Phản hồi về nick jmeobong

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi bqsonline, 16/6/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Mình có mua của mẹ này 2c áo theo lời mẹ này là "sơmi Đan Châu mới cắt tag"
    Đây là link của topic: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=136327

    Sau bao nhiêu PM thì mình mẹ này có nói là Giảng viên - rất tin tưởng ở tư cách đạo đức của các mẹ trong diễn đàn, lại thêm tư cách giáo viên nên mình đang ở Quảng Ninh cũng không hỏi về ảnh thật, cũng như độ mới của áo. (Vì áo mới cắt tag). Mình cũng tra áo Đan Châu trên mạng rồi - web bán giá 90k. Mẹ này bán giá 200k/2 chiếc và theo lời mẹ này trong topic thì đã "rẻ =1/2 giá mua mới". Mẹ này có giảm cho mình 180k 2c và free ship về Quảng Ninh. Mình nghĩ so với giá trên web cũng chẳng rẻ nhưng được free ship lại mua giúp mẹ ý thì thôi ko sao.

    Vậy mà không hiểu mọi người định nghĩa cụm từ "mới cắt tag" thế nào - mà khi nhận áo thì 1 áo hoa nhí của mẹ này màu thì không đúng - cúc thì bật phần giả ngọc trai - còn cổ áo thì... cáu bẩn. Hic. Nói về áo có hoa ở ngực rất xinh thì bèo và hoa héo hắt nhăn nhúm - màu bạc cả đi rồi.

    10.6.2010: Nhận được áo mình rất thất vọng - vì hôm đó mất điện, trời thực sự nóng bức nên mình không mặc thử nhưng liền nhắn tin bảo mẹ ý là:
    - "áo ko còn mới nữa giá như thế quá đắt - bình thường áo mặc rồi các mẹ trên dd chỉ thanh lý tầm 50k thôi".
    Mẹ này nhắn lại là
    -..."mặc khoảng tháng thì bầu to ko mặc nữa"...

    -... "giặt máy giặt vài lần thôi! hic hơi đắt à? làm thế nào giờ nhỉ? mẹ nó mặc vừa không? hay mẹ nó thanh lý gì đi mình mua bù"...

    Mình có nhắn tin lại bảo mẹ nó là
    -"tốt nhất là mẹ nó giảm giá cho mình đi - gửi bớt lại tiền ck vào tk mình đã gửi tiền cho mẹ nó"
    -"Mình chuẩn bị cho con ngủ - Mẹ nó cứ suy nghĩ có gì mai nhắn lại cho mình nhé"

    Sáng hôm sau 11.6.2010: Mình không định mặc thử vì mình xác định là không mặc được - nhưng tự dưng bạn này lại hỏi mẹ nó mặc vừa không nên mình bỏ ra thử xem có chiếu cố được không thì mặc cộc quá - mình cao 1m6 nên dù gầy mình cũng phải thường mặc áo sz M - theo quảng cáo trong topic thì 2 áo đều sz M - lúc này mình mới kiểm tra sz thì thấy áo hoa nhí sz S và áo có hoa ở ngực thì sz M nhưng cũng cộc = áo hoa nhí. Mình thất vọng hoàn toàn.

    Lại nhắn lại và báo cộc quá ko mặc được, vả lại áo ko như bạn jmeobong nói là mới cắt tag sz M cả 2 chiếc nên mình yêu cầu bạn ý trả lại tiền và mình gửi trả 2 áo. Mẹ này ko nhắn lại, mình lại nhắn là mẹ nó thấy thế nào? Nghĩ mẹ nó lên giảng đường nên mình không nhắn lại nữa.

    Sáng 11.6.2010: Mình không thấy tin nhắn lại mình lại nhắn hỏi mẹ nó tính sao rồi? Cũng không thấy nhắn lại.

    Ngày 12-13 mình thực sự kìm hết kiên nhẫn nhắn tin và ... đợi - tiếp tục không có câu trả lời

    Sáng 14 mình nhắn lại là tiền nhắn tin điện thoại mình không tiếc nhưng áo mua về không đúng như bạn nói lại không thể mặc được thì mình ko chấp nhận mua được. - mẹ đó không trả lời. Mình nhắn tiếp: 1 là bạn phải gửi bớt lại tiền cho mình để giảm giá áo 2 là bạn gửi lại toàn bộ tiền cho mình mình trả lại bạn 2 áo. - vẫn không trả lời, mình quá bức xúc nên nhắn tin nữa hỏi ý mẹ nó thế nào.
    Bạn đó nhắn lại như sau:
    - "b nt nhieu lam j cho tontien. t tloi r b tly j thi to ungho, ao cam to tl cho ai cug dc100, ao kia co 60k. ban hang ai cha QC. tu dau b k lay thi t da tl cho ng khac r"

    Mình thực sự không chịu nổi liền nói "tl cho ai cũng được thì bạn lấy về mà thanh lý, tớ không ngờ là một gv thì có thể làm như thế..."

    Bạn đó nhắn lại là
    - "nhu b noi la gv thi tn mat cong, con muon mat40k nua a. tham chi m mua tl ngta mang den bit k dung dc ne van fai lay. ao dung nhu hinh k mac do b k thich thi tuy b"

    Tin nhắn này có chỗ mình không dịch được, nhưng chỗ mình dịch được thì quả thực không thể tin nổi là từ khối óc và con tim của một giáo viên.

    Quả thật mình cũng là một giáo viên nhưng không phải dạy sinh viên mà dạy học sinh cấp 3 thôi. Nhiều lần thấy các mẹ trên dd phê phán giáo viên nói chung là không có lương tâm, là ác, là nói 1 đằng làm 1 kiểu... mình đã rất tự ái, nhưng không ngờ hôm nay mình ... lại gặp một đồng nghiệp như thế.

    Mình đã rất kiềm chế để không đưa lên dd để được chia sẻ cùng các mẹ, vì mình muốn giải quyết giữa 2 người cho xong. Nhưng sau 2 tin nhắn này của mẹ nó thì mình đã nghĩ phải post lên để các mẹ đừng giao thương với mẹ này nữa.

    Mình có nhắn lại là mình đã từng mua n đồ thanh lý cũng như đồ mới của các mẹ trên dd, nhưng chưa từng gặp 1 trường hợp nào như bạn đó, và mình cũng nói rằng nếu không trả lại tiền thì mình sẽ không dừng lại ở đó. Lúc đó mình nghĩ tới chuyện post lên đây và nhiều hơn thế nữa...

    Bình thường thì mình cũng không đòi lại tiền đâu nhưng quả thực lần này quá bức xúc nên mình nói thế và quyết lên đây chia sẻ.

    Tới hôm nay là 16 rồi nhưng không có phản hồi gì ở một giảng viên đại học. Mình không hiểu bạn này dạy cái môn chết tiệt gì nhưng không hiểu bạn ý có thanh thản đứng trên bục giảng giảng bài và quát tháo hoạnh họe hs-sv không. Hơn thế nữa - chồng bạn này nghĩ gì nếu biết chuyện? hay cũng gà cùng một ổ - rồi con bạn sau này sinh ra,lớn lên nếu bé thành người thì cũng hi vọng không bao giờ chứng kiến mẹ mình quảng cáo kiểu như trên một lần nữa

    P/s: Bà ngoại cầm máy ảnh vào tây ninh thăm cậu liệt sĩ đang nằm trong đó, nếu không mình đã chụp ảnh 2 chiếc áo lên cho các mẹ mục sở thị.

    Bó tay toàn tập. com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bqsonline
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 16/6/2010
  2. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mod đã yêu cầu jmebong vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu jmebong không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất.

    Cảm ơn các bạn.
     
  3. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chào cả nhà!
    Lâu lâu mới vào diễn đàn lại nhận đc “giấy triệu tập” của Mod. Sợ quá! Ngạc nhiên nữa… Thắc mắc ko hiểu mình dính phải vụ Scandal gì…. Hóa ra là.... Hic… hic…

    Trước tiên tớ nghĩ là cần phải cảm ơn bạn bqsonline vì đã ngồi vắt óc suy nghĩ để viết ra đc 1 “bản cáo trạng” hoành tráng ntnay. Hẳn là bạn đã hao tổn ko ít tâm huyết và thời gian! Mặc dù tớ rất bận chứ ko tỷ phú thời gian như bạn nhưng tớ cũng sẽ cố gắng theo bạn đến cùng ạ…

    Sau đây tớ xin vào thẳng vấn đề luôn… E….hèm….

    Thứ nhất, tớ đang cảm thấy thực sự bực mình và phẫn nộ. Tớ yêu cầu 3 lời xin lỗi chính thức từ bạn bqsonline vì 3 lý do sau:

    1. Bạn đã xúc phạm đến tư cách và đạo đức nghề giáo của tớ nói riêng, thậm chí cả nền giáo dục VN nói chung.

    Xin thưa với bạn rằng, trong chương trình đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT từ Mẫu Giáo đến bậc Cao Học ko có môn học nào có tên là “chết tiệt” cả (phải chăng chính bạn là người đang dạy môn học này???). Bạn dựa vào đâu để nói rằng tớ đứng trên bục giảng là “quát tháo, hoạnh họe hs-sv”??? (Bạn đang suy bụng ta ra bụng người chăng???)

    2. Bạn cũng có chồng, có con. Nếu ai đó chỉ vì có 1 chút hiềm khích với bạn mà động chạm đến cả chồng con bạn, bạn sẽ nghĩ sao? Thế nào là “gà cùng 1 ổ”??? Cái gì mà “lớn lên nếu bé thành người”??? Đây chính là những lời nói mà bạn gọi là xuất phát từ “khối óc và con tim của một giáo viên” sao??? Vậy thì tớ đã hiểu tại sao bạn lại có phản ứng thế này.

    3. Lý do này mình xin phép trình bày ở phần dưới đây….

    Tiếp theo, tớ xin phép giải trình về vụ mua bán đồ thanh lý giữa tớ và bạn bqsonline:

    Các bạn cũng thấy là tớ rao bán 2 cái áo ở mục “Đồ Thanh Lý”, hơn nữa tớ lại ko phải người chuyên bán hàng nên chắc chắn là ko phải dạng thanh lý cửa hàng. Vì thế đồ của tớ tất nhiên ko phải đồ mới tinh (như mua ở siêu thị về). Tớ rao là áo “mới cắt Tag” cũng chẳng có gì sai vì thực tế đúng là như vậy. Còn về giá 2 áo thanh lý 180k tớ nghĩ là quá hợp lý. Ko hiểu bạn bqsonline lấy thông tin ở đâu mà nói rằng giá 2 áo này mới tinh cũng chỉ có 90k/áo??? Áo của tớ là áo Đan Châu chính hãng. Tất cả các mẹ ở Hà Nội đã từng mua quần áo ở BigC hay Vinatex đều có thể check giá áo sơ mi ĐC cho tớ xem có cái nào dưới 120k ko? Thêm nữa tớ phân vân tự hỏi nếu bạn đã biết là giá áo mua mới cũng chỉ 90k/áo (2 áo = 180k, = với giá tớ thanh lý) thì tsao bạn lại phải mua đồ thanh lý của tớ??? Lý do bạn đưa ra là vì để “mua giúp mẹ nó” tớ nghe thực sự ko hiểu. Thuận mua vừa bán, tớ ko hề ép hay “mồi chài” bạn, cũng chẳng năn nỉ, xin xỏ ban phải “mua giúp” tớ vì thực tế có rất nhiều bạn đã hỏi mua 2 áo của tớ. Ngoài ra tớ thanh lý cho vui, nếu ko đc thì cứ cất trong tủ chứ cũng chẳng nhất thiết phải bán đc để lấy hơn 100 nghìn bạc. Cũng xin bạn nhớ lại cho chính bạn là người nhiều lần chủ động liên lạc hỏi tớ áo còn ko để lại cho bạn. (Cám ơn vì sự “giúp đỡ” quá nhiệt tình ấy…).

    Hẳn là mọi người thấy những điều bạn bqsonline trình bày rất rõ ràng, chi tiết nhưng thực sự bạn ấy mới chỉ nói 50% sự thật thôi ạ. Nói riêng với bạn bqsonline là nếu bạn đã đưa chuyện lên diễn đàn để giải quyết thì bạn nên kể hết ngọn ngành câu chuyện chứ ko nên chỉ đứng trên lập trường cá nhân để nói tốt cho mình & cố tình che đậy, bỏ qua những điều ko có lợi cho bản thân. Sau đây tớ xin trình bày tiếp lý do thứ 3 đang nói dở ở trên ạ:

    Sau khi nhận đc áo, tớ ko biết thời tiết ở chỗ bạn bqsonline nóng bức ra sao & bạn ý bực mình thế nào nhưng thực sự là bạn ấy đã có những việc làm có thể coi là QUẤY RỐI & DỌA DẪM người #. QUẤY RỐI ở chỗ bạn ý đã liên tục nhắn tin vào máy của tớ mặc dù sau 1 vài tin nhắn đầu tiên của bạn ấy tớ đã trả lời rất tử tế. Tớ nói là “mẹ nó thanh lý cái gì đi tớ mua bù” ko phải vì tớ đã sai hay lừa đảo gì bạn ý trong vụ bán áo mà chẳng qua là tớ thấy thông cảm vì bạn ý đã nt với tớ là “mẹ nó biết là giáo viên làm gì có nhiều tiền” . Đứng trên lập trường là người cùng nghề mình biết là lương giáo viên chẳng nhiều nhặn gì. Đứng trên lập trường của 1 người mua hàng mình cũng hiểu là nếu mua đồ về rồi lại ko dùng đc thì ai cũng bực mình và tiếc tiền. Thế nên tớ đã rất thiên chí với bạn ấy.
    Tuy nhiên đúng là con người “lòng tham vô đáy”, ko những ko muốn thiệt mà còn luôn muốn phần hơn. Bạn bqsonline bỏ 180k ra để mua 2 áo của tớ nhưng thực tế tớ chỉ đc 162k vì còn mất 18k chuyển phát nhanh áo về Quảng Ninh cho bạn ý. Vậy mà khi bạn ấy đòi trả lại áo thì lại yêu cầu tớ phải gửi cho bạn ấy số tiền là 198k (180k tiền áo + 18k để bạn ấy gửi áo lại cho tớ). Tớ vừa buồn cười vừa bức xúc. Ko hiểu bạn ý lấy đâu ra cái ý nghĩ vô lý như thế. Chính bởi thái độ quá đáng & đòi hỏi hết sức vô lý này của bạn ý nên sau đó tớ đã cố kiềm chế ko nt lại cho bạn ý nữa (chứ thực ra trong lòng chỉ muốn mắng cho bạn ý 1 trận).
    DỌA DẪM ở chỗ sau hàng loạt tn đòi tiền, bạn bqsonline đã nhắn 1 tin làm tớ nổi da gà: “Bạn ko có tiền để nt chứ tớ thì nhiều tiền để nt lắm. Tớ là thành viên lâu năm trên diễn đàn này rồi chứ ko phải mới toanh như bạn…. Nếu ko trả lại tiền thì tớ sẽ KO CHỈ DỪNG LẠI Ở VIỆC NHẮN TIN”. Đại ý là như thế vì nói thật là tớ cũng ko còn lưu những tin nhắn đó nữa. Tớ tự hỏi, ngay cả trên cộng đồng mạng này mà cũng có kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới” sao??? Bạn ý ko dừng lại ở việc nt thì sẽ làm gì??? Đột nhiên nghĩ ra là bạn ý ở QN, mà nghe nói QN có nhiều dân anh chị lắm nên tớ cũng thấy chột dạ, ko biết mình đang nói chuyện với 1 giáo viên hay 1 đàn chị giang hồ nữa. Hic….

    Khách hàng là thượng đế nhưng cũng có nhiều loại thượng đế lắm ạ. Mọi người vẫn thường nghĩ người mua hàng luôn là nạn nhân, là người chịu thiệt nhưng tất cả những người đã từng bán hàng chắc cũng hiểu ko phải ai bán hàng cũng cắt cổ người #, lừa đảo, mánh khóe để thu lợi. Huống chi đây chỉ là tớ thanh lý 2 cái áo chứ buôn bán, lãi lỗ gì đâu. Nếu ai mua hàng cũng như bạn bqsonline này, mua về ko dùng đc lại đòi trả lại & lấy lại tiền thì những người bán hàng chắc phải bỏ nghề hết thôi. Tớ xin nhấn mạnh thêm là việc mua 2 cái áo về & ko mặc vừa hoàn toàn ko phải lỗi của tớ. Từ lúc bắt đầu hỏi mua bạn bqsonline ko hề hỏi tớ về kích cỡ áo, cũng ko cho tớ cân nặng chiều cao xem bạn ý liệu có mặc vừa hay ko. Có lẽ vì bạn ấy miệt mài với ý nghĩ cao cả “mua giúp” cho tớ quá.

    Vì thế tớ kết luận là trong vụ giao dịch này tớ ko hề có bất kỳ hành vi lừa đảo, dối trá hay thậm chí là mất lịch sự nào với bạn bqsonline. Tớ đã thanh lý đúng nguyên tắc & quy định của diễn đàn. Nếu có gì gọi là lỗi lầm ở đây thì chỉ là vì tớ đã ko biết kén người mua hàng.
    Mong Mod & mọi người xem xét giải quyết nhanh giúp vụ này để tớ còn tạo 1 phản hồi # về thái độ mua hàng ko nghiêm túc của bạn bqsonline. Cảm ơn mọi người!
     
  4. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
  5. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Trước khi mua tớ cũng nói là 180k / 2c cũng chẳng rẻ chỉ được khoản tiền ship thôi, và bạn cũng chưa đọc kỹ rằng rất tin tưởng nên tớ đã mua giúp vì đằng nào mua mới cũng giá đó mà áo bạn "mới cắt tag".
     
    Clara Fashion Shop thích bài này.
  6. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Cái lời xin lỗi thứ nhất tớ sẽ đưa ra vì "xúc phạm tư cách và đạo đức nghề giáo" của bạn sẽ được gửi cho bạn nếu bạn giải quyết được vấn đề áo cắt tag của bạn với tớ thậm chí trước cả khi tớ đưa lên diễn đàn hoặc ít ra cũng là khi đã đưa lên diễn đàn. Còn bạn đừng mang "nền giáo dục VN nói chung" ra vì tớ thấy chúng ta chưa phải đại biểu quốc hội đâu ạ

    Cái lời xin lỗi thứ 2 Nếu chồng bạn mà đồng tình với bạn thì tớ nói gà cùng một ổ cũng chẳng sai - tục ngữ Việt Nam vốn phong phú nếu không dùng thì sẽ mai mòn ở các thế hệ sau thôi. Với con bạn thì "nếu sau này lớn lên bé thành người" nói thế chẳng có gì sai cả???
     
  7. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
  8. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ cũng đã nói nhà tớ rất hay bị mất điện - hiếm lắm mới có lúc online trên diễn đàn - mà phụ nữ thiếu gì việc để làm - tớ cũng chẳng tỷ phú thời gian đến nỗi mở máy ra ngồi ngâm nghê cả ngày để viết được một cái bài như trên - bài tớ với bài jmeobong cũng chẳng ngắn dài hơn nhau là bao đâu. Cũng vì mất điện nên tớ mới phải nhắn tin điện thoại - có gì đâu mà bạn nghĩ đó là sự "giúp đỡ" quá nhiệt tình? :(

    Và cũng chưa thấy gì là nói có 50% là sự thật như bạn nêu ra
     
    chocmun thích bài này.
  9. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Còn việc tớ đòi lại tiền ship là chuyện bình thường nhé vì tớ đã nhắn tin cho bạn rồi - nếu trường hợp thông thường áo đúng như "quảng cáo" của bạn mà mình nhận được ko mặc vừa thì mình phải chịu cả tiền 180k áo chứ chưa nói tới tiền ship. Nhưng áo có như bạn "quảng cáo" không sao bạn không nói ra?
     
    chocmun thích bài này.
  10. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Hơ hơ... Ai nói đại biểu quốc hội mới đc nói về "nền giáo dục VN"??? Chính bới suy nghĩ cá nhân như thế này của bạn nên mới có cai Topic này đc lập đấy. Tại sao lại là tớ phải "giải quyết vấn đề" này trong khi đây hoàn toàn là vấn đề của bạn? Nếu có vấn đề gì đó tớ phải giải quyết thì chính là tớ sẽ lập 1 Topic # phản ánh thái độ mua hàng của bạn. Thế thôi!

    Tục ngữ Việt Nam chính bởi vì được dùng một cách vô ý thức như cách bạn đã dùng đây nên mới bị mai một đi đấy. "Nếu sau này lớn lên bé thành người" - câu này là do bạn nói nên tự bạn suy nghĩ xem nó đúng sai tnao. Còn tớ cũng ko thừa hơi phân tích đúng sai với bạn. Xét về nghĩa hiển ngôn cũng còn thấy chướng tai, còn nghĩa hàm ngôn thì tốt nhất để mỗi người tự suy nghĩ.
     
  11. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Bạn yêu cầu mình xin lỗi trong khi bạn nói tới giáo viên - "giang hồ" và "anh chị". Nói thật là ở đâu mà chẳng có người này người khác cớ gì bạn nói tới Quảng Ninh? Vậy có xúc phạm tới cả một tỉnh không nhỉ?
     
    Clara Fashion Shop thích bài này.
  12. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cái quy định này do ai đặt ra? Nó bình thường ở chỗ nào? :confused:
     
  13. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Ngay bài đầu mình đã nói rõ là mình không dừng lại ở chỗ nhắn tin ý nói mình sẽ post lên diễn đàn để chia sẻ với các mẹ trên này. Mình chả có gì mà phải dấu nhé.
     
  14. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này là cả nước vẫn ngày ngày xúc phạm 1 tỉnh đấy. Nếu cần tớ sẽ lập riêng 1 topic yêu cầu cả nước xin lỗi bạn & tỉnh QN. :rock:
     
  15. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Có muốn dấu cũng ko đc nữa mà. :p
     
  16. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi... việc nhận ra tỷ lệ % sự thật tnao xin phép để cho mọi người nhìn vào quyết định.
    Tất nhiên rồi. Bạn có nhiều ý kiến, nhiều bức xúc, nhiều thắc mắc, nhiều yêu cầu như thế, nếu tớ mà ko trả lời đầy đủ thì chẳng phải sẽ ko làm bạn hài lòng sao? Tớ chỉ đáp lễ thôi! :roll:
     
  17. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Và vì vậy bạn cũng đừng vội đánh giá tớ là người mua hàng không nghiêm túc. Vì như bạn nhắc tới "ma cũ" và "ma mới" - tớ đã từng nói là bạn mới tham gia diễn đàn này thôi chứ tớ đã tham gia lâu lắm rồi (cái này về sau mình cũng phải rút kinh nghiệm xem mẹ nào đã thâm niên mới nên tin tưởng - biết đặt niềm tin là tốt nhưng cần đặt đúng chỗ)

    Và tớ đã từng mua hàng nhiều người rồi - vì đang ở Quảng Ninh nên tớ toàn mua CPN qua mạng và cũng như tớ đã nhắn tin cho bạn đó - chưa có trường hợp nào bán hàng và "quảng cáo" như bạn - cũng chưa có người bán hàng nào kêu ca hay phàn nàn gì tớ là khách hàng thế này thế kia cả.

    Nếu yêu cầu được xin lỗi thì có lẽ tớ cũng có quyền đấy!
     
  18. jmeobong

    jmeobong Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng vậy. Đưa ra yêu cầu là quyền của bạn mà (mà bạn cũng vốn thích đưa ra yêu cầu còn gì). Trong suốt quá trình giao dịch, cho đến lúc bạn đòi trả áo lấy lại tiền thì cũng chỉ có bạn đặt ra yêu cầu cho tớ chứ tớ nào đã dám yêu cầu bạn cái gì. Lấy hết dũng cảm mới dám yêu cầu 3 lời xin lỗi đó... :(

    Nếu có người bán hàng nào kêu ca, phàn nàn về bạn rồi thì đã ko có cái Topic này. Ko chỉ phải biết đặt niềm tin đúng chỗ mà còn phải biết mua hàng đúng cách nữa bạn ạ!
     
  19. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Cuối cùng tớ chẳng mong ở bạn j cả chỉ muốn bạn nói rõ xem cuối cùng thì chúng ta giải quyết 2 cái áo này như thế nào?
    Như tớ đã nhắn tin theo tớ có 2 phương án:
    1. Là bạn bớt tiền cho tớ - chuyển vào tk phần bớt.
    2. Là bạn trả lại tiền cho tớ - tớ gửi trả bạn đồ
    Bạn nói có rất nhiều mẹ quan tâm thì hãy thanh lý cho các mẹ ý.

    Vì sợ mất điện nên tớ phải post từng đoạn nhỏ - cả nhà thông cảm.

    Cái tớ thực sự muốn giải quyết cho xong là Áo không đúng chất lượng như quảng cáo vì vậy bạn phải lên tiếng về cái này chứ không phải cứ quanh co đối chất lời qua tiếng lại.

    Bạn đừng đưa lại lý do là bán hàng "ai chẳng quảng cáo" như đã nhắn tin. Và mong bạn từ giờ trở đi đừng kiềm chế tới mức quên cả nhắn tin trả lời nữa. Cho tới lúc còn chưa biết bạn định giải quyết ra sao thì tớ còn nhắn tin. Làm gì cũng phải rõ ràng nhất là khoản tiền bạc - dù ít hay nhiều - chứ chưa nói đến dù giàu hay nghèo. "tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát"
     
  20. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Tới đây thì để cho các mẹ trong diễn đàn cùng bình phẩm - tớ đã nói xong - không còn gì với thái độ của bạn này. Mệt người - chia sẻ lên đây là tớ cũng đã thanh thản và thoải mái lắm rồi - lương tâm không có gì phải đắn đo suy nghĩ và thoải mái trước học trò.

    Thanks cả nhà - mong rằng sẽ không có trường hợp thứ 2.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này