Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Thế thì đúng là em phải nói chuyện với bố nó trước. Chứ không khó dạy lắm, càng lớn càng khó. Nhà chị được cái không ai chiều. Nhiều lúc chị tét nó, bố nó sót, chỉ nhìn chị thôi, chứ không dám vào bênh. Chạy ra bố, chị kh6ong cho bố nó ôm thì cũng không dám, nên nó hết đường chạy... :D Đành phải nghe lời mẹ thôi... :D

    Chị ơi, em cũng bị huyết áp thấp nè, cực thấp luôn ý, nhưng khi có bầu em lại tăng lên mới lạ chứ. :) Cầu thàng thì mua đồ về chặn cầu thang đi chị. :) Em biết là rất khó cho chị, nhưng em không ủng hộ ý tưởng bỏ thai.... hic....

    Chị cho khóc vô tư... :D Bây giờ khóc á, chị còn bảo ra ngoài trời lạnh kia mà khóc. Không hco động vào người mẹ, mà Muối nhà chị khi hờn là cứ lăn xả vào ôm mẹ, càng đánh nó càng ôm, nhưng dạo này không phải đánh rồi, nhiều chuyện hờn khóc, chị quát cho thêm, bắt ra ngoài vườn khóc, thế là im, lẳng lặng vào ôm mẹ, mẹ cười cái là: "Con yêu mẹ" :D Yêu lắm cơ... :)
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Chào cả nhà,mấy ngày nay lo coi WordCup quá ,ko ai chịu vào nhà hết ah,vậy thì để mình dọn dẹp,hút bụi vậy,humm hummm,đúng là WordCup đến ấy nàng nhà ta còn mê say huống hồ là các ông,cứ như mình thì :-k:-k mấy anh ý cứ ra đây,mình cho mỗi anh 1 quả,chả ai giành ai,hehehe .....biến đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng mọi người hình con gái xem con có lớn hông.
     
  3. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Chu choa, "con gái giống cha giàu 3 họ", sao mà CT giống ba nó quá, ko có thấy chút gì của mẹ nó hết là sao vậy? Mà thấy CT ít tóc nên giống con trai thiệt, người Việt mình hay gọi là "tóc máu", giờ trời nắng nóng bà thử cạo hết tóc cho CT đi, đợt tóc mới nó sẽ dày và đen hơn nữa đó, để khi tóc dài sẽ ra dáng con gái liền.
    Ừa, mấy bữa nay cả nhà lo coi Worldcup nên biếng ghé qua. Thấy ĐT Đức chơi hay quá trời luôn, chắc mẹ debui đang lo cổ vũ đây mà
     
  4. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    tôi lại thấy CT giống cả mẹ nhiều à,hihihii chắc mỗi người 1 mắt nhìn đó bà.
    ui,mẹ CT đừng cắt tóc máu cho bé nha.cứ để vậy đi,lớn lên tóc bé sẽ mềm
    mại hơn đó bà.(vì angel cũng kg có cắt tóc máu đâu,bây h nó dài,xoăn,
    và mềm mại lắm,như là tóc tơ vậy đó:razz:).còn việc ít tóc là
    do đến thời kỳ,tự nhiên tóc bé tự rụng hết à.hồi angel mới sinh,trời ơi
    tóc nó đen nhánh,rậm rạp và dài như rừng châu phi vậy đó(nguyên văn
    lời ox).nhưng đến tầm 3thang trở đi,là tóc nó cứ tự rụng dần,bà xem
    ảnh angel 1 tuổi cũng hói lơ thơ,đầu trọc lóc à..hihihihi buồn cười lắm.
    cái này là tự nhiên,chứ tôi chắc chắn 10000% kg phải do angel bị
    thiếu canxi hay còi xương gì đâu à nha.rồi bây h đứa cháu gái tôi cũng
    bị y vậy đó.và mấy bà bạn tôi đẻ con cũng giống ý chang à.cẩn thận kg
    ít nữa CT lớn hơn,tóc lại thành rừng Châu phi thì bà tha hồ mà tốn tiền cắt
    tóc nhé..hehehehe
    Chúc cả nhà coi world cup vui vẻ nhé
     
  5. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Angel+Mriabelle:ihi thanks mấy bà nhìu nha,cũng nhìu người nói như 2 bà vậy đó ,là nhìn vào thấy CT giống ba lắm,nhưng nhìn kỹ thì cũng giống mẹ (chắc nói cho tui đỡ tủi)nhưng chắc chắn CT co giống tui mà heehe(bik chỗ nào rùi hen;))còn dụ tóc tai của CT tui cũng chả dám động đến,lỡ cạo đi mà lâu thiệt lâu nó mới mọc lại thì seo,chắc lúc đó còn bùn hơn,tui đã trang bị sẵn nơ cài rùi,đi đâu cài lên là xong,hông sợ nhìn lộn trai nữa đâu,nhưng chẳng bik cô nàng này có điệu ko,nhưng cứ thấy nơ,hay đồ cột của mẹ là lấy bỏ lên đầu(chắc bik cái đó để cột tóc)nhưng tui nghĩ CT nó giống bên nhà tui rùi,đến 3 tuổi mới có nhìu tóc,hồi chưa sanh cứ nói với chồng hy vọng con có tóc nhìu giống bên nội nhưng cuối cùng thì ...tèng téng ..teng...:D
     
  6. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Chị cũng vẫn thấy CT giống mẹ... nhìn đi nhìn lại vẫn thấy 2 cái má giống mẹ lém... :)

    Tặng mẹ CT ảnh ngày Muối hồi 2 tháng này, tóc chẳng còn cái nào mà lúc đẻ ra cũng rậm lắm nha, bố nó còn gọi nó là khỉ đó. :D , cũng toàn bị gọi là anh... he he he... Mặc dù mặc váy.... bé nào cũng vậy à... Tự nhiên thôi, nó thay tóc máu ý mà... :)

    [​IMG]

    3 tháng nè: Có tóc đâu. :D

    [​IMG]

    5 tháng nè, cũng còn trọc lóc... :D

    [​IMG]

    Còn bây giờ tóc dài ngang lưng rồi nhé. :)
     
  7. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Có mẹ nào biết làm hay có công thức làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ko, pls hepl..........
     
  8. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Banh chuối đây nè Miral:

    Nguyên liệu:
    - 1 nải chuối ( khoảng 10 trái lớn bên đây )
    - 100 g bột năng
    - 50 g bột báng, ngâm nở
    - 50 g bột gạo
    - 1 lon nuớc cốt dừa
    - 150 g đường cát
    - 100 g đậu phộng rang, giã nát.
    -Mè

    Thực hiện:
    Bóc vỏ chuối, thái khoanh dày . Ướp chuối với 50 g đường, để ngấm 30 phút.
    Pha bột: 70 g bột năng, 50 g bột gạo, 50 g đường, 4 chén nước lạmh, một ít vani, khuấy đều hỗn hợp, để bột nở 20 phút.
    Thoa dầu vào khuôn, xếp xen kẽ một lớp chuối, một lớp bột. Hấp bánh chín trong, để nguội.

    Nước cốt dừa: 1 lon nước cốt dừa, 30g bột năng, 50g bột báng, đường( tùy ăn lạt hay ngọt ),tí muối, khuấy đều, để lửa liu riu. Bột chín sánh lại, tắt bếp.
    rang mè, rang đậu phộng : đập dập rắc lên .
    Có khi chị làm biếng trộn hết vô 1 cái xửng, trên mặt xắt chuối lát mỏng trải lên .
    Khi nào măm măm nhớ alo, gửi bưu điện cho chị 1 dĩa nữa nha.
     
    mirabelle thích bài này.
  9. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Miral đâu rùi nhỉ ? các mẹ ở Pháp đâu rùi ? Pháp thua Mex 2 trái buồn quá hả? debui đây cũng buồn nè , ủng hộ Pháp lắm mà e dè thua 2 trái hết sức vô duyên : 1 tưởng việt vị kg vô , 1 bị phạt đền . Vừa thua 2 trái là tắt tv luôn kg coi nữa
    Báo cáo cả nhà : giá debui làm xong rùi , giống y chang debui " chân dài đến nách luôn " ốm tong ốm teo , dài lê thê dẹp lép màn hình siêu phẳng . Giống y chang chủ nó luôn . Cho debui hỏi : làm sao cho giá mập , tròn ú ù u đây ??
     
  10. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi bột báng là bột gì hả chị? Có tác dụng gì cho bánh? Em chưa nghe tên bao giờ. Mình ra tiệm Tàu hỏi là có hả chị? Còn bột gạo là bột gạo thường hay gạo nếp vậy chị? Vì thứ 6 tuần tới có cô kia mời tụi em đến nhà ăn, em nói mang dessert, nghe món bánh chuối ngon, nên muốn thử(em chưa ăn bao giờ).

    Vụ bóng đá xem thấy thất vọng não nề, rồi em quay sang ũng hộ Mexico, hihihi, bóng đá Pháp ngày càng đi xuống, nên hết hi vọng, vc em thích nhất DT Đức, chơi vẫn hay, nhất là giờ có anh HLV cao to đẹp trai, hihihi.

    Giá đỗ của chị khi ủ chị có chèn cái gì nặng nặng lên ko? Em làm thì em chèn 1 cái đĩa sứ lên trên lớp khăn ủ nên tụi nó mập mạp lắm (chỉ có điều rễ hơi dài chút)vì tụi nó phải gồng mình đẩy cái đĩa lên để hít thở nên "đứa nào " cũng to con, khỏe mạnh, hihihi
     
  11. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Miral : chị kg để cái gì lên cả , chỉ để cái khăn . Hôm nay thấy nó ra lá non nên lấy ra ăn . Eo ui , chắc hổng làm nữa quá : ngắt rễ , ngắt ngọn ....làm cả buổi sáng luôn đó .
    Bột báng : nó có dạng hình tròn nhỏ xíu li ti . Chị kg biết diễn tả làm sao đây ta? kg có cũng ok . Thường mình làm cốt dừa trôn chung bột báng cho nó ngon thôi .
    Bột gạo Vĩnh Thuận đó em , bột gạo thường ( rice )cũng ok . Nhớ đừng làm bột nếp là hư hết luôn đó nha.
    Bột báng nè :
    [​IMG]
     
  12. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    tặng chị DEBUI cái này này để làm giá đỗ.hôm qua em cũng đã
    bắt đầu làm theo ct này rồi.thấy Mẹ Kunkin dạy để cái gì thật
    nặng chèn lên,em lấy luôn 1cai đĩa sứ để dưới,bên trên em để
    3 lọ sốt mỳ ý lên :shock:.chèn cật lực 1,2 ngày đầu như ct.
    rồi sau đó thì kg cần chèn nữa cũng được..heeeee
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2844519#post2844519


    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ:ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:
     
    Muốidebui thích.
  13. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn Mũi Tẹt nha . Giá của chị làm kg chèn gì lên cả vì chị nghĩ sợ đè nặng nó bẹp dí kg lên nổi . Hôm qua nhặt rễ ,ngọn , lá bỏ đi . Cọng giá nó giống y chang như chị : dài ngoằng lê thê , ốm nhom ốm nhách , ốm hơn cây tăm xỉa răng đó nha , dai dai .
    Miral : hôm nay chị làm bánh chuối , chị trộn hết vô 1 xửng luôn . Thiếu bột bang nhưng có mè rang . Ngon lắm .
     
  14. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn chị lần nữa nhé, may mà em hỏi chị kịp thời, chứ ko thôi nghĩ bột gạo là bột gạo nếp chắc hôm đó khóc tiếng Mán quá, hú vía, hihihi. Ko có bột báng cũng được hả chị? Vậy mai em đi tiệm tàu mua ít đồ chuẩn bị. Chưa ăn bao giờ mà mới nghe và nhìn hình đã thấy ngon lắm rồi. Sao em ở SG mấy năm mà ko biết về món này ta, uổng quá. Ah đợt này nhà chị về VN đúng đợt Euro mất giá, buồn quá ha. Bữa Tết em về Euro được 28.000 lận bây giờ nghĩ tiếc ko đổi nhiều nhiều chút ](*,)
    Mà giá đỗ chị đừng để đến khi ra lá, khi thấy nó đủ cao và vẫn còn hạt đậu vàng là ăn liền, nó thuộc loại rau mầm mà sao chị ngắt đầu, ngắt đuôi vậy mất hết chất dinh dưỡng. Em là cứ để vậy ăn,khi vẫn còn hạt dậu ăn thấy ngậy ngậy, ngon lắm.
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2010
  15. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Trời ơi sao đợt này nhà cửa vắng vẻ thế này nhỉ? Ngày nào em cũng ngồi hóng các chị nói chuyện mà chả thấy ai vào nhà gì cả. Chắc các mẹ đang bận bịu bóng đá đây..........
     
  16. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Các Chị thích làm giá đổ em bày cho đơn giản lắm, em làm rồi, cây mập, dài, rể ngắn
    chị cần 1 cái thúng, hoặc cái gì đó to to nhưng có thể thoát nước, đổ đầy cát sạch vào, đậu xanh đem ngâm nước cho nứt ra, khoảng 6-8 tiếng ( qua 1 đêm là ok) cho đó bới cát sâu sâu xuống rải đều đậu lên, lấp cát lại trên khoảng 5cm( càng dày càng tốt vì nó ủn lên nếu mỏng nó hở ra không ngon,để nơi bóng mát, 1 ngày tưới 2-3 lần nước, sau 3 ngày là ăn được. cát dể rữa mọi người ko phải lo
    Chúc các chị Việt kiều thành công luôn nhớ về đát nước
     
    Muốidebui thích.
  17. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Thanks em nhé, chị cũng đang muốn làm giá đây. Mỗi lần đi mua 1 bịch to về, nhiều khi ăn không hết nó lại thúi. Hic... Tiếc lắm.

    CHị dạo này bận quá, nên ít vào. Chứ không phải tại bóng đá. Còn mọi người sao vậy? Sao bỏ bê nàh cửa thiá này.

    Cảm ơn chị đồng hương Nghệ An nhé, em cũng muốn tập làm giá. :) CÓ kinh nghiệm gì thỉnh thoảng vào share cho tụi em với nhé, thanks chị nhiều. :)
     
  18. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    chị ui, vào lại trang đồng huơng kìa ,e mới chỉnh sữa mà hình như còn thiếu tên chị, để tối bảo bà quyên thêm vào
     
  19. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]
    Chúc mừng ngày gia đình việt nam ạ
     
  20. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Hell cả nhà,hôm thứ 7 sinh nhật con gái,mời mọi người coi hình con sinh nhật 1 tuổi nhe,Chị Dung ơi coi rùi cho em ý kiến xem bánh thế nào nhé
    em làm 2 loại bánh cho Cát Tường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy anh chị hát mừng sinh nhật Cát Tường
    [​IMG]
    Cát Tường chơi với mấy anh chị
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và giành cả ti với búp bê
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này