Tranh luận: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi daynorain, 25/9/2014.

  1. daynorain

    daynorain Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    1,309
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Số là trưa nay em và 1 em đồng nghiệp về trưa (2 đứa đi chung xe vì tiện đường + thích buôn dưa thối), đi qua đoạn (đường này tên là j em cũng k biết-mặc dù ngày nào cũng đi, hihi, cái đường bé bên dưới đường Kim Mã đoạn gần Lotte ý ạ), gần lối rẽ vào Vạn Bảo thì phải, 2 đứa thấy 3 bà cháu đang ngồi bên lề đường, người bà đang khóc, vậy là quay lại.
    Đặc điểm: Bà chắc trên 50, dưới 60 tuổi, nói giọng miền nam. 2 cháu trai, em hỏi đứa lớn bảo học lớp 4, đứa nhỏ gần 2 tuổi.
    - Bà có việc gì vậy bà?
    - Thằng nhỏ bị ốm, tôi ở An Giang, dắt nó ra đây tìm mẹ nó làm ở Long Biên, nhưng khi ra đến nơi mẹ nó lại chuyển đi Cao Bằng rồi, bà cháu tôi không có tiền về.
    - Cháu bị làm sao ạ (anh lớn, đang dán miếng dán kiểu Aikido)?
    - Nó bị viêm Amidan liên tục, không ăn được gì, gầy gò. Nó bệnh cần mổ cắt A nhưng nhà nghèo không có tiền (phải nộp 1/2 tiền mổ - sau đó nói là 1.5tr), ra đây tìm mẹ nó nhưng không được.
    - Bà không có số ĐT của chị ấy à?
    - Tôi không biết xài, nên cũng không hỏi, mà nó cũng không cho.
    ...
    Hỏi han xong 2 đứa tất tả đi mua bánh mỳ + sữa cho bọn nhỏ. Em muốn giúp 3 bà cháu nó về quê, nên gọi hỏi ý kiến xã. May quá xã nhà em cũng đang ở Ngọc Khánh nên bảo 2 chị em cứ về đi, để tý anh qua giải quyết. Mua xong bánh mỳ quay lại thì xã nhà em cũng đến. Thằng lớn không ăn được bánh mỳ (bà nó bảo đau k ăn được, nên cho 2 anh em uống sữa. Bà cũng không ăn mà cất bánh mỳ vào làn vì bảo lúc nãy có ng cho ăn cơm rồi.
    - Bà có giấy bệnh viện của thằng nhỏ không? (em hỏi)
    - Không có, thằng nhỏ đang năm viện thì xin đi (đoạn này k hiểu lắm, đang nằm viện thì đi đâu cũng phải mang theo bệnh án cũ chứ nhỉ).
    - Thế bà có CMT không?
    - Có, đưa CMT + ảnh 2 mẹ con thằng nhỏ ra.
    - Thế bà ra đây làm gì? (chồng em hỏi)
    - trình bày, trình bày....
    - Thế bà có số ĐT...?
    - Trình bày (như trên).
    - Thế sao bà biết ra đây? phải có địa chỉ chứ? ai chỉ cho bà?
    - Bạn nó.
    - Bà có số bạn chị ấy không?
    - Không có, tôi không biết xài.
    - Thế chị ấy làm ở đâu?
    - Bên Long Biên? (làm quán hát hay j đó, đại loại là tiếp viên)
    - Nhưng địa chỉ ở đâu? có địa chỉ hoặc cái gì đó để báo công an tìm?
    - Không có xxx...
    - Sao bà lại ở đây?
    - Tôi đi xe buýt, bảo về bến Giáp Bát, người ta thả xuống đây.
    - Thế bây giờ bà muốn gì? đưa cháu vào viện mổ? tiếp tục tìm con hay về?
    - Về xxx...
    - Về mất bao tiền (đoạn này em cũng hỏi trước khi đi mua bánh mỳ rùi)
    - Mất 1100 (950k để vào SG, 150k từ SG về An Giang)
    - Thế này nhé, cháu đưa bà 1.5 tr để bắt xe ôm và về
    - Đi xe buýt, xe ôm tốn lắm.
    - Uh, xe buýt cũng được.
    - Không được, mình phải chở ra bến xe và mua vé cho bà cháu về chứ - em nói (ngu gì mà đưa tiền, em chỉ giúp nếu thực sự là cơ nhỡ thôi chứ, thời buổi này làm gì cũng ...nghi nghi).
    - Uh. Thế 2 chị em về đi, anh chở bà cháu ra bến xe.
    - Mình đi theo cùng (bạn em nói), có gì bọn em theo còn xin nhà xe, mình cũng giúp người thôi, nói khó với họ mình chỉ có 500k thôi, chứ mình cũng không có, nhiều tiền quá (bọn em công chức nghèo, con nhỏ). Bọn em quyết tâm đi theo ^^.
    - Lúc nãy có chú bảo đợi, chú ấy có anh làm côn an giao thông, gửi xe giao thông (đại loại thế) cho nhanh. Đại loại là nói có ng hứa gửi xe cho về rồi, bảo 3 bà cháu ngồi đợi ở đây, ng ấy cho 50k đi ăn cơm và bảo ngồi đợi.
    Lúc này em thấy hơi cảnh giác, có gì đó k phù hợp: (1) lúc bàn đến cho tiền để về thì im, hỏi giá vé, các kiểu thì trả lời, nhưng sao bảo ra xe lại từ chối? - hay người ở quê phản ứng chấm???? (2) 3 bà cháu bồng bế ra đây cũng tốn hơn 1tr, mà mổ cho thằng nhỏ có 1.5tr, sao k mổ luôn còn ra đây làm gì?
    - Vậy thì thôi, cháu biếu bà mấy trăm, rồi bà đợi anh kia đưa bà về nhé (chồng em rút ví, em vội ngăn lại, em chỉ đưa 100k thôi). Thực sự em thấy hoang mang, thời buổi này đúng là làm gì cũng phải nghĩ. Nếu thực sự cần về, lên xe, em sẵn sàng thanh toán đủ tiền xe để về, nhưng đằng này lại thấy nghi nghi...
    Buổi chiều đi làm, vẫn thấy 3 bà cháu ngồi đó, bà lại đang khóc đỏ cả mắt. 2 đứa bảo nhau "thôi đi thôi, mình cũng chỉ làm được vậy thôi".
    Đến cơ quan ngồi mà vẫn thấy không yên tâm...
    Các mẹ thông thái tích phân giúp em tình huống này với. Em thực sự vẫn thấy lấn cấn, tâm lý không thoải mái.....

    Em không biết post vào mục nào cho đúng, có gì MOD chuyển ục giúp em nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi daynorain
    Đang tải...


  2. tieuminhchau321

    tieuminhchau321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Nhưng chỉ có 1 thắc mắc, sao chưa gặp được con, k biết địa chỉ ở đâu mà lại biết con giờ lên làm ở Cao Bằng?. Chỉ thắc mắc 1 điểm ý thôi. Chị cứ quan sát đến hôm sau xem còn tình trạng này không? Vì nếu cần về người ta sẽ tự biết tìm đường hỏi han rồi đi dọc đường xin trợ giúp, chứ không ai ngồi 1 chỗ rồi khóc lóc suốt mấy ngày được đâu.
    Vì giờ vàng thau lẫn lộn không biết đâu mà lần
     
  3. vietanh0991

    vietanh0991 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/9/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    cũng chẳng biết thế nào đc, h cũng có nhiều kiểu quá
     
  4. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    đọc bài của bạn sao mình cảm thấy ko tin
    -có điều hai đứa trẻ và 1 bà già thì mình thấy cảm động và thương
    -nói thật nếu ở quê họ có hàng xóm làng giêng đùm bọc nhau đâu phải đi như thế
    ..............
    tóm lại nếu thấy hoàn cảnh thực sự ko ngại giúp ,.............nhưng giúp người ko lương thiện thì lại ...........
     
  5. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Đọc 1 lần mình nghe như là lừa đảo ý.Gặp trường hợp như vậy mìn sẽ dẫn 3 bà cháu tới công an.Nếu là lừa đảo thì họ sẽ xử lý .Còn nếu họ khó khăn thật thì nhất định công an sẽ giúp họ.
     
  6. kimdungdung9

    kimdungdung9 Tôi luôn yêu gia đình.

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Hơi lệch đề 1 chút nhé nhưng mình kể bạn chuyện này.
    Đối diện nhà mình là 1 bà lão và cậu con trai tầm 16t - khỏe mạnh, lành lặn, có nhà có đất, ngày nào cũng ăn uống đầy đủ 3 bữa,- và đang là nghề ăn xin.
    Mình đã gặp ở chợ đồng xuân, ga long biên 1 trong 2 người. Dịp lễ hội chùa hương cũng gặp. Khi gặp thì thấy hoàn toàn khác hẳn, không chân, lê lết, mặt mũi thê thảm. Nói thật chứ ở gần mới biết họ sống ích kỷ, ăn uống toàn đồ ngon.
    Nếu bạn thương người thật khi gặp người ăn xin hay cơ nhỡ nên gọi cho các cơ quan bảo trợ xã hội ( số đầy trên mạng đấy ) họ sẽ đến tìm hiểu và giúp đỡ ( tất nhiên là không ngay và luôn nhưng cũng không bỏ mặc đâu ). Còn nhiều tiền cho đi thì đấy là việc của bạn, mình nghĩ cũng giống như kinh doanh, bạn bỏ tiền ra để mua 1 chút lương thiện cho tự bản thân mình cảm nhận.
     
    thanhlan_hg thích bài này.
  7. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    cái này là lừa đấy, tớ gặp một lần rồi người ta lừa tiền nên ko lấy vé cứ ngồi khóc lóc xin tiền thôi, chứ bảo mua vé cho không có cầm, tớ vs bạn lần trước cũng dừng lại hỏi thăm, nhưng mà là phụ nữ cơ, nc xong cho họ tiền rồi, hôm sau vẫn thấy ngồi đấy mới té ra mình bị lừa chứ...
     
  8. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Bây giờ cũng có nhiều kiểu lừa đảo tinh vi lắm, đánh vào lòng thương người và chắc ẩn, lắm khi thật người ta lại tưởng giả, giả thành thật, xã hội loạn mất rồi :(
     
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Tất cả công việc tìm kiếm đó đều giả mạo... Nghề của họ thôi, nhiều vô kể, họ ra hàng xe cơ!
     
  10. Mẹ Joli - Joli Kids Shop

    Mẹ Joli - Joli Kids Shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    kể ra vk ck bạn cũng dễ tính , tin ng quá, giờ nhiều ng lừa đảo lắm, cứ thử bảo dẫn họ ra chỗ công an nhờ họ giúp xem họ có dám ra ko là biết liền
     
  11. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,242
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    chuẩn là đào lửa rồi mn ạ ^^ ..đợt trc trên quê nhà em ,có 1 nhà kia 2 mẹ con đi xin bảo từ miền Trung ra bão lũ nên mất nhà mất cửa ,mất mùa màng fai đi xin ..hồi đấy nhà em cũng nghèo ,k có tiền sẵn nên mẹ em bảo bà ấy đợi để sai em chạy ù về nhà xúc cho ít gạo ..bà ấy chê đấy ! đòi lấy tiền cơ @@ .
    Còn 1 lần khác ,gặp 1 ông cũng trình bày h/c nvay ..trông cũng ngoài 40t thôi .Mà hôm đấy atrai em onha ,nên bảo ông đó lên đồi đốn củi giúp nhà em ,sẽ trả tiền thuê ..ông ấy cũng chịu làm .Người khỏe mạnh ,có đủ tay chân ,k đau ốm bệnh tật mà đi xin ,bảo có chịu làm thuê k sẽ trả tiền ,nếu chịu thì là ng có tự trọng .Đó mới là h/c thực sự .Nên hồi đó ,nhà em trả công ng này cao hơn những ng hay thuê bthng khác (mặc dù làm k hiệu quả bằng) . Mình có lòng thương fai thương cho đúng chỗ và đúng cách các mẹ ạ ...
     
  12. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    tốt nhất bạn nên mang đến nhờ các bác công an giúp đỡ, nếu sự thật thì cũng tốt, nếu không thì có cách xử lý thôi
     
  13. daynorain

    daynorain Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    1,309
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Cám ơn các mẹ. Chiều qua 2 đứa em về để ý thì không thấy nữa. Đến tối chồng em thông báo xanh rờn là lừa đảo thôi, chồng em hỏi công an rồi. Haiz, thôi thì cũng là 1 cách kiếm sống của người ta, chỉ tội 2 đứa trẻ, dù ở hoàn cảnh nào chúng nó cũng là những đứa trẻ thiệt thòi, lớn lên cũng khó thành người tử tế được. Tiếc là họ cứ làm vậy làm cho mình LÀM GÌ CŨNG PHẢI NGHĨ, haiz...
     
  14. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Em cũng thấy lạ, giờ thực sự chỉ cần tiền về trước, hoặc nếu ko thì 1 triệu cũng tạm thời cắt amidan được rồi.
    nếu đặt mình vào địa vị đó, nếu ai có tiền thì cũng sẵn sàng cảm ơn nhận và đi về, về càng gần sg càng tốt rồi tính tiếp chứ biết soa đc nữa mà ngồi ý
     
  15. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phân tích giúp em tình huống gặp người cơ nhỡ này với

    Bà này có 50~60 t thì đã làm gì mà lẩm cẩm như thế.e mà là chỉ thì cũng giúp vậy thôi.bgio lừa lọc nhiều lắm.họ toàn đánh vào tâm lý những ng như vậy để bày tỏ rồi xin t thui.
     

Chia sẻ trang này