Chào mọi người mình năm nay 31 tuổi trước đây là nhân viên giao hàng, chạy xe công nghệ mình thường xuyên chạy xe vào buổi tối khuya nên lâu dần hầu như tối lại mình không ngủ được nữa, tính tình thì thay đổi nhiều lúc mình rất bực với khách nhưng không biết lý do tại sao, người lúc bnào cảm thấy khó chịu bửt rứt, bồn chồn, mình lo quá nên có lần chờ khách ở gần Đông Dược AZMEC ở Hà Đông mình hỏi han bác bảo vệ thì mới biết điều trị mất ngủ, qua khám thử mình mới biết mình có dấu hiệu trầm cảm may mà ở đây có thêm bác sĩ tâm lý. Đợt này dịch nên tận dụng thời gian ở nhà mình vừa điều trị mình vừa nghỉ ngơi được 2 tháng nay mình thấy tinh thần thoài mái, không còn thấy khó chịu ăn ngon ngủ yên hơn kg nặng cũng được kiểm soát lại , không biết là ở đây có ai đang bị trầm cảm hay mất ngủ như mình không, mình thấy mọi người trong cái đợt dịch này nhiều người không hề có một giấc ngủ ngon, mong là mn cố gắng để lấy lại sức khỏe đừng để như mình
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây