mẹ chồng gọi chồng tớ về quê ở vs bà, còn để mẹ con tớ ở HN. Tớ cũng ok, chồng tớ ở quê 5 tháng, rảnh rỗi tớ đưa con về quê chơi, thỉnh thoảng tớ cho con gọi điện cho bố, chứ tớ ko nói chuyện (con tớ 3 tuổi nhé), sau đó BMC khó tính quá chồng tớ cũng ko ở nổi lại mò lên HN đấy. Time chồng ở quê 2 mẹ con tớ sống rất tốt, tư tưởng thoải mái. BMC tớ cũng khó tính nhưng ko đến mức như nhà mẹ nó (mình xác định ở vs ông bà kiểu gì cũng mâu thuẫn nên mình chọn cách ở riêng cho gia đình yên ổn). Ko biết có ai sống xa chồng mà lại thoải mái như mình ko nhỉ.
     
  14. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    ơ thế việc gì mà cứ phải ở với họ mãi nhỉ?
     
  15. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    đúng là bà mẹ chồng này ác quá, sống mà cứ phải nhìn mặt nhau thì sao sống nổi
     
  16. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    thực sự chia sẻ cùng mẹ nó, sống với gia đình chồng ác nghiệt thật khổ, nếu cùng chồng được ra ngoài ở thì tốt, dù kinh tế khó khăn nhưng không phải sống dưới sự kiểm soát của BMC
     
  17. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Đúng là chỉ có mẹ với gia đình mình là thương yêu mình nhất. Chịu đựng cũng có giới hạn, em thấy mẹ chị nói "ko ở được thì về" là đúng đấy.
     
  18. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    cứ tưởng rằng làm việc xấu, mới bị người ta chửi - nghèo cũng bị người ta chửi. Nhưng đâu ngờ rằng làm việc tốt cũng bị chửi.
    Đơn giản như hôm qua 2 v/c đi ship hàng qua chỗ để hàng biết người ta sắp sửa nhà nên bê bớt đồ đem về. cụ thể mang toàn bô bát đĩa còn mới
    100%, bát đĩa sứ trắng tinh. chồng bảo mang về thay bộ ở nhà cũ và sứt quá rồi.
    thế rồi cũng bị ông bà chửi cho từ chiều qua đến tận tối qua, bảo là chúng mày mua đồ đểu đem về dùng, tao ko thiếu tao còn đầy ko dùng, tao chết đi chúng mày mới được dùng nhé!....
    rồi chuyện này chuyện kia cứ thế là chửi con trai và con dâu.
    tưởng mọi chuyện xong! trưa nay con dâu cắm cơm vào cái nồi cơm con dâu mới mua. mấy hôm tết cả nhà tấm tắc khen nồi đa năng vì có chế độ nấu cháo, kho hầm... nấu cơm thì nhiều hơi, cơm rẻo ăn rất ngon.
    Nhuqng hôm nay thì khác, nàng dâu cắm cơm vào cái nồi đó thì bị chửi là cái nồi cơm đểu, nấu toàn cháy. rồi rì rầm chửi suốt bữa ăn. Bữa cơm chưa nay của nàng dâu là 1 bát cháy cơm ăn vừa ăn vừa bê bát cơm ra ngoài nuốt cho xong bữa rồi mặc đồ cho con đi siêu thị chơi.
    mặc chồng ở nhà cãi nhau với ông bà.
     
  19. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    đọc cm chia sẻ của các mẹ mà muốn khóc quá. vì nghĩ thấy mình khổ quá. ngày kia là giỗ thứ 2 của bố rồi cũng ko về được. 1 phần vì kinh tế, 1 phần vì bụng mang dạ chửa.
    Tháy mình là đứa con bát hiếu. Giá như ngày đó mình ko cưới người chồng này thì chắc bố mình ko mất.

    HẬN. ÂN HẬN, HẬN VÔ CÙNG - 1 SỰ CĂM HẬN THẤM TẬN XƯƠNG TỦY - 1 SỰ CĂM HẬN CHỈ BIẾT NUỐT NƯỚC MẮT VÀO TRONG
     
  20. stydecor

    stydecor Quần Triumph 25k, Áo 130k

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    2,812
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    sao mừ mẹ nó khổ quá thế.... chẹp, chia sẻ cùng mẹ nó nhé, trộm vía tớ được nhà chồng yêu thương.
     

Chia sẻ trang này