Mình Gửi hàng cho khách vào Vũng Tàu,đến gửi tại khu gần bùng binh đường 5 bên long biên của tín thành.Khi đến gửi thì nhân viên đùn đẩy nhau nhận hàng,mình cũng không nói gì vì đó là việc của người ta.Gửi xong về được gần tuần khách gọi ra là hàng hỏng hết không nhận.Mình phải xin lỗi và bù cho hàng khác không lấy tiền ( vì làm lỡ việc của người ta ). Bên tín thành thì gọi điện như dò la xem có bị bắt đền không !.sau đó mình nói là phải bồi thường giá trị hàng cho mình,bên tín thành phủi ngay trách nhiệm.Đổ lỗi cho mình ( là khách hàng ) là không nói với nhân viên bên họ là hàng dễ vỡ.Rõ ràng khi cân hàng đã phải mở ra cho họ xem còn ghi hẳn tên hàng trong đơn vận,vậy mà họ làm như vậy.Hàng hỏng họ bắt mình lên tận nơi để lấy về,chứ cũng không thèm mang đến cho mình.Không bắt đền được thì thôi ( mất hàng) lại còn đền cho khách của mình. Mình hay phải chuyển hàng đi xa, có bố mẹ nào đi qua topic này thì góp ý cho mình bên nào CPN uy tín giúp mình với !.Cảm ơn mọi người