Chào Mod! Mình muốn hỏi Mod xem việc này nên xử lý thế nào? - Ngày 17/7 mình có đưa lên d.d nhờ ship, có bạn có sdt này 0168.23.26.404 nhận ship hàng. Tuy nhiên vì lý do khách quan chiều hôm đó bạn ấy không nhận được hàng (hàng mình gửi nhờ bác bảo vệ, bạn ấy đến không tìm được bác ấy). Việc này ngoài ý muốn vì bản thân mình không có mặt ở đó nên cũng không giải quyết được. Tưởng sự việc như vậy là xong. - Sáng 18/7, bạn ấy nhắn tin cho mình nói khá nặng lời về việc không nhận được hàng hôm qua (bản thân mình là người bán hàng còn thiệt hại hơn bạn ấy nữa vì không giao được hàng cho khách), mình cũng đã giải thích cụ thể, nhưng bạn ấy dùng những lời lẽ thô bẩn (mình còn lưu toàn bộ trong điện thoại). Mình còn nói với bạn ấy sẽ đưa lê d.d nữa, nhưng mình cũng không đưa lên vì nghĩ thôi cũng không cần, mất thời gian. Song sự việc không dừng lại ở đó, bạn ấy tìm sdt của chồng mình và tiếp tục nhắn tin với những lời lẽ không chấp nhận được. Mong Mod cho ý kiến, nếu sự việc dừng lại ở thời gian trước thì mình okie, nhưng bạn này lại tiếp tục với mục đích xấu nên mình cần phải đưa ra. + Bạn này mình chưa tìm thấy nick, tuy nhiên đây là sdt do Mẹ Thiên Thu đưa lên để tìm việc. Và mình biết bạn ấy tên là Dung. Cảm on Mod.
Ðề: Nhờ Mod xem nên giải quyết thế nào? Hình như e của mẹ Thu ấy: http://www.lamchame.com/forum/showt...ẹ-nào-cần-người-trông-trẻ-giờ-hành-chính-ko-ạ
Ðề: Nhờ Mod xem nên giải quyết thế nào? con gái hay con trai mà lại thế mẹ nó? mình nghĩ nếu chuyện đã xảy ra như thế rồi thì mẹ nó vẫn trả tiền ship cho em nó cho nó đỡ ấm ức.... tiền ship nó chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng giải tỏa được tâm lý cho người lao động họ phấn khởi... đợt trước mình có nhờ người ship hồng xiêm, nhưng vì vừa gọi họ xong thì công ty phỏng vấn họ gọi lên ngay để phỏng vấn mai nhận việc... thế là cho em ship leo cây vì lúc ấy vui quá quên cả việc đang có gần chục đơn hàng chờ ship đến nhận... lúc đang ngồi trao đổi CV thì đt rung liên hồi... hơn chục cuộc gọi nhỡ... híc, mà gd lại nói chuyện lâu... không dứt được....vậy là vừa ra khỏi phòng thì chạy té tát vào nhà VS gọi điện xin lỗi rối rít em ấy, và vẫn hẹn em ấy chiều ship và trả thêm công đi lại. híc, nhiều khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn mình cũng phải su si đi tí mẹ nó ạ!
Ðề: Nhờ Mod xem nên giải quyết thế nào? Mod đã yêu cầu Mẹ Thiên Thu vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu Mẹ Thiên Thu không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Nhờ Mod xem nên giải quyết thế nào? Cảm ơn Mod, thực ra tớ ko muốn làm việc này, sự việc xảy ra cũng hơn nửa tháng rồi. Nhưng tại sao bạn ấy có thể (tớ tạm gọi là trả thù) bằng cách nói những điều ko tốt và ko đúng sự thật với ox nhà tớ? Mong rằng sẽ giải quyết êm đẹp chứ ko phải gay gắt với nhau làm gì, tớ rất ko thích những việc phải đem ra đây. Tớ mong Mẹ Thiên Thu có thể trao đổi với em Dung để em ấy hiểu ra vấn đề, thế thôi chứ tớ ko muốn làm gì thêm nếu em ấy hiểu ra và ko làm phiền nhà tớ nữa.
Ðề: Phản hồi về nick Mẹ Thiên Thu Khóa nick Mẹ Thiên Thu vĩnh viễn bởi lý do: Không vào đối chất theo quy định của diễn đàn. @mebetuandung: Bạn cũng nên rút kinh nghiệm trong giao dịch này. Bởi bạn cũng có lỗi một phần khi để shipper đến nơi mà không nhận được hàng.