Suy nghĩ lâu lắm em mới viết nên những dòng này để chia sẻ cùng các mẹ và nhất là em gái có nick munzoz!!!. Bởi vì sau những tin nhắn điện thoại vô cùng lịch sự cũng như điện thoại hay PM nhưng em ý vẫn coi thường không thèm trả lời lại! Em cũng đã đọc quy định của diễn đàn và thấy rằng khi em nhờ người nhận đồ hộ thì có thể sẽ ko được BQT hỗ trợ đối chất, nhưng em cũng chỉ mong cảnh báo các mẹ cẩn thận hơn khi giao dịch với em này chứ cũng ko mong lấy lại đồ của mình Chả là thời gian vừa qua, em nghỉ ở nhà sau mấy chuyện buồn. Trước em có thanh lý giúp bà chị dâu ít mỹ phẩm Hàn Quốc xách tay, còn một số món em muốn mang lên đổi đồ giao lưu cùng các mẹ. E cũng chỉ muốn giao lưu cho vui vẻ thôi nên ai đã từng mua đồ và trao đổi đồ với em thì biết, em không quan trọng lắm về giá trị các món hàng, và còn tặng thêm nhiều đồ cho ai nhiệt tình và vui vẻ! Em có nhận đổi đồ là 1 lọ dưỡng hoa hồng Deoproce giá web là 50$ cho em munzoz, nhưng vì em bán thanh lý cho hết với giá 250k và 190k thôi, nên lọ này là lọ mẫu còn lại, chỉ mở ra cho khách hàng xem và còn mới 98% nên em chỉ đổi tuơng đuơng với 150k. Em ý có PM em hỏi đổi món này và đưa em link cho em chọn đồ. Em thấy em ý có 2 cái túi xách, và em chọn đổi với cái túi xách đầu tiên là giả da cá sấu. Em đã hỏi em ý rất kĩ là túi còn mới phải không và giá trị đổi là bao nhiêu, em ý bảo mới tinh là 500k nhưng em ý dùng được hơn 1 tháng nên chỉ để 200k, em ok và bảo sẽ tặng thêm em ý son dưỡng môi mới tinh và lọ body lotion muối biển chết của irsarel. Và vì từ trước đến nay em không đi đưa đồ được trừ lúc duy nhất em đi khám bệnh tiện đường, nên em phải nhờ người lấy giúp. Chính vì vậy mà em cũng muốn hỏi kĩ về món đồ trước khi đổi. Em ý có mang cho bạn em ở Đê La Thành, và hôm sau khi em nhận đồ thì phải nói bất ngờ vô cùng vô tận. Vì 1 cái túi còn mới, dùng được hơn 1 tháng, mà nó bị như thế này ạ: quai túi bị gẫy mà em ý quên không nói cho em biết: [/URL] [/URL] Bên trong túi bị bong hết da, cũ đến như này mà em ý bảo mới lắm, chỉ dùng có 1 tháng: [/URL] xung quanh túi lem màu sơn hồng, đáy sơn xanh mà đt em chụp ko đc: [/URL] Miệng túi sờn rách: [/URL] Em đã nhắn tin cho em ấy như này khi em nhâạ được cái túi: Em: Em ơi, rất sori em vì mới buổi sáng đã làm phiền em tnay. Nhưng cái túi của em cũ quá, khác hẳn với lúc em nói với chị, Cái đai túi thì bị gẫy, em dán keo vào bây giờ nó lại gãy rồi, bên trong thì bong hết da ra rồi em ạ. Làm sao mà chị dùng được khi nó bị hỏng thế này. Và đây là tin nhắn duy nhất em ý gửi lại cho em, sau đó tùy em liên lạc, em ý ko hề nhắn lại 1 chữ: Munzoz: Chị ơi, em quên k nói. Bị hỏng quai đấy nên em ms giảm n đấy ạ :S, Chị cố gắng mang thay cái khác vào nhé. Ôi, dù em đang rất bực trước câu nói ráo hoảnh của em ý là quên thế này, em vẫn nhắn lại: Em: chị thay làm sao được hả em? Cái quan trọng nhất thì em lại k nói với chị, mực dù chị đã hỏi e rất kĩ về độ mới tnao? Bây giờ em đổi lại cho chị cái khác với dc k? Chị nói thật là nó cũ quá nên chị mới k dùng được chứ ko phải làm khó em đâu Sau đó em gọi điện cho em ý nhưng em ý ko nghe máy. em lại để lại tin nhắn: Em: Vì chị nhắn tin e ko trả lời và gọi điện em ko bắt máy. nên chị để lại thêm 1 tin nhắn nữa nhé. hi vọng e đổi lại cho chị món đồ khác hoặc cho chị giiử lại em cái túi và nhận lại đồ của chị em nhé. Chị ko muốn làm to chuyện nên em xem xét rồi báo chị. Tks em! Và em cũng PM vào hòm thư của em ý, em thấy em ý vẫn vào LCM, vẫn online trả lời topíc đều đều nhưng tuyệt nhiên ko động hề trả lời lại tin nhắn của em lấy 1 chữ. Em kể lên đây, mong các mẹ lưu ý khi giao lưu với em ý, nếu có thể thì phải nhìn đồ tận mắt hãy đổi chứ đừng tin những lời e ý nói với các mẹ, khéo lại mang bực vào người Nhắn tới em munzoz: Em ạ, món đồ đó chẳng đáng giá là bao với chị, với em hay với tất cả mọi người, nhưng lại đáng giá rất nhiều với chữ TÍN. chỉ vì những thứ nhỏ nhặt mà em tự đánh mất uy tín của mình có đáng không em? Chị nói thật, em chỉ cần bảo chị tặng em thì chị cũng sẽ tặng vì nó chả đáng gì, nhưng cách em giải quyết vấn đề và coi thường những tin nhắn của chị như vậy khiến chị vô cùng thất vọng. Chị hi vọng em rút kinh nghiệm và đừng để người khác mất tin tưởng ở em. Chị xin tặng em những món đồ chị đã đưa cho em và em có thể đến đê la thành lấy lại cái túi bất cứ lúc nào, báo lại cho chị trước 1 ngày để chị gửi bạn mang đi cho em, Nhưng hi vọng em đừng dùng cái túi ấy để trao đổi cho các mẹ khác nữa nhé! Đây là PM inbox qua lại trước khi em nhận túi: Rồi sau đó em nhắn 2 tin nữa thì em ý cũng lờ đi, ko nhắn lại 1 chữ: E sẽ lên đường đi Điện Biên đến mùng 1/5 mới về, nhưng cũng sẽ cố gắng vào topic để update tình hình lúc nào có thể Chúc các mẹ và BQT có 1 kì nghỉ lễ vui vẻ!
Ðề: Cảnh báo các mẹ khi giao dịch với em munzoz Mod ơi, nếu có yêu cầu chụp màn hình điện thoại tin nhắn mà em và em ý giao dịch với nhau thì mod cho em guiử hình sau được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ
Ðề: Cảnh báo các mẹ khi giao dịch với em munzoz BQT sẽ tạm khóa topic tại đây và mở lại để yêu cầu đối chất vào 9h sáng ngày 2/5/2013.
Ðề: Phản hồi về nick munzoz Theo đề nghị của nganle127 (nganle127 đi nghỉ), BQT hôm nay mở topic đối chất này đê tiếp tục đối chất.
Ðề: Cảnh báo các mẹ khi giao dịch với em munzoz Mod đã yêu cầu munzoz vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu munzoz không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Phản hồi về nick munzoz Khóa nick munzoz bởi lý do: Không vào đối chất theo quy định. Qua giao dịch này, nganle127 vui lòng lưu ý: - Khi nhận đồ hoặc nhờ người nhận đồ, bạn cần kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.