Phản hồi về nick nhim_2208

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi bbin1009, 29/3/2010.

  1. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình là người đã mua 2c quần của bạn nhim_2208 đấy đây, xin kể lại nguyên văn với mọi người là hôm qua mình có mua 2c quần của bạn này.Cái thứ 1 mình thử trước mặt em này 1c quần đen và ko sao, đến khi thử chiếc quần kẻ mình có nói chị muốn thử như vậy vì sợ chật bụng nhưng ko kéo khóa lên. Kết quả là mình thanh toán và về nhà luôn.Đến sáng nay mình mang chiếc quần kẻ ra mặc thì thấy phécmotuya bục khóa ( tức là kéo khóa lên được nhưng mà sổ tung ra ý) nhưng vì đi làm cả ngày đến 6h mình mới về nhà mình mới gọi điện cho em này để nói trả lại chiếc quần kẻ đấy vì nó bị hỏng khóa rồi bởi vì làm gì có ai muốn mua một cái quần hỏng khóa phải ko ạ? "Vậy mà em này nhắn tin cho mình bảo là ko trả lại được đâu và nếu khóa hỏng thì chị mang ra ngoài hàng sửa chỉ mất 7k thôi mà"
    Mình bực mình quá có gọi lại để hỏi em này thì được em ý trả lời rằng hôm qua lúc chị thử sao chị ko kiểm tra, đành rằng mình ko kiểm tra kỹ từ cái khóa quần bị hóc như thế nhưng cũng vì sáng nay mình mặc luôn và thấy bị hỏng nên mới gọi ngay ( vì mình vừa mua chiều hôm qua mà) và đã nhận được câu trả lời luôn là ko nhận trả lại đâu, thế thì quá là mình mất tiền đi mua cái quần hỏng à? Mình cũng đã ok ở mức là mình đồng ý lấy cái quần này nhưng em ý đi sửa khóa cho mình nếu như sửa khóa là 7k như em ý nói nhưng em ý nói luôn là em có làm hỏng đâu mà đi sửa cho mình và nói là chị mang về rồi hỏng thì chị phải đi sửa chứ ko nhận lại.Vậy mọi người thử xem có ai vừa mua cái quần chiều hôm trước và sáng hôm sau quần hỏng khóa mà ko gọi lại để đòi trả ko???
    Đã vậy em này còn nói luôn là tùy chị chị muốn nói thế nào thì nói, hay thật.Thiết nghĩ, tiền mua cái quần 50k chẳng lớn nhưng chẳng ai muốn bỏ tiền để mang một cái quần hỏng khóa về nhà và phải mất thêm tiền đi sửa khóa cả, mình cũng tham gia diễn đàn này đã lâu và cũng có đọc về những bài cảnh báo về những nick mua bán ko thật thà bây giờ ko ngờ chính mình lại rơi phải trường hợp này. Vậy mình viết bài này để các bạn biết và rút kinh nghiệm khi mua quần áo trên diễn đàn kẻo lại mua bực mình vào người.
    Mình xin trích dẫn đường link topic bán hàng của em này để mọi người được biết mà cảnh giác
    Hà Nội: Thanh lý cực nhiều, cực rẻ! Quần áo, váy vóc, túi xách (công sở, đi chơi..) http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=117636
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bbin1009
    Đang tải...


  2. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mod đã yêu cầu nhim_2208 vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu nhim_2208 không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này để BQT yêu cầu đối chất.

    Cảm ơn các bạn.
     
  3. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Mình là nhim_2208. Mình xin được trình bày lại mọi chuyện như sau:
    Vào buổi chiều ngày CN (28.3.2010), chị bb1009 có đến nhà mình thử quần. Sau khi chọn 3 chiếc để thử, chị ấy vào phòng và thử lần lượt 2 cái quần. Cái quần đầu tiên là quần đen, chị ấy thử và bảo vừa. Lúc này mình mang gương vào để chị ấy soi thì chị ấy bảo ko cần. Sau đó chị ấy tiếp tục thử cái quần kẻ. Chị ấy bảo kiểm tra xem bụng có vừa hay không. Khi vừa rồi, chị ấy quyết định lấy 2 cái này, thanh toán tiền và về.

    Đến khoảng 6h chiều ngày hôm sau là ngày thứ 2, chị ấy có gọi điện cho mình và bảo là chiếc quần kẻ bị hỏng khóa và yêu cầu trả lại mình. Lúc đó mình cũng thắc mắc là lúc chị mua nó vẫn bthường cơ mà, thì chị ấy trả lời rằng lúc thử thì khóa kéo lên thì thấy hơi hóc (chiều hôm trước chị ấy ko hề than vãn gì về cái khóa, mà chỉ bảo là vừa sau khi thử). Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ nên mình nghĩ là hỏng thì phải nhận lại cho ngta nên mình đồng ý. Nhưng sau đó, mình nghĩ lại: rõ ràng là chị ấy đã đến tận nơi, thử quần, quần ko vấn đề gì và chị ấy đã mang về nhà, thì đó ko phải là lỗi của mình. Vì thế mình đã nhắn tin lại nguyên văn là: "Chị ơi, hôm qua lúc chị lấy đồ khóa vẫn bình thường. Chị ưng rồi mới lấy nên em ko trả lại được đâu chị ạ. Chị thông cảm cho em. Nếu khóa hỏng chị mang ra ngoài hàng sửa mất 7K thôi mà" vì mình nghĩ rằng khóa không phải hỏng sẵn, chị ấy mua về rồi mới hỏng thì ko phải là mình bán đồ bị hỏng sẵn.

    Sau đó, chị ấy tiếp tục gọi điện lại yêu cầu mình nhận lại đồ. Mình cũng giải thích như thế thì chị ấy cứ một mực rằng chị ấy vừa mua hôm qua mà hôm nay hỏng thì mình phải nhận lại. Mình nói rằng chị ấy đã chọn rồi mới thử, vừa vặn rồi mới thanh toán tiền về thì mình ko nhận đồ trả lại được. Vì mình nghĩ cái quần đó sau khi chị ấy mang về mới hỏng, mình ko phải là người làm hỏng khóa thì sao mình phải nhận đồ trả lại hoặc đi sửa khóa cho chị ấy.

    Mình nghĩ rằng chuyện cái quần này là chuyện rất nhỏ, 50K càng ko phải là số tiền lớn. Nhưng mình vốn ko phải là người có lỗi, thì ko thể chị ấy muốn thế nào mình phải chiều thế ấy.

    Hôm qua mình cũng đã bán 3 chiếc áo (áo số 4,6 và 10 trong phần Đồng giá 50K) cho 1 bạn. Bạn ấy làm ở xa nhà mình, hẹn mấy hôm liền mà ko đến lấy đc nên chiều nay (Thứ 3) đã nhờ bạn trai đến lấy. Sau khi về bạn ấy ko ưng 1 chiếc (chiếc số 10) trong 3 chiếc đó lắm nên cũng bảo mình nhận lại. Vì đây là bạn ấy ko trực tiếp đến, và bạn ấy cũng ko làm hỏng đồ nên mình đồng ý nhận lại của bạn ấy. Vì mình cũng thông cảm là ko thử được mà mua đồ ko ưng ý mình nên mình đồng ý như vậy. Nếu cần chi tiết, có thể hỏi trực tiếp bạn ấy, mình sẽ cho các bạn nich của bạn ấy ngay.

    Mình chỉ thanh lý nhì nhằng 1 số đồ mình ko mặc được chứ ko buôn bán gì, để mà bị chị ở trên gọi là "ko thật thà". Nếu mình là người mang quần đến cho chị ấy và chị ấy ko thử, sau khi về mới phát hiện hỏng khóa thì mình sẽ sẵn sàng nhận lại đồ. Nhưng thực tế là chị ấy đã đến tận nơi, thử xong xuôi rồi mới mang về, hôm sau khóa hỏng thì ko thể yêu cầu trách nhiệm đối với mình. Nếu các bạn ở vị trí của mình - người bán, thì chắc các bạn cũng đồng ý với quan điểm của mình.

    Chị ấy đã đổ riệt mọi lỗi cho mình và dọa sẽ viết gì đó lên diễn đàn thì mình cũng nói rằng chị muốn viết gì thì nói vì mình ko làm sai gì nên mình ko sợ.

    Mình cũng ko nghĩ là chuyện này lại to tát đến mức phải đưa lên đối chất. Nhưng chị ấy đã yêu cầu đối chất, thì mình nghĩ các mẹ nên nghe từ 2 phía và đứng ở giữa để xem xét sự việc. Các bạn có thể hỏi các bạn đã mua đồ của mình để xem có phải "cảnh giác" với mình như chị ấy viết ở trên hay ko.
     
  4. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình ko hiểu được 1 người mua hàng, đã đến tận nhà thử nghiêm chỉnh,ưng rồi mới mua sao lại bảo mình buôn bán ko thật thà. Lúc trước chị ấy gọi điện, bảo là hôm qua lúc thử kéo lên thì bị hóc, chứ ko phải là ko kéo thử lên như chị ấy đã nói ở trên. Mình còn mang cả cái gương vào cho chị ấy soi, nhưng chính chị ấy bảo ko cần.Tin nhắn của mình gửi cho chị ấy nguyên văn nói là: " Chị ơi, hôm qua lúc chị lấy đồ, khóa vẫn bình thường, chị ưng rồi mới lấy nên em ko trả lại được đâu chị ạ. Chị thông cảm cho em. Nếu khóa hỏng chị mang ra ngoài hàng sửa mất 7K thôi mà" vì mình nghĩ mình ko phải là ng làm hỏng chiếc khóa quần, tại sao mình lại phải nhận đồ trả lại hoặc đem đi sửa cho chị ấy.

    Đây là lần đầu tiên mình thanh lý trên LCM, nhưng trước đây đã thanh lý nhiều lần ở muare, có những đồ mình mang đến tận nơi cho ngta, nhưng ngta ko vừa mình còn mang về hộ mà cũng ko lấy tiền ship gì cơ (như bộ PUMA cho 1 bạn trên Kim Mã...) chứ ko đến mức "ko thật thà", buôn gian bán lận. Nếu mình mang đồ đến cho chị ấy, khóa hỏng ngay từ đầu, thì mình sẵn sàng lấy về và ko dám đem thanh lý nữa. Nhưng chị ấy đã thử đàng hoàng, mang về nhà rồi cơ mà. Nếu các bạn ở vị trí ng bán, ng mua mang đồ về và ko ưng nữa, đem trả lại thì các bạn có chịu ko?

    Sau 1 hồi nói rất dài dòng, chị ấy dọa là viết trên diễn đàn cái gì đó, mình cũng bảo là tùy chị muốn viết gì thì viết, vì thực sự mình ko có lỗi trong việc này.

    Thật là mệt quá. Tốt nhất là khi mua hàng, chị nên săm soi cho kỹ, lấy hàng về rồi thì đừng đòi trả lại vì nguyên nhân do chính bản thân mình. Và chị cũng ko nến nói trước sau bất nhất như thế, oan cho ng bán lắm.[/QUOTE]

    Mình đồng ý với ý kiến của một bạn nhận xét là tiên trách kỷ, hậu trách nhân vì mình đã ko xem xet chi tiết tỉ mỉ đến mức săm soi cả cái khóa quần bởi vì như mình đã viết ở trên mình đến nhà em này thử quần và có nói là mình sợ chật bụng nên mình thử cái quần đen trước thì ko sao nên đến lúc thử cái quần kẻ mình chỉ xem có vừa bụng ko mà thôi chứ đến lúc đấy mà mình kiểm tra cái khóa của nó thì cũng ko phải phản hồi đi phản hồi lại như thế này.
    Em này có viết là ''ng mua mang đồ về và ko ưng nữa, đem trả lại thì các bạn có chịu ko?'' vậy mình xin hỏi mọi người mình mua quần về nhưng khóa bị hỏng thì mọi người có gọi điện và yêu cầu trả lại người bán ko?
    Cũng xin nêu rõ luôn là mình có viết bài phản hồi nick nhim_2208 là vì mình muốn để cho những bạn tham gia diễn đàn này nếu mua bán gì thì kiểm tra thật rõ ràng tránh rơi phải trường hợp như của mình vậy mà em này có viết ở trên là mình dọa là viết trên diễn đàn cái gì đó????
    Nếu bảo mình mang quần về mà ko ưng nữa như em này nói và đòi trả lại thì đã đành, đằng này mình yêu cầu trả lại quần vì lý do hỏng khóa mà lại nói là mình dài dòng là sao? Và trường hợp như của mình phản ánh trên diễn đàn để mọi người biết lại nói là mình dọa viết cái gì đấy nghĩa là sao???
    Ngay từ lời nói của em này đã thấy khuất tất khi em này lúc đầu ok với mình là đồng ý cho trả quần và ngay sau đó lại nhắn tin là 'Nếu khóa hỏng chị mang ra ngoài hàng sửa mất 7K thôi mà",vậy xin hỏi nếu quần của em này bán ko vấn đề gì sao em này ko yêu cầu mình mang đến để kiểm tra lại mà lại ko đồng ý trả và bảo là sửa khóa quần???
    Còn nếu như em này có nói mình viết trên mục giải đáp thắc mắc trường hợp mua bán của mình để mọi người biết và tránh phải trường hợp của mình là " chị ý dọa viết cái gì đó " thì mình cũng đang ko hiểu là liệu mình đang viết chuyên mục đấy là chuyên mục giải đáp thắc mắc hay gọi là chuyên mục viết dọa????
     
  5. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Mình xin nói lại 1 cách rõ ràng như sau:

    1. Lúc đầu mình đồng ý nhận đồ lại vì ngay khi chị ấy gọi điện thoại, mình chỉ đơn giản nghĩ là khóa hỏng thì phải có trách nhiệm nhận trả lại.
    Nhưng ngay sau khi tắt máy, mình mới nghĩ lại những gì chị ấy nói rằng: "Hôm trước khi thử thì thấy nó bị hóc"(chứ ko phải là ko thử hay ko săm soi như chị ấy nói) ->thì rõ ràng là chị ấy đã kéo thử khóa, khóa chưa hề hỏng. Và hôm đó nếu thấy hóc thì chị ấy cũng phải nói với mình, chứ chị ấy ko hề phàn nàn gì mà chỉ bảo là vừa bụng và thanh toán, ra về.
    -> Việc cái khóa hỏng ko phải là lỗi của mình vì nó chỉ hỏng sau khi chị ấy đã mang về. Nếu ngay hôm trước, chị ấy bảo với mình là khóa hóc, hay chị ấy ko ưng ý mà ko mua nữa thì mình đâu có ép chị ấy phải mua về.
    -> Ko có lỗi thì mình ko nhận lại hàng đã mang đi, làm hỏng, sau đó lại bắt mình nhận trả lại.

    2. Việc mình bảo chị ấy mang ra hàng sửa, đó chỉ là GỢI Ý của mình cho việc cái khóa hỏng chứ đó KO PHẢI LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT cho vấn đề này. Cái khóa hỏng ko phải là do mình nên mình ko nhận đồ trả lại. Còn nếu chị ấy đã kéo lên làm hỏng cái khóa, thì chị ấy có thể khắc phục bằng cách mang ra hàng sửa. Chứ đó ko phải là mình làm sai nên phải khắc phục 1 cách qua loa, đại khái như vậy.

    3. Mình bảo chị ấy trước khi mua đồ về cần săm soi cho kỹ, vì mình ko muốn lại có 1 lần thứ 2 hay thứ 3 nào đó, người mua hàng lấy lý do ko cẩn thận săm soi khi mua hàng, rồi sau khi làm hỏng đồ đã mua lại đòi trả lại. Chứ chị ấy đã thừa nhận là kéo khóa thấy khóa hóc thì đâu phải là chị ấy ko để ý đến cái khóa đâu.

    4. Sau 1 hồi nc rất dài dòng và đòi mình nhận lại, nhưng mình ko đồng ý, thì chị ấy bảo là viết gì đó lên diễn đàn. Mình hiểu ý nói của chị ấy là sẽ phàn nàn và cho mọi người biết chuyện này. Mình trả lời là: chị muốn viết gì thì viết, vì mình ko phải là người có lỗi, mình ko sợ chị ấy viết gì cả. Và mình biết rằng. nếu chị ấy viết ra, thì những ai hiểu được quy tắc trong thanh lý hàng hóa cũng sẽ đồng ý với mình.

    Ở phía trên, chị ấy cũng đã bôi đỏ rất rõ ràng rằng: cái quần mua hôm trước, hôm sau khóa hỏng ... -> tức là cái khóa ko hề hỏng từ hôm trước. Và chị ấy đã đến tận nơi, thử quần thì ko thể trách mình là buôn bán nhập nhèm, k thật thà được.

    5. Mình cũng đã chán lắm rồi trong việc phải đôi co vì cái khóa hỏng của 1 cái quần. Nhưng mình cũng sẽ đối chất đến cùng vì đây còn là uy tín của mình, và đây cũng là cơ hội để mình trình bày lại mọi chuyện để MOD và các bạn có thể hiểu rõ bản chất của câu chuyện và không hiểu lầm cho mình.

    Mình cảm ơn.
     
  6. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cảm ơn ý kiến của bạn. Và mình cũng ko muốn cứ 1 đối 1 như thế này vì 1 chuyện nhỏ như thế đâu. Nhưng nếu chị ấy vẫn chưa thỏa mãn với những lý lẽ của mình và yêu cầu tiếp tục đối chất, thì mình cũng ko còn cách nào khác.
    MOD đưa ra yêu cầu đối chất cũng đúng thôi, vì nếu mình ko biết chị ấy đã post bài Phản hồi lên để vào đây nói rõ sự thật, thì mọi người khác chỉ đọc bài của chị ấy sẽ ko hiểu rõ bản chất sự việc và sẽ hiểu lầm mình.
     
    HanhPhucBenCon thích bài này.
  7. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn tất cả các bạn đã hiểu và ủng hộ mình.
     
  8. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng xin nói một số điều sau:
    1.Theo như mình hiểu thì em này đang nói với ý là mình có thử cả chiếc quần kẻ đó và biết khóa hỏng mà vẫn đang vể thì mình phải chịu.Nhưng mình cũng xin nói lại một lần nữa là "mình thử trước mặt em này 1c quần đen và ko sao, đến khi thử chiếc quần kẻ mình có nói chị muốn thử như vậy vì sợ chật bụng nhưng ko kéo khóa lên". Vậy mà em này cứ khăng khăng là mình có thử khóa và biết bị hóc mà vẫn mang về????
    ---> Xin trả lời luôn là nếu mình hay bất kỳ người nào mua quần mà có thử khóa thấy khóa hóc thì sẽ xem lại ngay chứ ko có chuyện vẫn mang chiếc quần đấy về nhà đâu ạ.
    2.Việc em này giải thích ở trên "Việc mình bảo chị ấy mang ra hàng sửa, đó chỉ là GỢI Ý của mình cho việc cái khóa hỏng chứ đó KO PHẢI LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT cho vấn đề này".Vậy cho mình hỏi cách giải quyết cho vấn đề này ntn??
    3.Hơn nữa, mình cũng có viết rất rõ ràng là mình vừa mua chiều hôm trước và sáng hôm sau khóa hỏng nên mình mới yêu cầu trả lại nhưng em này lại lập luận nghĩa là hôm trước ko hỏng khóa đến hôm sau mới hỏng khóa thì mình phải chịu vì hàng đã mua rồi, vậy thì mọi người thử đặt vào vị trí người mua như mình có đánh giá về chất lượng chiếc quần em này bán ko khi ngay sáng hôm sau mình mặc đã thấy khóa hỏng rồi?
    4.Cũng như việc em này viết ở trên "Chị ấy đã đổ riệt mọi lỗi cho mình và dọa sẽ viết gì đó lên diễn đàn"thì mình càng không đồng ý với ý kiến em này đưa ra
    ----> Vì chuyên mục giải đáp thắc mắc này là nơi cả người mua và người bán được quyền khiếu nại, phàn nàn và bày tỏ trường hợp mua bán của mình để tất cả mọi người cùng biết. Đây là một môi trường lành mạnh, ít nhất những người tham gia mua bán trên diễn đàn này đều là những người có văn hóa chứ ko phải mang tính chất buôn bán ngoài đường ngoài chợ mà em này nói về mình là "chị ý dọa viết trên diễn đàn".
    Cho dù là mua bán qua mạng nhưng ít nhất người mua hàng luôn mong muốn mình mua món hàng dùng được ,có chất lượng chứ ko phải mất công mua hàng rồi lại nghe GỢI Ý như trường hợp của mình .
    Nhân đây cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi topic phản hồi này để rút kinh nghiệm khi mua bán hàng hóa trên diễn đàn ko bị rơi vào trường hợp của mình vì chẳng một người bán nào muốn hàng bị trả về và người mua lại càng ko muốn mình mất tiền mua một món hàng ko sử dụng được cả.
     
  9. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng như bạn sakura123 đã viết ở trên:
    "Người bán như người làm dâu trăm họ, rất khó làm hài lòng hết tất cả mọi người
    Người mua như" thượng đế" luôn muốn được phục vụ tốt nhất với giá tốt nhất
    Thuận mua thì vừa bán
    Người bán tốt thì sẽ kinh doanh được bền lâu".
    Mình cũng như các bạn ở đây khi tham gia mua bán trên diễn đàn này, có thể hôm nay mình đang ở vị trí của người mua hàng nhưng ngày mai mình lại ở vị trí người bán của một bạn khác nên điều mà mình mong muốn là người mua hài lòng với món hàng của mình và người bán ko phải nghe feedback ko tốt về mình cả nhưng vì trường hợp của mình ko được như vậy nên mình mới viết bài phản ánh lên đây
     
  10. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn nikita 24480, ít nhất tớ mà được nghe người bán của tớ giải quyết như bạn thì đã ko bức xúc phải viết bài này lên đây, đúng là mua lần này còn lần khác chứ kiểu mua xong rồi nghe GỢI Ý từ người bán như thế thì tớ cũng cạch chẳng có lần khác được đâu:rolleyes:
     
  11. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
     
  12. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ giả sử rằng:
    - Cái khóa đã hỏng từ trước, thì khi chụp ảnh để post bài, tớ sẽ biết ngay và hoặc là sửa để tiếp tục thanh lý, hoặc là ko đem thanh lý nữa, hoặc là ghi rõ trên diễn đàn để mọi người biết được tình trạng của nó (TH này ít xảy ra vì cái quần mà hỏng khóa thì cơ hội thanh lý nó gần như là = 0). Vì tớ biết rằng, nếu tớ ko thật thà nói rõ ngay ra thì khi ng mua thử đồ, ngta sẽ nhận ra ngay (cái khóa quần mà hỏng thì thử là biết liền, chứ ko giấu giếm được như kiểu đường may đứt chỉ hay màu áo chỗ này phai chỗ kia mờ....), ko mua nữa thì sẽ mất công của cả 2.
    - Cái khóa đã hỏng từ trước, thì tớ sẽ kiếm cớ này nọ để ng mua ko được đến tận nơi thử đồ, mà sẽ đem ship cho ng mua để đặt ng mua vào "thế khó", đành phải lấy vì ng bán đã đem đến tận nơi cho mình.
    - Cái khóa đã hỏng từ trước, thì tớ sẽ ko nhiệt tình đem cả gương vào cho chị ấy soi.
    - Cái khóa đã hỏng từ trước, thì ngay khi chị ấy gọi điện, tớ đã biết rằng chị ấy phàn nàn về cái khóa hỏng mà gạt phăng đi và ko đời nào lại OK là nhận đồ trả lại . Chỉ sau khi kết thúc cuộc gọi, tớ nhớ rằng chị ấy nói là "hôm qua thử, thì thấy hóc. Sáng dậy mặc đi làm kéo lên thì hỏng", thì cái khóa hỏng là do chị ấy, tớ ko có trách nhiệm khắc phục sự cố này. Việc này là do chính chị ấy đã nói trong điện thoại, chị ấy thừa nhận là kéo thử khóa nhưng khóa hóc chứ ko phải là "ko kéo khóa" như chị ấy đã nói sau đó.

    Nhưng thực tế những điều tớ viết trên chỉ là Giả sử, và thực tế là ngược lại như vậy, nên ở vị trí người bán, việc tớ ko chấp nhận nhận trả lại hoặc đi sửa khóa cho chị ấy là hoàn toàn hợp lý với quy tắc thanh lý đồ.

    Một số bạn trên này cũng biết sự phiền hà và rầy rà đó nên cũng đã viết rõ là ko nhận đồ trả lại. Tớ cũng biết điều đó. Nhưng đã có mấy lần tớ nhận trả lại, vì đó là trường hợp ng mua ko trực tiếp đến mà nhờ ng khác đến lấy, sau khi về thử thì ko vừa ý. Tớ rất thông cảm với những THợp này vì nếu ko mua được đồ ưng ý, chỉ vì ko có time qua thử đồ, thì sẽ rất là khó chịu và đôi khi cảm thấy ấm ức. Nhưng ở THợp này, chị ấy đã đến tận nơi, thử xong xuôi và OK rồi thì ko thể trách tớ là "ko thật thà" vì ko thừa nhận là cái khóa hỏng và nhận đồ trả lại.

    Chỉ vì mình biết rằng ở đây ko phải là do mình làm hỏng khóa, và theo đúng quy tắc thanh lý mà mọi người vẫn đang theo thì mình ko có trách nhiệm đối với cái khóa hỏng đó. Chỉ đến khi cái sự việc cỏn con ấy được đưa lên đây mổ xẻ, người mua đòi hỏi trách nhiệm của ng bán với cái lý do ko thuộc về người bán, thì tớ mới thấy nó thật ko đáng. Cái quần đó đằng nào tớ cũng ko mặc nữa, vì nó đã được nằm trong LIST đồ thanh lý, và 50K cũng ko làm cho tớ giàu lên được nhưng tớ vẫn đồi co dài dòng thế này cũng chỉ là vì uy tín của tớ (chứ ko phải để các bạn bớt "cảnh giác" đi với tớ như chị ấy nói). Còn thực sự bây giờ tớ cũng ngán lắm rồi, và tớ cũng quyết định là sẽ nhượng bộ (sau khi đã trình bày rõ sự tình để các bạn và MOD ko hiểu lầm). Nếu chị bbin ở trên có time thì cứ mang quần qua, tớ sẽ trả lại tiền, chứ cũng ko tốn thêm time đi sửa khóa để trả lại cho chị ấy nữa. Vì tớ cũng mong sự việc kết thúc ở đây, ko tốn thêm time của tớ, của chị ấy, của MOD, và của các bạn, chỉ vì 1 sự việc cỏn con ko đáng có như thế này.
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic để hiểu và ủng hộ mình.
     
  13. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Để sự việc không phức tạp thêm, đề nghị các thành viên không liên quan vui lòng miễn bình luận.

    Cảm ơn các bạn.
     
  14. bbin1009

    bbin1009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn em vì đã có thiện chí là nhận lại chiếc quần. Sự việc tuy cỏn con nhưng chỉ đến khi được mổ xẻ thì chị mới thấy được giải quyết. ít nhất đây cũng là trường hợp để bạn nào khi mua, bán quần áo trên diễn đàn rút kinh nghiệm để tránh ko rơi vào trường hợp này.
     
  15. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Em quyết định Nhượng bộ như vậy ko phải vì e sai mà e phải giải quyết, ko phải vì bị chị viết lên topic này và bị mọi người gây áp lực mà phải giải quyết (vì chị cũng thấy đó, kể từ khi e bắt đầu vào chất vấn thì gần như 100% mọi người đồng ý với quan điểm của em). Em quyết định như vậy chỉ vì e thấy ko nên quá cứng nhắc mà tiếp tục đôi co, đấu khẩu nữa, làm mất thêm thời gian của tất cả mọi người và làm cho cái sự việc rất nhỏ ấy trở nên phức tạp. Và thực ra nếu e cứ khăng khăng ko nhận lại cái quần đó thì cũng ko ai trách gì được em cơ mà.

    Chắc là sự việc đã được kết thúc ở đây. Hôm nào chị rỗi cứ mang cái quần qua, e sẽ gửi lại tiền cho chị.
     
  16. nhim_2208

    nhim_2208 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Tối nay (3.4.2010), chị bbin1009 đã đến nhà trả quần và tớ đã gửi lại tiền cho chị ấy. Sự việc đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ suốt mấy ngày qua.
     

Chia sẻ trang này