Mình gởi Ban Đối Chất và Mod, mong mọi người xem xét và cảnh báo cho các thành viên còn lại Hôm nay mình muốn chia sẻ trên diễn đàn về việc mình bị bạn candy_ anh - Ngày 22.05 mình có mua đồng hồ skagen của bạn ấy với giá 1tr3 (so với giá 1tr8 mà bạn ấy đã đăng). Và mình nhận đồng hồ vào ngày 25.05, tối đi làm về cũng ko để ý chỉ thấy hơi rộng tay nhưng mai đeo đi làm thì phát hiện đồng hồ hết pin nên cũng thấy lạ và nghĩ rằng chắc bạn ấy để lâu không sử dụng nên pin không chạy. Sau đó, mình đã báo với bạn ấy là đồng hồ hết pin. - Bạn ấy trả lời không biết việc đó và mẹ mình cũng thích nên nghĩ chuyển qua chuyển lại cũng phiền, thôi thay pin cho rồi. - Sau khi đưa thợ thay pin (người thợ này đã thay pin cho mình rất nhiều đồng hồ và là hàng xóm), và nhận được thì chạy 1 lúc rồi ngưng không chạy tiếp...mình đã nói chuyện với bạn đó.. Và bạn đó nói "chị không sửa được thì gởi lại em em sửa em dùng" --> cũng đánh giá cao việc này. Và nói chuyện chú hàng xóm nhờ chú ráng kiểm tra vì đã hứa cho mẹ... - Và chú ấy báo nếu sửa thì khoảng 400k và mình đã thay pin 100k, mình mới nói bạn ấy nếu sửa thì em phải phụ chị 2/3 số tiền vì vì mình đã mua hàng mới tự nhiên chịu thêm khoảng phí này. - Bạn ấy không chịu phụ số tiền đó và mình gởi ra trả lại. Bạn ấy nói sẽ nhờ thợ kiểm tra xong thì mới chuyển khoản trả mình... - Bạn ấy còn nói đồng hồ bạn rất mới nên mới chưa lắp pin vào --> ối trời đất ơi...mình mua bao nhiêu cái đồng hồ...order bao nhiêu lần ...đồng hồ đeo tay mà làm như đồng hồ treo tường á...làm gì có đồng hồ chưa gắn pin??? - Mình mới nói với bạn phải cho ngày cụ thể thì bạn ấy nói mình giữ 10 ngày thì bạn ấy giữ 10 ngày ...cũng ok đi nhưng bạn ấy nói mình không biết điều ...má ơi không biết điều thì đã trả từ ngày đồng hồ thay pin rồi nhưng vì hứa cho mẹ nên mới đi thay pin, rồi mới cố gắng đem ra thợ để hỏi sửa. Ai mua đồ mới mà phải muốn sửa chữa đâu , người ta mua là muốn dùng liền không bị gì hết, trừ khi chất lượng quá tệ mới đem đổi và trả lại. - Đến hôm nay thì nhắn tin, vì chị có lớn mà không có khôn nên em trả đồng hồ không trả tiền. Mình gởi đến đây chỉ mong các mẹ cẩn thận hơn. Đây là link của bạn đấy https://www.lamchame.com/forum/thre...ort-ao-lv-uniqlo-thanh-ly-nguyen-tag.1599889/
THÔNG BÁO ĐÃ YÊU CẦU ĐỐI CHẤT Mod đã yêu cầu Candy_anh, vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu Candy_anh không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này (nếu như bạn không cung cấp thông tin phục vụ quá trình đối chất). Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn,
Chào mod, chào mn. Thực sự thì hnay e mới biết có topic này đc lập nên để phản ánh em. Hơi bất ngờ 1 chút nhưng e sẽ nói rõ cụ thể sự việc ntnao để mn có cái nhìn cụ thể từ 2 phía - thứ 1: về vđề cái đồng hồ, như đã mô tả qua trong topic tly đồ của e, e đc bm tặng từ những năm trc nhưng do ko thích nên chưa lấy ra sd bh, cho đến đợt vừa r e mới lục ra đăng tly cùng 1 số những món đồ khác e k sd đến. Thực sự khi tly e cũng chỉ nghĩ đơn giản tly cho ai có nhu cầu, chứ ko để lâu k sd cũng phí. Chứ nói thật về giá trị vật chất e k đặt nặng lắm. Vì thế khi bán lại cho c trâm e rất vui vẻ đồng ý để lại với giá 1tr3 ( mặc dù biết bm mua cho e với giá 150$) - thứ 2: vẫn là về cái đh, như đã nói ở trên, do k sử dụng và cũng ko để ý nên chuyện đh hết pin, ko chạy... e hoàn toàn ko nghĩ ngợi nhiều trong đầu. Đơn giản chỉ là : soạn đồ ra-và đăng ảnh thanh lý. Đồng hồ vẫn còn nguyên tem mác và trong hộp, e nhận của bm e tnao thì nó đến h vẫn vậy. Do đó khi thấy đh ko chạy, e còn nghĩ bên trong ko có pin hoặc hết pin j đó do để lâu... chứ nếu biết, chắc e sẽ k để xra chuyện ko hay này... - thứ 3: sau khi đc c trâm phản ánh tình trạng đồng hồ (thời gian cầm đh hơn chục ngày từ 22/5 - 3/6). E đã rất hơp tác và bảo c gửi lại cho e, với điều kiện còn nguyên tem mác, đồng thời để e mang ra thợ ktra xem có vđ nào khác như xước xát hoặc bị thay máy móc ko ... Sau đó e sẽ ck lại cho c ( do c trâm nói đã đưa thợ tháo đh ra ktra) Thế nhưng, khi đh đc chuyển đến tay e thì đh 1 nơi, hộp 1 nẻo, tem dán bị mất, mặt đồng hồ thì xước xát... Lúc đó e rất ko thoải mái nhưng e k ý kiến nt phản ánh cho c điều đó, mà vẫn định đem ra thợ ktra xem máy móc còn zin hay ko ( vì e qtrong cái này, nếu còn zin e vẫn ck trả lại tiền cho c) Đến ngày 4/6 c trâm nt liên tiếp đòi tiền e, yêu cầu e ck và có thái độ rất ko hay khi nói rằng đh của e là hàng fake (e lừa lọc), rồi kêu od ở amazon cũng giá đó (ý kêu e tly giá đắt, vậy sao c k od từ đó ngay từ đầu??),. Trong khi đó, e mới nhận đc đh trc đó 1 ngày và e cũng chưa đem ra thợ ktra đc. Như mod và mn cũng hiểu đi làm ở cq, nhiều khi nhiều việc quên, hay chưa sắp xếp đc tg đi công chuyênn khác là việc rất đỗi bt. Cũng chính vì e nghĩ nthe nên khi c trâm cầm đh của e hơn 10ngay mới trả, e cũng ok và ko gây khó dễ. Vậy sao c trâm lớn rồi mà ko nghĩ nổi ra 1 việc đơn giản như vậy ạ ? E đã đứng trên góc độ người mua mà nghĩ cho c, từ việc c đòi hỏi giấy bh, e cũng để c thoải mái qđịnh; đến việc đh ko chạy, ok e nhận lại; rồi việc đồng hồ e mất tem bị xước e cũng cho qua ko yêu sách; rồi ngay chuyện c cầm đh e hơn chục ngày mới phản ánh e cũng chấp nhận ko gây khó dễ... Vậy mod xem, sao c trâm lớn hơn e nhiều tuổi mà c k biết đứng ở góc độ phía e mà cư xử sao cho phải ạ ? Nào là c nt với e như thể e là đứa quịt tiền hay lừa lọc c, e giải thích thì c kêu e cãi chày cãi cối, xong c dạy e phải cư xử nghĩ đến bm e... Như thế có phải xúc phạm nhau ko? Trong khi đó, chỉ vì mỗi chuyện e chưa chuyển tiền theo đúng y/cầu của c là ngay sau 1 ngày e nhận đc đh (lúc nt e chỉ nói sớm nhất có thể chứ ko nói là ngay 1 ngày sau, vì e ko rảnh cả ngày chỉ nhăm nhăm cái đh đc, e còn cv, gđ các thứ...), 1 phần e chưa ck vì chưa mang ra thợ ktra đc như đã nói ở trên -cuối cùng: đến hnay trước khi đọc đc cái topic này e đã ck cho c trâm số tiền 1tr3, mặc dù cuối tuần trc e rất bức xúc vì cách cư xử của c và định ko nhận lại đh nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tính cách 1 người như thế ko đáng để e phải chấp vặt. Mặc dù là người mua hàng thì có những đòi hỏi e hoàn toàn có thể hiểu đc, nhưng cái cách cư xử của c trâm làm e thấy mình bị xúc phạm. E ko dám tự nhận mình là người thoải mái, cao thượng, nhưng chắc chắn rằng nếu ng bán là 1 người khác, ghê gơm hơn e, ngta sẽ kbh nhận lại món hàng với thái độ của khách vậy đâu. Thế nên e mới nói, c có lớn mà ko có khôn ở chỗ đấy. Hơn nữa, ở đời phải biết mình biết ta, ngta dễ dãi với mình thì mình cũng cư xử sao cho hợp tình hợp lý, ko phải lúc nào cũng bắt ngkhac chiều theo ý mình đc Một vài chia sẻ với mod và mn, để tất cả có cái nhìn từ 2 phía. Đôi lúc mng hay lên án người bán hàng, bảo vệ quyền lợi cho người mua, e hiểu điều này. Nhưng trong cs ko phải lúc nào nó cũng đúng và hợp lý, còn tuỳ vào hoàn cảnh và tính cách của mỗi người. Cụ thể trong việc này, e nghĩ từ đầu đên cuối e ko làm gì sai 1 cách quá đáng, nếu có là do 1 phần vì e quá dễ tính , nên nghĩ có những chuyện hơi đơn giản hơn bt, thành ra ng mua đc đà làm quá, rồi lại bị mang tiếng ntnay, đăng hẳn 1 topic nói về mình... Còn chn nt cho c trâm e k nhận lại đh nữa là do lúc đó e đg rất ức chế vì thái độ của c. Tuy nhiên, ko phải đến lúc đọc topic này, thì sáng nay t2 e đã ck trả tiền cho c trâm rồi. Vi e thiết nghĩ, đời nhiều loại người, ăn ở sao cho đúng lương tâm mình là đc, Phật cũng dạy: gieo nhân nào gặp quả đấy, gieo tính cách thì gặp số phận ^^... nên giờ e rất thoải mái P/s: e viết hơi dài dòng, do cách diễn đạt còn kém, mong mod đọc hết để có cái nhìn thấu đáo về việc này ạ. @ c trâm: đh e đi thay pin 350k và chạy bt ngay. E ko hiểu do c k thích nên lấy cớ hay ntnao... Nhưng thôi, k nói nhiều về chn này nữa, kết thúc tại đây, qua chn này e cũng hiểu con ng c phần nào dù c và e chẳng lquan. Đúng là gặp c, chắc do cái nợ từ kiếp trc thì phải. H 1tr3 đến tay c r, c e mình hết nợ
Hôm qua Candy đã chuyển khoản cho mình rồi. Mình gởi vào mục đối chất khi bạn Candy gởi cho mình tin nhắn vào hôm thứ 7: Vì chị có lớn mà không có khôn nên em chỉ trả lại đồng hồ bằng chuyển phát nhanh và lúc đó mình đã rất giận và đưa lên mục đối chất luôn. Chị muốn nói rõ thêm mua đồng hồ giá 1tr3 số tiền không nhiều và không ít do 2 bên phải thuận mua vừa bán chứ không phải chị mua rẻ hơn thị trường mà em nói chị order có được giá đó không? Mà em gởi hàng cho chị từ thứ sau thì chiều thứ hai mới nhận được. Vào ngàythứ ba chị đã báo em là đồng hồ không chạy, hỏi chứ đồng hồ đã nói là new lại không chạy ..sau đó cũng nghĩ thay pin không bao nhiêu và chị cũng pin mất 100K. Thay xong lại không chạy vì thế chị mới báo em lần 2. Giờ thì em đã thay pin lần nữa với giá 350k thì đồng hồ em có vấn đề từ lúc mua rồi. Thôi sự việc chấm dứt tại đây. Mong candy_ anh sau này cẩn thận hơn là kiểm tra hàng khi giao cho KH nhé. Cảm ơn Mod đã quan tâm.
@Miraclesmile: Giao dịch đã kết thúc. Bạn vui lòng gỡ bỏ những từ ngữ gây ảnh hưởng tới người khác "đã có hành vi gian dối và ngang ngược", "Thật sự 1 tr 3 không nhiều cũng không ít nhưng mua tư cách và thái độ của 1 người thì quá rẻ" trong vòng 24h. Nếu sau 24h bạn không hợp tác, BQT sẽ có quyết định cuối cùng. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.