Phải soạn từ điển cho con thôi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ Sơn, 15/4/2011.

  1. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Nghe con líu lo như chim, cả nhà ai cũng thích nhưng đố ai biết con nói gì đấy? Mỗi mẹ hiểu nên mẹ thành phiên dịch bất đắc dĩ cho con đấy. Mẹ thấy thích thú với công việc này, tuy nhiên, mẹ không thể luôn bên con để giúp mọi người hiểu con nói gì, mẹ quyết định soạn từ điển, từ điển của riêng mình con:
    - Mẹ mợ chim bành hiên: Mẹ mở chim vành khuyên
    - Bố Tuốc ơi: Bố Quốc ơi
    - Mẹ mợ bi ti: Mở ti vi
    - Mẹ mợ nhung nhinh, nhung nhinh: Mở Ba ngọn nến lung linh
    - Em bi nhựa nhỗ: Em phi ngựa gỗ
    - Con nhích nhích: con chó tên Nich
    - ...
    Mai viết tiếp, mẹ "bần nủ ná"! :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Sơn
    Đang tải...


  2. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,358
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    bé nhà chị đáng yêu quá. Con nhà em lớn rồi, mẹ chẳng nhớ ngày trước con tập nói thì ntn nữa :(
     
  3. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    Mẹ hỏi con: mẹ yêu con như yêu...
    Con nói: Như chon chó chún -( là con chó cún )
     
  4. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    hì hì bé trong giai đoạn tập nói thích thật chị nhỉ... Bé con nhà em mới được gần 7 tháng, cũng sắp bi bô rồi
     
  5. lamdep101

    lamdep101 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    em bé nhà mình thì toàn nói ngược:
    "anh cho con không chơi" - (anh không cho con chơi)
    lúc bị mẹ đánh mồm vẫn mếu máo: con nín rồi!
    các mẹ có thời gian viết nhật ký cho con , nhiều lúc ngồi đọc lại hạnh phúc lắm!
     
  6. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    buồn cười và hạnh phúc lúc con nói " Chú bộ đội bi pha", mọi người quay ra mẹ: nó bảo gì thế? Con thì vẫn tròn mắt lên, nhấn mạnh: Chú bộ đội bi pha.
    Là bài hát: Chú bộ đội đi xa đấy ah
     
  7. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    Con hay đánh chừa mẹ, mẹ giả vờ khóc, con ngay lập tức ôm chầm và nói: ôi, mẹ xương, mẹ xương! Mẹ lại phì cười!
     
  8. melamcongso

    melamcongso Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    ôi trẻ nhỏ, đứa nào cũng giống nhau, cún nhà em cũng vậy đó.
     
  9. F16

    F16 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    Yêu thế.
    Con nhà mình cũng nói ngọng quá, sửa mãi không được.
    Quạ hế = quả khế.
    Địn thoại = điện thoại
    Cừi xinh này = cười xinh này.
     
  10. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    nhà tớ chả liên quan gì đến mấy anh tung của, vậy mà anh giai toàn thêm chữ a: a pin, a sim, a cốc, a xìa (thìa)...thậm chí là a bố...:)
     
  11. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    ui
    đáng yêu quá....Mong quá là mong được đủ ngày đủ tháng để nhìn thấy con trai chào đời,để được biết cảm giác của các mẹ.....
     
  12. melamcongso

    melamcongso Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    hi hi, cún nhà em hôm qua mới học đươcj 2 từ mới các mẹ ơi " bốp be---vuốt ve"
     
  13. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    khà khà, tụi này mỗi ngày có một cái mới, buồn cười chết đi được, anh giai nhà tớ hôm nay bổ sung vào bộ sưu tập a của anh ý là: a kim (mẹ khâu áo, anh ta nhìn thấy đòi nghịch a kim), a gối, mẹ nhấy a mưa...bó tay con giai tui :)
     
  14. melamcongso

    melamcongso Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    Cún nhà em dạo này người lớn lắm nha, từ nhỏ ở với bố mẹ và ông bà nội, gần đây ông bà nội về quê có việc phải mang cu cậu lên nhà bà ngoại ở. Mẹ nhớ quá gọi điện về muốn nghe cún bi bô thế mà cún không thèm nói chuyện với mẹ.Hix hix
     
  15. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    giận đấy! Anh cu nhà tớ đợt gửi bà ngoại cũng vậy nhưng mẹ về thăm thì cười tít mắt!
     
  16. melamcongso

    melamcongso Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    Đúng đấy, cuối tuần vừa rồi em về, nhìn thấy mẹ rồi cũng cười tít lên, trông buồn cười lắm cơ. Mà chỉ sợ mẹ lại đi mất nên cứ bám lấy mẹ
     
  17. bAbYbOom

    bAbYbOom Mẹ bOom

    Tham gia:
    2/5/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    con nít bây h ranh lắm, sơ hỡ 1 tí là bắt bẽ lại mình ngay. bOom nhà mình hôm r` nghịch đồ của mình, bị bắt gặp thế là vòng 2 tay lại xin lỗi ngay... mới 2t mà đã thế :-s sao mà nỡ đánh đc
     
  18. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    ờ, bé nhà tớ cũng nhanh miệng xin lỗi lắm, mới 19t thui, mắng con xong lại thương! :)
     
  19. bAbYbOom

    bAbYbOom Mẹ bOom

    Tham gia:
    2/5/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    =)) các mẹ có bao h giận cá chém thớt chưa =)) tớ thì thỉnh thoảng
     
  20. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    tớ thường xuyên :(, ân hận vô cùng!
     

Chia sẻ trang này