Lúc đầu, mình cũng định bỏ qua và không đưa lên đối chất làm gì. Vì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả , chỉ có 100k thôi. Nhưng thực sự , mình rất không hài lòng về thái độ của em hinhin123 này trong 1 tuần qua nên quyết định đưa lên đây để , đồng thời cũng có thể nói ra những suy nghĩ của mình để mọi người cùng hiểu. Cách đây khoảng hơn 2 tuần, mình vô tình thấy topic thanh lý của em hinhin123 " Giảm giá 50k/1 sản phẩm dưới 500k", mà không để ý ngày đăng đã cũng khá lâu rồi. Đôi giày em ấy bán là Giày bệt màu ánh bạc pha đen sz 38 150k150k, mình nghĩ giảm giá còn 100k nên hỏi mua. Em ấy bảo hết giảm giá từ lâu rồi nên mình không mua nữa. Khoảng 2 ngày sau, em ấy ntin lại cho mình qua đt và hỏi mình có muốn mua nữa không ? Sau vài tin nhắn qua lại , thấy em ấy cũng nhiệt tình lại freeship nên mình đồng ý mua với giá 120k . Theo em ấy nói thì giày còn mới 100% , chưa đi lần nào. Topic thanh lý đây ạ : http://www.lamchame.com/forum/showt...date-nhiều-đồ-hè-nước-hoa-túi-xách-giày-dép-ạ Hôm sau shipper đem giày đến cho mình. Mình kiểm tra thì giày không phải mới 100% , đã bị dẫm gót, mất dáng nhưng nghĩ " thôi đi cũng được" nên cũng không phàn nàn gì cả cho vui vẻ cả 2 bên. Nhưng không ngờ giày mình đi được 2 lần ạ. Mỗi lần đi được khoảng 15, 20p. Mình mua giày của em ấy , nhớ không nhầm thì là hôm thứ 5 , đến hôm thứ 7 mình về Hạ Long. Ngồi xe từ nhà ra bến Lương Yên. Lúc đứng đợi xe , cúi xuống để lau mũi giày thì phát hiện ra bị bong ở mõm. Lúc ấy ức chế kinh khủng, mình cố đi thêm 1 lúc cho đến khi lên hẳn oto thì dơ hẳn lên xem và tình trạng như này đây ạ. May hôm ấy, mình đem theo đôi giày cao gót về để đi chơi, chứ không xác định đi chân đất về nhà. Bên cạnh, thì chồng sắp cưới càu nhàu vì cái tội " tham rẻ , mua bán kiểu gì mà giày 100k đi chưa được 2 lần " . Thực sự , lúc ấy ức chế thì ức chế nhưng bản thân mình từng mua bán nhiều lần trên LCM cũng đọc không sót 1 topic nào ở Box Đối Chất này nên xác định tư tưởng luôn là " tai nạn " - " số mình đen thì chấp nhận vậy " . Nhưng mình vẫn muốn thông báo lại với em ấy , để e ấy biết SP của mình thế nào và lần sau rút kinh nghiệm. Nên sau đó mình đã gửi tin nhắn cho em ấy như này : Mục đích của mình thì chắc các mẹ cũng hiểu khi đọc tin nhắn trên . Nhưng em ấy pm lại cho mình lại với 1 thái độ ngoài mong đợi Đến lúc này mình mới ngớ người ra là giày mới nhưng để hơn 1 năm rồi ạ. Nhưng thấy e ấy ntin lại như vậy nên mình cũng dịu đi. Không mong muốn lấy lại tiền mà đổi sang son . Và em ấy ntin lại ngay trong ngày : Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như em ấy hẹn hò mình hết ngày này qua ngày khác. Mình chủ động ntin 2,3 lần em ấy lần nào cũng đều trả lời rất đầy đủ , tận tình nhưng hành động thì chẳng thấy đâu và sau thì lờ lớ lơ luôn...Cái mình bực ở đây là cái thái độ này . Hẹn ngày giờ đưa hàng, lần nào thất hứa mình cũng rất thông cảm nhưng cuối cùng thì như thế này.... Sau khi mình quay lại HN thì mình nt : Mình đợi đến 4 hôm sau không thấy em ấy ý kiến gì nên ntin cho em ấy : Mình lại chờ . 2 ngày sau không thấy đâu lại ntin : Đến hôm sau em ấy ntin lại cho mình như này ạ : Và mình lại tiếp tục chờ. Thì đến ngày 03/04 em ấy nt cho mình qua điện thoại : - 01257716066 : Chị ơi em gửi son cho c nhé. Shipper cầm son của em lên rồi ạ . Và tất nhiên là đến lúc ấy sự kiên nhẫn của mình không còn nữa. Mình không đồng ý và ntin lại là : Mình không đồng ý lấy son nữa. Em ấy ntin lại : Tại e cũng đang kẹt. Mình chỉ ntin lại : C không thích cái kiểu hẹn hò 5 lần 7 lượt xong thất hứa rồi lúc thế này thế khác. Tóm lại, là không đồng ý lấy son nữa. Xong em ấy cũng lờ lớ lơ luôn từ tin nhắn ấy. Trước khi đưa chuyện này lên đối chất - Thì sau đấy hôm - tức là ngày hôm qua . Mình đã nhắn cho em ấy 1 cái tin cuối cùng với đại ý : Trong ngày hôm nay ( 05/04 ) - Một là em ấy nạp card cho mình, hay là qua nhà lấy lại giày và mình không đồng ý đổi chác gì hết sau những lần hứa hẹn của em ấy. Cho đến tận bây giờ thì mình không thấy phản hồi gì từ em ấy và vào LCM lại xem được topic em ấy mới đăng hôm nay : Như tiêu đề, em tìm mua thlý túi này ah, chị nào có show cho em nhé ^^ e cần tìm túi k cần thiết fải mới quá nhg đừng cũ nát, rách hay xước xát j nhìu quá. Em cần tìm MÀU ĐỎ thôi ạ. http://i1042.photobucket.com/albums/...e/DSC00340.jpg túi như hình ạ. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/884712-Tìm-mua-thanh-lý-túi-lv-brea-epi-fake-1 ****Haizzz , đến tận lúc này đây , bảo vì sao mình ngồi viết cái topic dài loàng ngoàng gì để làm gì thì mình cũng chẳng hiểu nổi . Vì 100K ư ? Hay vì cái thể điện thoại. Không phải vậy các mẹ ạ. Bỏ 100K ra mua được cái đôi giày đi được 2 lần đã là cái sự ức chế rồi. Nhưng rồi cũng qua nếu mình " tặc lưỡi " một lần. Nhưng chính cái thái độ những ngày sau này của em ấy làm mình thất vọng hơn rất nhiều. Mình đã hết sức tạo điều kiện, hết sức thông cảm để rồi cứ hứa hẹn, cò quay. Sao mình ghét cái kiểu đấy thế. Thà ngay từ đầu nhận trách nhiệm, xin lỗi vì SP không như quảng cáo vv..v . Thì mình cũng thôi, chứ cũng có yêu cầu đổi trả hay khó dễ gì đâu. Nhưng chính thái độ của em ấy trong những ngày qua, nên mình quyết định không bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tiện đây, mình cũng có đôi lời muốn nói : Mình tham gia diễn đàn tuy có hơn một năm, bài viết cũng như đóng góp cho diễn đàn cũng không nhiều. Nhưng mình rất thường xuyên lang thang trong Box Thanh Lý , Tâm sự và Tặng đồ. Từ ấy, mình đã hiểu ra rằng : Mua được một món đồ thanh lý ( đồ cũ , đồ tốt ) nhưng vẫn còn rất đẹp và rẻ so với giá thị trường cũng là một thú vui. Thú vui ấy như thế nào thì chắc ai từng mua được một món đồ thanh lý giá rẻ chắc đều hiểu rất rõ. Nhưng bao nhiêu người trong số chúng ta - ngồi đây - đang ngày ngày mua và bán đồ thanh lý có thú vui ấy ??? Hay còn có rất nhiều mẹ , nhiều chị em chỉ vì điều khiện kinh tế không cho phép, vì đồng tiền eo hẹp , vì đã tìm đến những món đồ thanh lý mà còn dùng tốt để tiết kiệm được một khoản tiền giữa thời buổi bão giá này ??? Mình dùng đồ cũ , đồ xấu để con có quần áo đẹp , để con có hộp sữa ngon ??? . Bảo viết bài để đối chất mà chẳng hiểu mình sẽ đối chất cái gì ? Đối chất đòi 100k ư ? Mình không giàu , không nghèo gì 100k đó. Nhưng mình đã ngẫm nghĩ rất kỹ và nhiều trước khi post bài này lên với một suy nghĩ rất thật lòng . Mong mọi người ...những ai đã , đang và sẽ đăng bán đô thanh lý - Xin hãy có Trách Nhiệm Với Sản Phẩm Của mình. Mình xin hết. Cảm ơn các mẹ đã bỏ chút thời gian đọc những dòng này của mình. !
Ðề: Phản hồi về nick hinhin123 . Mình vừa viết topic này xong được một tiếng. Thì em ấy ntin mã thẻ ĐT cho mình và xloi . Và e ấy bảo mấy hôm nay e ấy cũng bận .... Nên nhờ mod close topic dùm mình nhé. Cảm ơn đã mẹ đã quan tâm .
Ðề: Re: Phản hồi về nick hinhin123 . Vâng, nếu như không phải vì hẹn rồi để đấy mấy lần kéo dài hơn 1 tuần thì mình cũng không đưa lên đối chất làm gì. Mình đợi cả ngày hôm qua , đến 9h tối không thấy gì mình mới làm topic đối chất này thôi a.