E chào các mẹ, e ở trong diễn đàn cũng hòm hòm Rồi, nhưng e k buôn bán như các mẹ mà chỉ chăm chăm mua thôi e ạ. Hôm nay e lên đây có 1 chuyện vừa buồn vừa ức chế ạk. Chẳng là e đi khám dinh dưỡng cho bubu nha e, đang mọc răng nên bs khuyên dùng thuốc bổ của childlife cho bé uống . E nghĩ ngay đến chợ mua bán quen thuộc la LamChaMe . E search thì thấy 1topic của 1me cũng đang có nhu cầu và rủ mua chung nên e liên lạc ngay với mẹ nó thì đc biết mẹ đó mua ở Shop NgocLan , mẹ đó bảo mua ở đó nhiều và chất lượng đảm bảo nên e cũng k nghĩ gì nhiều . E liên lạc vs chị chủ shop và đc chi giới thiệu lọ vitamin, e ham nên dặt 2lo vỉa và 1 lọ kháng thể. Nhưng c ý nói kháng thể hết tuần sau mới về, e OK và ngay sáng hsau ck 600k vàotk của chi đó ( c nói c lấy giá Buôn nên 300k /lọ) , e chờ đợi 4ngay hàng về đến tay nhưng ôi thôi đã vỡ , e đưa luôn cho nhân viên chuyển phát đem về công ty để điều tra. 3hom sau Ngta gọi e đến để đối chất là chị Lan chủ Shop đã gửi 2 lọ thủy tinh mà k đóng hộp gỗ và k nèn chặt lọ trong hộp . Ngta gửi giấy chứng thực vào cho chị Chu Shop và e cũng gọi điện nhưng chỉ nhận được câu ( hàng c để ở nhà nguyên xi nên c k biết ) 1 câu trả lời vô trách nhiệm như thế thử e có bực ko. Rồi c ý lại đôi cho bên chuyển phát , e bảo c Chu Shop gọi điện nc vs nhân viên ngoài này thì c nói ( c k biết, c ở trong sg k Liên quan đến ngoài đấy) . E đuối lý hẳn luôn các mẹ à . Trong khi chờ đợi thuốc và chờ đợi ở trong sg giải quyết vẫn k 1 ccuộc điện thoại hỏi e các mẹ à . Trong khi e và c ý đã thoả thuận La e ck và thuốc đến tận tay . Nhưng hiện h tièn đã chuyển mà hàng chẳng thấy Vs người lý sự cùn và vô trách nhiệm như thế e k còn lời nào để nói. Mất 2 lọ thuốc bổ cho bubu uống mà e buồn mấy ngày hnay các mẹ à, hic hic , các mẹ thông thái cho e vài lời an ủi động viên ak
Ðề: Rắc rối với với Shop NgọcLan Vâng. Để Mai e chụp ảnh lại cho các mẹ xem bằng chứng ạk . Cảm ơn mẹ nó nhắc e
Ðề: Rắc rối với với Shop NgọcLan http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/449244 Thành viên mà bạn muốn phản hồi có phải bán hàng tại link trên?
Ðề: Rắc rối với với Shop NgọcLan Vâng đúng r mod . Nhưng xin thưa với mod và các mẹ là đêm qua e tìm khắp ví nhưng Vân k thấy tờ giấy ck, ngồi nghi 1 lúc mới nhớ là e đã vứt đi, vì e chưa bao giờ rơi vào tình huống này và cũng k ngờ nngười bán lại thế. E có đoạn chát vs c chủ shop nhưng hiện tại e k ở nhà, nội trong vòng tối nay hoặc sáng Mai e sẽ post lên E k biết c Chu Shop cũng bán ở web mình cho đến khi hqua e vào tìm thành ra cũng ko có những cmt trên diễn đàn Nếu mod thấy e chưa đủ bằng chứng để đối chất thì cũng xin mod cho e nhờ 5ngay để các mẹ vào đọc và tránh tình trạng ngốc xít như e ạk Dù sao mong mod lấy lại công bằng và quyền lợi của nngười mua hàng , nạn nhân như e
Ðề: Rắc rối với với Shop NgọcLan Mod cho e bổ sung là tính đến ngày hnay là 1 tháng k thấy hồi âm từ c Chu Shop r ak P/s: e onl bằng Ðt nên nhiều lúc sai chính tả mod các mẹ thông cảm cho e
Ðề: Rắc rối với với Shop NgọcLan THÔNG BÁO ĐÃ YÊU CẦU ĐỐI CHẤT Mod đã yêu cầu MeBảoBảo vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu MeBảoBảo không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Mẹ nó muốn up ảnh lên thì vào trang này xem nhé, Mod có hướng dẫn chi tiết đấy ah. http://www.lamchame.com/forum/showt...d-ảnh-lên-Photobucket-com?p=348373#post348373
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Mình up hộ mẹ bubu, dưới đây là đoạn chat giữa mẹ bubu và mẹ Bảo Bảo còn đây là comment của mẹ bubu và câu trả lời thiếu trách nhiệm của mẹ Bảo bảo trong topic của mẹ ấy
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. xin thưa vs mod và các mẹ là máy nhà e lỗi quá k ào nổi upnhanh nên e nhờ mẹ loven up hộ ak. Các mẹ đọc r cho e xin ý kiến Tối hqua e tìm đc topic c chủ shop trog đây và cm vào topic và sáng nay c chủ shop chả lời e thế này đây Giá như gần 1 tháng trước chị chủ shop có thành ý thế này thì tốt cho bubu nhà e biết bao khi có thuốc uống . Hôm e pm vs chị ý mãi chị ý cứ lờ đi ko trả lời em e điên quá bảo là sẽ làm to chiện hic nhưng thật sự e cũg chả biết làm gì vs người k có ĐẠO Đức bán hàng thế này ngoài lên đây chia sẻ vs các mẹ cho đỡ tức , Tiền mình bỏ ra đấy mà cũng rước cục tức vào người các mẹ à
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Mình nghĩ sẽ có 1 topic thế này và nó đã đến. Sẵn mình nói luôn buôn bán cũng giống như làm dâu trăm họ không thể hài lòng hết tất thảy mọi người nhưng mình sẽ cố găng hết sức, do đó các mẹ mua hàng cũng nên thông cảm ít nhiều cho người bán. Phản hồi cho chủ topic: Mình có để chính sách cho các mẹ là mua chung 5 sp cùng loại mình để giá buôn. Và có 1 nhóm tên Thu Trang liên hệ (Thu Trang ko phải chủ topic) muốn mua thuốc bổ Childlife multi với giá buôn 300k/ lọ. Mẹ Thu Trang rất nhẫn nhại chờ đợi gần 1 tháng hàng mới về (vì mình bán buôn là chính nên hầu như ko bao giờ có dư hàng), đến khi hàng về thì mẹ ý nói các bạn trong hội muốn lấy nhưng ko muốn chuyển khoản chị ah, mẹ ý năn nỉ mình vẫn để giá đó nhưng chỉ lấy 2 chai cho con. Thật sự luật mình đặt ra mình ko muốn phá vỡ, sau đó mẹ ý nói có nick thaonguyenxanh (là chủ topic) muốn lấy 2 chai nữa thì chị để em giá buôn. Mẹ Thu Trang năn nỉ mãi mình cũng xiêu lòng nhưng mãi vẫn ko thấy mẹ Thu Trang đến lấy trong khi khách buôn mình đang thiếu hàng mà mình cứ găm mãi mấy chai này vì trót hứa. Mình điện thì mẹ Thu Trang nói đợi mãi ko thấy thaonguyenxanh chuyển khoản nên lại năn nỉ cho đến lấy trc 2 chai, khi nào thaonguyenxanh chuyển khoản lấy sau mình lại đồng ý. Và chủ topic cuối cùng cũng ck và mình nhanh chóng giao hàng cho chuyển phát nhanh Tín Thành. Vấn đề là ở đây: Mình không sống ở shop và vì có con nhỏ nên ít về shop, mình có nhờ mẹ mình đóng gói hàng. Bà cẩn thận cuốn mấy lớp nilon chuyên dùng cho đóng hàng cuốn mấy lớp rồi đóng 1 hộp carton bên ngoài. (Còn tiếp vì mình cho con đi học)
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Sau 1 ngày chủ top báo hàng bị bể em ko nhận. Mình đã liên hệ với cty đầu SG họ báo để họ xem xét, và công việc cứ cuốn mình đi cũng không biết bao nhiêu ngày thì em trai bên chuyển phát nhanh đến và đưa mình 1 cục hàng. Em trai đó cũng chính là người đến nhận cục hàng và cũng là người hướng dẫn cách mẹ mình đóng gói sao cho khỏi hư hàng. Mình hỏi thẳng em đó: - với cách đóng gói như vậy là đúng quy định hay ko? em đó im lặng. - Vậy tại sao cty ko giải quyết mà đẩy hết cho người bán, em đó nói thông thường hàng nước là phải đóng kiện. - vậy tại sao lúc em nhận hàng em ko yêu cầu đóng kiện thử hỏi hàng giá trị như thế phí đóng kiện chỉ vài chục ngàn em mà nói bên chị ko đóng kiện hàng hư hỏng thì hỏi thử có ai dám mạo hiểm ko chịu đóng kiện ko??? - Em đó nói hàng chị đóng như thế ko sai vì chỉ có 2 chai nhỏ đóng kiện cũng ko dc, để em về nói chuyện với cty giúp chị Chiều đó mình điện lên cty họ bảo sẽ xem xét đầu HN hay đầu SG làm hỏng sẽ quy trách nhiệm và báo mình sau. Và chỉ chừng 20p sau chủ top chat, mình có nói đã làm việc với đầu HN họ sẽ có câu trả lời và mình sẽ báo chủ top. NHưng chủ top nhất định ko nghe bảo mình ko có trách nhiệm, ko quan tâm. Mình phải bồi thường và dọa sẽ kiện mình và bên cpn ra tòa. Mình không đi làm nên buôn bán nhỏ để kiếm tiền mua sữa cho con, các mẹ thông thái cứ search nát cái web làm cha mẹ này ra xem nếu bán chai thuốc Childlife multivitamin với giá 300k thì lãi được mấy xu. Cực khổ kiếm đồng tiền rồi chỉ 1 chút bất cẩn của bên chuyển phát nhanh mình phải mất công sức mà hơn 1 tuần chưa chắc đã có nên mình phải bắt cái tụi cpn phài có chút gì trách nhiệm chứ. Thế mà ko 1 lời thông cảm chủ top còn dọa kiện mình ra tòa, hức hức. Bây giờ mình không muốn bán hàng tiếp cho chủ top mà chỉ muốn trả lại tiền thì lại có cái topic này. Mình đến chịu. Mình không rảnh rỗi để ngồi biện minh này nọ (phải lo cày để bù lại khoan tiền này và chăm sóc con gái cho tốt nữa) nên chủ top có muốn nhận tiền hay vẫn có ý định thưa mình ra tòa (chẳng hiểu vì lý do gì) thì tùy chủ top Xin lỗi mọi người vì cái chuyện bé cỏn con này mà khiến mọi người quan tâm nhiều
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Trong chiện này mình ko muốn lôi mẹ thu Trang vào vì mẹ thu Trang chẳng liên quan. Khi mẹ thu Trang cho mình nick thì mình đã pm trực tiếp vs chị chủ Shop . Mình cũng k biết c ý nói đến mẹ chị ý làm gì khi mình chuyển tIền cho chị, và mình cũng chẳng biết mẹ chị ý là ai . Xin thưa với các mẹ là hôm chát , thật sự e cũng chẳng biết phải nói thế nào khi hàng vỡ, thật sự mua bán onl e cực dễ tính thế nào cũng đc màu gì cũng xong, nhiều mẹ bán đồ cho e thì biết r đấy . Hôm đó e có nói vs c chủ Shop là nếu c đã nói thế sao ko bàn bên ck để mỗi ng chịu 1 nửa ( trong khi việc đó cũng chẳng liên quan đến e, nếu như các mẹ thì chắc chỉ cần 1 La thuốc 2 La gửi lại tiền ) và bản thân e chờ đời gần 3tuan . Nhưng ko 1 lời , theo cÁc mẹ như thế có tức ko, khi nạn nhân là mình, các mẹ thử đặt vào tình huống của e và cho e ý kiến . E chỉ muốn nói lại 1 lần nữa là e và chủ shop đã giao hẹn tiền ck và HÀNG ĐẾN TẬN TAY . Còn việc e ck muộn 1-2 ngày cũng chẳng ảnh hưởng vì e chuyển tiền thì hàng mới chuyển cơ mà . Còn 1 chiện nữa là mua giá buôn thì rẻ ai chẳng ham vì kinh tế hơn đúng ko các mẹ, nhưng các việc mẹ thu Trang năn nỉ này nọ e k biết . Còn việc đã đến nnước này e mong mod và các mẹ giải quyết cho e
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. À lại nói đi kiện các mẹ àk, e tức run cả nngười khi mà Chu Shop k trả lời e và cũng k có ý vs e, các mẹ pm 1 ng mà người đó cứ lờ đi thì các mẹ nghĩ sao . Còn các mẹ nào hay gửi đồ thủy tinh và nnước thì biết r đấy , còn đấy là chuyển phát Ngta đã điều tra rõ ràng rồi. Có sao e nói vậy các mẹ ak. Còn Chu Shop nói e đóng kiện ntn mà nói thì e xin thưa luôn là e chưa bao h mua thuốc onl và cũng chưa bao giờ bị trường hợp thế này. Cái hôm c Chu Shop nói quá nhiều e đau đầu quá e bảo thôi c chịu 1 nửa coi như 2 bên đều sai ( các mẹ thấy e dễ ko hic ) nhưng c Chu Shop vẫn ko chịu. E tức quá mới dọa luôn La e đi kiện, nhưng các mẹ ơi, tức lên thì nói thế chứ biết làm gì khi chỉ biết vào đây tâm sự vs các mẹ và thành cuộc đối chất ntn Còn các mẹ hqua đọc đoạn chát r, ko hề thấy câu Chủ Shop đã lLa việc vs bênCPN , mà Chu Shop nói c ở trong sg k làm việc ngoài hà nội . Còn e nghĩ cây ngay k sợ chết đứng, tại sao Chu Shop k đền lại nạn nhân cho e trc để giữ uy tín ve giải quyết vs bên CPN sau vì c ý cư khăng khăng đúng mà. Còn đây c ý bắt e chờ đợi gần tháng trời, mà trong 1 tháng k 1 lời nào . Nếu c ý có thành ý hoặc chỉ cần nói e thông cảm để c giải quyết , đấy cũng La 1 lời nói đúng ko các mẹ . Nhưng đây k 1 lời thì e hỏi các mẹ có phải La k có trách nhiệm va vô tâm với ng bán hàng ko . Còn các mẹ thông thái cứ vào đọc topic c ý cmt lại mà e cmt hqua thì biết, rõ ràng e là nạn nhân mà cứ như c ý bố thí cho e tiên, nào là k muốn bán cho e nữa, hiện tại rõ ràng quá La e đã chuyển tiền mà lại kêu c ko muốn bán nữa . E ko sao nuốt đi cục tức này các mẹ ơi . Và e mong mod và các mẹ giải quyết nhanh cho e . Vì bubu nha e mới sang tháng thứ 8, e k có thời gian để vào nữa ak . Các mẹ hiểu bận con mọn thế nào mà E cảm ơn mod và các mẹ
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. e cảm ơn mẹ Tan-tit , sr mẹ vì e onl Ðt e k tìm thấy nút thanks . Đúng mẹ nó ơi, chị Chu Shop Đã có thành ý, nhưng thành ý sau gần 1 tháng mẹ nó à . Và cái nữa e chắc chắn rằng chị Chu Shop k biết e cũng trên diễn đàn vì e và Chu Shop pm bằng nick. Sau khi e lên diễn đàn và cmt thì Chu Shop mới có thành ý thế, chứ gần 1 tháng vừa rồi nếu có thành ý Đa k ntn me tan- tit ak E cảm ơn mẹ TAn vì đã góp ý cho e
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Hiện tại có hơn 10 nhóm đang mua hàng để có giá buôn. Mình nhắc đến tên Thu Trang vì mình chỉ quản lý đơn hàng theo tên trưởng nhóm và sổ mình chỉ có tên Thu Trang, ko có tên chủ top. Còn việc mấy tuần gì đấy ko có trả lời vì mình có phone lên cty họ nói để họ giải quyết. Cái sơ suất duy nhất của mình là ko hỏi thăm tình hình cpn làm đến đâu vì thât sự mình quá bận, hàng về hàng tuần vừa đóng gói soạn hàng sỉ, soạn hàng lẻ, đặt hàng cho khách buôn rồi đặt hàng cho shop ko còn thời gian nghe ĐT luôn. Cũng may có rất nhiều khách hàng thông cảm, đôi bữa họ đến nhà thấy mình đang vật lộn trong đống hàng họ cũng xắn tay phụ giúp mình. Tự đi kiếm hàng, tự tính tiền rồi về. Một lần nữa cám ơn các khách hàng đó và sáng nay cũng đôi cuộc ĐT an ủi mình.
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. Chỉ có những người bán hàng mới dễ thông cảm lẫn nhau. Chỉ vì dòng bôi đậm kia mà mình mới có chính sách giá mua chung vì muốn mọi người mẹ như mình đều có thể dành những thứ tốt nhất cho con mà lại vừa túi tiền. Thế mà thành ý này lại bị họ chửi là " KO CÓ ĐẠO ĐỨC" đây mẹ nó ah, có đau lòng ko cơ chứ. Mình cũng biết chủ top mong nhận hàng nhưng ko được như ý nên cũng phẫn nộ nhưng nói chuyện với mẹ ý mình ko có được tiếng nói chung. Thì âu đây cũng là nơi để 2 bên cùng nói ra hết vậy. Còn quyết định cuối cùng là nằm trong tay mẹ nó thì mẹ nó lại gắp sang tay mọi ngừoi trên diễn đàn. Vậy thì mọi người quyết định giúp mình luôn đi để mình còn tập trung thời gian lo cho hàng ngàn khách hàng khác nữa. Chứ bỏ bê ko lên topic lại bị nói ko có "ĐẠO ĐỨC", "KO CÓ TRÁCH NHIỆM"
Ðề: Phản hồi về nick MeBảoBảo. MeBảoBảo bán cho chủ topic với giá 300.000 có nghĩa là bạn đã đồng ý bán giá đó. Nên BQT sẽ không bàn tới tại đây. Trong trường hợp này, MeBảoBảo nên nhận lại hàng và hoàn trả tiền cho be_bubu. Bởi be_bubu không có lỗi trong giao dịch này. Mà trách nhiệm của giao dịch này thuộc về bạn và bên Chuyển phát nhanh. Bởi vậy, MeBảoBảo vui lòng xác nhận khi nào bạn hoàn lại 100% số tiền cho be_bubu?