Chuyện em phân vân cũng chỉ là về việc sinh bé thứ 2 thôi ạ. Ku đầu nhà em 2 tuổi rồi, em xem trên mạng thì năm gà tới đây nhà em mà đẻ thì hợp cả tuổi bố tuổi mẹ, cả tuổi ku đầu luôn. Còn k phải năm sau thì tận 2020 hay 24 gì đó cơ, em thì cũng k mê tín đâu, cơ mà xem được thì xem. Nhiều lúc cũng quyết tâm thôi sang năm đẻ 1 bé, thì khoảng cách 2 anh em cũng là 3 tuổi, tạm chấp nhận được, thế nhưng mà ngại quá ạ, cứ nghĩ đến bầu bí rồi sinh con chăm con. Hithit. Em oải lắm cơ, rồi nhà em có 3 chị em gái, bà chị cả cũng đang tính sinh bé 2, bên nhà chồng bà chị dâu thì sắp đẻ đến nơi rồi. em mà có nữa thì quá tải, chả có ai chăm cả. Ko đẻ năm sau thì tiếc cái năm đẹp, đẻ thì ngại đủ mọi thứ. Có ai mà đau đầu chuyện sinh con thứ 2 như em ko. vc em thì cũng trẻ thôi, em 91, chồng 88 nên chắc cũng ko lo chuyện quá tuổi sinh sản. cơ mà lâu quá cũng sợ tịt
mình thấy 2020 thì có gì là xa đâu....trước bạn đại học của mình đi học Đh năm 1 mẹ bạn ấy mới đẻ em bé, ck mình cách anh trai ck 8 tuổi... còn nếu lo lắng ko có người chăm thì tích tiền lại....thuê giúp việc ở lại cả ngày trong 3 tháng đầu...sau đó là thuê theo giờ....trước mẹ ck mình ghê quá đó...ko trông cho mình và chị dâu...cả 2 chị em mình đều làm cách này...mất chút tiền...nhưng tâm lý rất thoải mái....chẳng phải cầu cạnh ai cả...
Sinh 2 bạn gần nhau, vất vả mất thời gian đầu thôi bạn ạ. Bạn bé qua 2 tuổi là đỡ vất rồi. Để lâu, có khi đến lúc đó nghĩ vướng bận còn ngại hơn ấy chứ.
Mình cũng nghĩ thế, sợ xa quá lại càng ngại đẻ, mấy chị ở cty cứ bảo mày đẻ đi ko là tịt đấy, cơ mà thấy bạn bé nhà mình vẫn uốn éo quá, chưa tự xúc ăn đc, mè nheo lắm. hic. nghĩ cũng thương thương. Định sang năm 2018 cơ, nhưng mà xem tuổi thì chẳng hợp tí nào, thôi thì đứa đầu là trời cho, bé thứ 2 mình cũng muốn xem xét 1 lần. Khó nghĩ quá ạ
Thích là Nhích thôi, lăn tăn làm gì cho mệt người ^^ Có em vào là đứa lớn nó khác ngay bạn ạ. Cái này mình đầy kinh nghiệm rồi.
Cách nhau 3 tuổi là được rồi mn, nhà mình đây cũng cách nhau 3 tuổi, chồng đi làm suốt chẳng đỡ được tí gì. Tất bật mấy năm đầu sau còn có thời gian làm kinh tế, tập trung cho con học hành.
Đó, chưa kể đến lúc đi học, 2 bạn cách nhau 2 lớp, cùng nhau học cũng rất là ok nhé ^^ Chỉ cần dạy bạn lớn, bạn lớn sẽ dạy bạn bé
Ui đẻ sớm sẽ vất vả cho em bé lớn lắm c ạ, mới lại e nghĩ mình mới sinh xong nên để thư thư rồi tính tiếp, đừng tin mấy cái bói toán nói là hợp tuổi này tuổi nọ. Cứ sao cho thuận với mình là hợp hết c ạ
Đẻ sớm thì khổ trước sướng sau, đẻ muộng thì sướng trước... sướng sau )) theo em là vậy. Để cho bé lớn đã tự lập được rồi thì sinh em bé thứ 2 là tốt nhấy
Bạn xem điều kiện kinh tế thế nào nếu ổn thì sinh thêm thôi, cách nhau 3 năm là ok rồi, bé nhà a chị mình bị vỡ kế hoạch nên là cũng cách nhau 1, 2 năm thôi, thời gian đầu hơi vất vả vì bé đòi mẹ, lớn cũng đòi mẹ nhưng sau là thôi, thấy 2 anh em chơi vs nhau, chơm nhau yêu lắm. Bạn để quá lâu thì tuổi 2 anh em cách nhau quá cũng ngại sinh thêm rồi lại không may chục trặc gì nữa thì lại rắc rối ra.
Mình cũng đang nghĩ như vậy mới phân vân mn ạ. Định để đến 5 tuổi gì đó, sao nhiều ng quyết đẻ tập 2 dễ thật, mình thì cứ nghĩ ngược nghĩ xuôi
đẻ đi mẹ nó. tớ cũng tính rồi, năm tới là năm gà, năm sau nữa là chó, tớ ko thích. hihi. Năm sau nữa là lợn hay sao ấy mẹ nó. Gái nhà tớ cũng hơn 2 tuổi rồi nên là tớ quyết đẻ. nhà tớ cũng chả có ông bà nào giúp dc đâu, nhưng thôi cứ đẻ . Chăm một thể. gái nhà tớ cũng thích có em rồi.
Nếu kinh tế nhà mn vững rồi thì cứ sinh thôi con cái là của trời cho. với lại bây giờ ăn uống cũng không đảm bảo chất lượng ý ạ, để lâu lỡ như mẹ nói thì cũng buồn
nếu có kinh tế thì đẻ luôn, a trai t 3 năm 2 đứa vì bây giờ ông bà vừa nghỉ hưu giúp trông ch cho đỡ buồn
cún mình cũng 2 tuổi rưỡi rồi, muốn đẻ mà không có điều kiện nè. theo mình thì dẻ luôn 1 lèo rồi nuôi cho đỡ vất sau này, vất vả 1, 2 năm đầu thôi, sau nó đi học cũng đỡ rùi..