Chỉ vì tớ quá tin tưởng bạn ship hàng mà sản phẩm nhà tớ bị thành ra nông nỗi này.Tớ có để hàng nhà mình ở nhà bạn ý để khi nào có đơn thì tớ chuyển cho bạn ý,bạn ý chỉ việc đi ship thôi đỡ mất thời gian cả 2 bên.Nhưng hôm nay vô tình có một mẹ bảo mua 1 lạng nhưng chia đôi ra thành hai hộp,và tớ đã bảo bạn ý mang vào để chia ra làm đôi, nhưng ôi thôi mặt nạ vàng óng thơm lừng nhà tớ đâu rồi mà lại chuyển sang màu trắng lại có hạt đen thế này?lúc đó tớ ức không nói lên lời và có nói vài câu,rồi bạn ý bảo không biết ,tớ tức quá nói chắc do hàng nhà tớ quá hạn sử dụng nên mới thế.Chỉ vì tin người mà chữ tín của tớ bị biến mất như thế này.Giờ các mẹ bảo tớ phải làm sao đây?lần trước tớ đã bị một lần việc bạn ý làm việc với em keobot rồi mặc dù em ý bảo tớ phải làm cho ra nhẽ nhưng nghĩ đi nghĩ lại tớ thôi cho qua ,giờ lại như thế này nữa,trộn bột khác vào để làm tăng số lượng hàng hóa lên để bán cho khách của tớ. Con người ta chỉ vì vài đồng bạc mà đánh mất lương tâm như thế này dám hy sinh cả sự tin tưởng của bạn bè để làm điều mà lẽ ra mình không nên làm,buồn quá các mẹ ạ. Quan trọng là không biết có bao nhiêu mẹ dùng phải hàng kém chất lượng nhà tớ như thế này nữa huhu. Nhân đây tớ cũng xin các mẹ thứ lỗi cho tớ đã để sự việc kia xảy ra,mẹ nào dùng mặt nạ nhà tớ mà thấy có vấn đề như tớ tả thì giữ lại rồi gọi tớ nhé tớ cho người qua lấy về đổi cho mẹ nó cái khác.Tớ cũng khuyên các mẹ một điều là đừng nên quá tin tưởng một ai đó,kể cả bản thân mình nhé. Nàng ta tinh vi lắm vào được bất kì hộp thư tin nhắn của bất kì thành viên nào đấy.tớ đang lo đây,lần trước hỏi anh Kiên nhưng anh bảo có thể tớ để lộ mật khẩu nhưng bạn keobot thì không thể lộ được thế mà biết hết. tự nhiên lấy số điện thoại của khách hàng nhà tớ rồi vô tư ship.Eo tớ không tả nổi. Nàng ý còn âm thầm lưu địa chỉ và số điện thoại của khách nhà tớ để sau này chăm sóc khách hàng giúp tớ cơ đấy ạ. tớ chẳng biết viết ở đâu mong mod thông cảm nhé
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. tớ là giáo viên dạy múa nên dịp hè này rất bận,hàng thì ngay nào cũng nhiều đơn chứ không ít,nên cũng khó tránh kjỏi thiếu sót vấn đề là nàng ý hồn nhiên như cô tiên vào lấy số điện thoại của khách rồi vô tư nhận là mẹ bông và tây đi ship luôn,chán lắm.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. nàng ý ship cho tớ từ ngày bán đến giờ nen tớ tin tưởng coi như bạn luôn chứ ai ngờ lại như thế này.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. rất cảm ơn em ,chắc đợt đấy chưa trộn gì may quá.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. một ngày chị ship nhiều lắm giờ không biết ai với ai cả,c có thông báo trên này rồi mẹ nào bị như vậy thì thông cảm cho tớ qua đổi lại nhé.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. giờ thì khng còn xem với xét nữa em ạ,thẳng tay luôn,gọi không nghe máy nhắn tin cũng không nhắn lại,khách của chị gọi cũng không nghe,lặn rồi.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. ừ tại chị ngu lại còn vụ tắm trắng lấp liếm không trả tiền chị chị đã cho qua rồi,nàng ý nghĩ chị là trẻ con nên ghi dòng chữ'' đã thanh toán'' cho chị rồi giơ lên mặt chị.lúc đấy chị vừa buồn cười vừa điên tiết nhưng vẫn nhẹ nhàng nhờ nàng ý đi ship cho c.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. chị vẫn tin bạn ý còn lương tâm để thay đổi em ạ.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. mẹ bông và tây, người chị đang tìm là em đây ạ, nhưng mà em ở ÂU CƠ chứ ko phải LẠC LONG QUÂN chị tìm em thảm nào mà hôm nay em rơi vỡ chén bát đến 3 lần chồng mắng em bảo em là đoảng vị nhưng linh tính thì bảo em là có chuyện gì đó, hóa ra là có người đang tìm mình em chờ chị lâu quá mà ko thấy ship hàng nên em cũng thôi nghĩ là chị bận, mặt nạ của chị lần trước mang cho em may là ko bị pha trộn vẫn thơm và óng lắm srm cũng rất ok nhưng tại em đang bầu bì trời lại oi nóng nên em lười quá chẳng dùng tới mặt nạ chỉ đang dùng srm nhưng cũng lâu hết quá còn chuyện 0,5 lạng còn lại thì bao giờ chị tiện ship hàng cho khách qua âu cơ thì liên hệ với em 0126 219 9771 rồi giao cho em cũng dc tại em lười dùng nên cũng ko cần lắm đâu cái chính bây giờ là chị phải bắt tay vào tìm hiểu khách hàng xem những ai bị giao hàng có pha trộn kém chất lượng thì giải thích và giao lại hàng ngay cho họ kẻo bao nhiêu công gây dựng lại mất hết chị ạ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. tâm em cứ nghĩ thế này "ăn không của người 1 thì đến lúc phải trả lại 10" chị cũng ko cần phải trách mình nhiều làm gì may mắn là chị phát hiện ra sự việc sớm chứ để lâu làm mất uy tín thì mệt lắm chúc chị buôn bán đắt hàng
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. hic. Hôm trước chị ship hàng nhà chị ship cho em, nhìn mặt e thấy chị ý cũng hiền lành, thật thà lắm. Chị ý còn giới thiệu cho em chỗ cắt thuốc chữa mụn nữa. Hqua e vừa đi cắt 5 thang thuốc Bắc hết 450k kèm lời giới thiệu là chị này, chị kia giới chiệu cháu đến đây. Ko biết mình có thành "gà" ko nữa, hichic. Dù sao cũng cắt rồi, hy vọng sẽ khỏi chị ạ. Ah, em nghĩ chị nên chụp ảnh sản phẩm nhà mình lên để mọi người dễ đối chiếu. Em cũng chụp thử đây, chị ngó qua xem của e có bị ko, hình như mặt nạ của e cũng hơi trăng trắng thì phải, có cả cái bột xanh xanh gì gì nữa ý, e vừa tìm thấy. Mọi người dùng 1 thìa mặt nạ đắp đủ, sao e dùng 2 thìa trên có ngọn mà vẫn thiếu nhỉ? hehe. Mà có khi nào Sữa rửa mặt cũng bị bớt đi ko chị? Em thì ko mong thế, hy vọng chị ý chỉ trót dại thôi. Hôm ý e cứ tưởng 100k/lạng mặt nạ cơ, lúc chị ý giao hàng e cũng ko để ý, nhưng sau thất in ít, tiện thể có cái cân, cân luôn, hehe. Cả hộp mặt nạ 50 gram chị ạ.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. bột nhà chị hơi có màu vàng óng ánh cơ em ạ,cái chỗ ít nhỏ nhỏ ở tay em là gì đấy ?sao tự nhiên lại xanh thế nhỉ?mặt nạ thì chị đong khoảng 70g trở lên nhé,dùng mãi chẳng hết đâu.Giới thiệu bốc thuốc thì cứ giới thiệu việc gì phải nói chị này chị kia chỉ nhỉ?chán.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. Cái bột xanh xanh đó trong mặt nạ đấy chị ạ, hic hic
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. Mời mẹ bông và tây cung cấp nickname của người ship hàng để BQT kiểm chứng. Cảm ơn bạn.
Ðề: chỉ vì chữ tin mà tớ đã làm mất chữ tín các mẹ ạ. thanh999 là thành viên mới, chỉ có 1 bài, nên BQT sẽ không yêu cầu đối chất. Bạn vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin nào mà bạn có về nickname này như địa chỉ, số điện thoại,... Cảm ơn bạn.
Ðề: Phản hồi về nick thanh999 Mod đã yêu cầu thanh9999 vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu thanh9999 không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Phản hồi về nick thanh999 có đầy đủ em ạ,chị chưa công bố nên để nó có thời gian suy nghĩ về việc làm của nó ,lúc cần chị sẽ công bố.
Ðề: Phản hồi về nick thanh999 trước hết mình thật lòng xin lỗi mẹ bông và tây thứ 2 là mình xin lỗi 10 mẹ mà mình đã síp hàng đến cho các mẹ gần đây nhất mình xẽ đến thu hồi lại sản phẩm thư 3 bạn ý ko để sản phẩm ở nhà mình mà hôm ý là bạn ý đưa cho mhinh 10 hộp đắp mặt và 8 hộp srm tổng là 2 triệu trừ vào số tiền bạn ý vay của mình,< như thế có phải là số hàng ý mình đã mua rồi ko? > thứ 4 với những gì mình đã làm và cư sủ với bạn ý từ trước khi sảy ra việc này mình nghi việc bạn gọi mình bằng danh từ NÓ hơi .............. MỘT LẦN NỮA MÌNH XIN LỖI MẸ BÔNG VÀ TÂY VÀ 10 MẸ MÀ MÌNH ĐÃ SIPH HANG ĐẾN MÌNH XẼ ĐẾN THU HỒI SP SỚM NHẤT <vì mình dang bị dau chân ko di xe được bạn đưng nghi là mình trả vờ vì mình dể dt 24/24 nhe > cảm ơn và thành tâm xin lỗi mẹ bt và 10 mẹ mong các bạn thứ nõi cho mình vì một lần chót dại
Ðề: Phản hồi về nick thanh999 Rất cảm ơn mẹ thanh9999 đã có thiện trí như vậy,mình mong mẹ nó cố gắng thu hồi sản phẩm mà mẹ nó ship cho khách hàng của mình trong thời gian sớm nhất vì khách mua sp để dùng mà lại không dùng được thì cũng oải lắm. Lòng tin đã bị đánh mất thì khó lấy lại được lắm mẹ nó ạ. Nhưng' Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại nên mình tha thứ cho mẹ nó. Mình để hàng ở đâu cũng yêu cầu ở đó phải thanh toán trước cho mình đó là điều dễ hiểu. Một lần nữa mong Thanh sớm giải quyết nốt vụ này giúp mình. Thân.