Giờ này mới hiểu hai từ "phản động". Chị cũng như bao người phụ nữ trên cái đất nước này.Đi làm về lo cơm nước cho chồng cho con,rồi giặt giũ quần áo dạy con học.Sáng lại đưa con đến trường xong mình đến công sở. Vòng quay cứ thế. Chị cũng nghe nói đến bọn phản động. Nhưng loáng thoáng thôi. Cho đến hôm nay. Chị thấy chúng cầm cưa cầm búa đến chặt phá hàng cây trước nhà chị. Hàng cây mà gắn bó với chị từ thủa còn thơ . Gắn bó với chị từng kỷ niệm thủa học trò. Chị không biết thằng ngu nào ra quyết định chặt phá đó. Vậy là chị in khẩu hiệu cầm tay với mấy bạn hàng xóm xuống đường phản đối. Lúc này chị mới hiểu. Bọn công an và dân phòng chửi chị phản động. Bọn giả thương binh ngăn cản chị làm cái việc mà ai có lương tri cũng phải làm. Đó là giữ lại lá phối xanh cho người dân thủ đô. Vậy mà họ chửi chị. Họ nhục mạ con chị vì dám bảo vệ nguồn thở của chị. Còn kêu chị là bọn phản động gây rối, À thì ra phản động là thế. Giờ chị đã biết cái bọn phản động mà lâu nay chị không quan tâm. Thôi chút nữa anh xã về chị sẽ nói với anh: Anh ơi em muốn làm phản động. Nguồn: Facebook của bạn Tuyết Nhung
Thật sót xa khi bao cây xanh bị Hạ đốn. Sắp đến cái nắng của mùa hè ko có cây xanh phố phường sẽ ngột ngạt bởi nắng nóng
kể từ khi Cách mạng tháng 8 thành công, dường như nước ta ko cần "cách mạng" nữa nhỉ. Cách mạng đối lập với phản động, là 2 từ mà 2 bên chiến tuyến dành cho nhau. Thắng làm vua, thua làm giặc. Quả thật, bên thắng cuộc giờ thành "vua" thật. ai chống Vua là giặc.
Có một bài viết này có thể giúp các bạn nếu ai đó gọi các bạn là "phản động" nhé: https://www.lamchame.com/forum/threads/b-bat-nat-b-nem-da-tren-mang-va-cach-phong-tranh.1022268/
Một video clip rất hay của một bạn trẻ. Rất đáng khâm phục về tinh thần trách nhiệm và khả năng nhận thức độc lập của các bạn trẻ:
Trưa hôm qua mình đi qua phố Nguyễn Chí Thanh, mình thật sự buồn vì tuyến phố trơ trọi. Một thời được mệnh danh là tuyến phó đẹp nhất Việt Nam đã đi vào dĩ vãng.