Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ." - See more at: http://www.lamchame.com/forum/private.php?do=showpm&pmid=25323087#sthash.H0TQWuS3.dpuf Hôm qua em với em gái đi siêu thị Thành đô chỗ gần cầu diễn, em có mua 1 thùng mỳ tôm Cung Đình, Về nhà em cũng không để ý, sấãg nay bỏ ra nấu thì..ôi thôi có 20 gói mỳ cung đình còn lại là 10 gói mỳ vớ vẩn khác nào là đũa tre, gấu đỏ..gi gi đấy ạ, tức không chịu nổi, em mua 151.000VNĐ một thùng các mẹ ạ, Hình sáng nay em chụp đây ạ. Nản quá đi mất, em lại bỏ mất cái hóa đơn thanh toán nên ko biết làm cách nào, chỉ còn mỗi cái tem mã sản phẩm trên bao bì thôi ạ. Có mẹ nào có cao kiến gì ko ạ???
Ðề: Siêu thị ThÀNH ĐÔ Cầu Diễn lừa đảo khách hàng nè các mẹ Còn hóa đơn thanh toán vẫn còn lo họ cãi ý mất nữa thì ko biết làm sao đc. Khổ thân chủ top, em ko có cao kiến gì. Thôi chủ top cũng ko bực mình thêm nữa, haizz.
Ðề: Siêu thị ThÀNH ĐÔ Cầu Diễn lừa đảo khách hàng nè các mẹ công nhận là bực mình không tả được, em cũng chẳng mấy khi xem hóa đơn thanh toán, từ giờ phải cảnh giác mới được, siêu với chả thị, chán ngoác ý
Ðề: Siêu thị ThÀNH ĐÔ Cầu Diễn lừa đảo khách hàng nè các mẹ oạch. khổ thân mn, rút kinh nghiệm sau k mua cả thùng nữa,
Ðề: Siêu thị ThÀNH ĐÔ Cầu Diễn lừa đảo khách hàng nè các mẹ hôm qua sai đứa em gái mang ra siêu thị hỏi tại sao lại như vậy, ngta kiểm tra hàng bán, thời gian và camera thì họ nhận lại thùng mỳ và đền bằng thùng mỳ khác mẹ nó ạ kaka em cứ tưởng phủi tay ko dám nhận cơ