Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lananh_ctk13, 1/4/2013.

  1. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em đang phân vân không biết nên sống và làm việc tại Hà Nội hay chuyển về quê chồng sống các mẹ ạ.

    Chuyện là thế này:
    Em là dân miền núi, chồng em thì người Hải Phòng. Hai đứa em quên nhau khi cùng đi du học bên TQ, sau đó ra trường làm việc ở Hà Nội hơn một năm thì cưới.
    Hiện giờ hai vợ chồng em vẫn đang làm việc ở HN, lương tháng hai vợ chồng cộng lại khoảng gần 10tr, chưa có nhà nên phải ở thuê :(.

    Vì vậy em đang phân vân không biết nên ở lại HN hay về quê chồng:
    - Gia đình nhà chồng em muốn hai đứa em về quê sống, con cái có ông bà họ hàng chăm lo giúp đỡ, nhà đã xây sẵn cho hai đứa ở riêng (cũng gần nhà ông bà), cơm ăn ông bà nuôi, sinh con ông bà trông. Nhưng phải cái là hai đứa em mà về thì tay trắng (khôg có công ăn việc làm, phải bắt đầu xin việc lại từ đầu).
    - Gia đình nhà em thì thích hai đứa ở HN vì mẹ em xin việc cho em ở HN rất khó, lại là một công ty thuộc tập đoàn lớn (dù năm nay kinh tế khó khăn, lương em bị hạ thấp hơn cả lúc thử việc) nhưng dù sao có chỗ làm như thế nhiều người mơ ước rồi. Thêm nữa là gia đình nhà ngoại muốn về HN thăm nom cũng dễ dàng và đỡ ngại hơn. Nhưng ở HN thì bọn em ko nhà cửa gì cả, lại ít người thân, lương kiếm chỉ đủ ăn (bà nội chu cấp tiền thuê nhà rồi), nếu trụ lại thì chẳng biết đến bao giờ mới có nhà cửa ổn định, con cái xin học cũng vất vả, lại chẳng dành dụm được gì ...
    Ý em là em thích về quê chồng hơn nhưng hai vợ chồng mới cưới, có khả năng tới này còn muốn sinh cháu, mà sinh cháu mà chuyển công tác thì chả công ty nào nhận vào làm cả.

    Các chị tư vấn cho em với, em phải làm thế nào cho thỏa bây giờ, em khó nghĩ quá :(((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lananh_ctk13
    Đang tải...


  2. orsca

    orsca banhangtaikho.enterbuy

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1,936
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Bạn nên suy xét đến vấn đề cuộc sống của 2 bạn là chính. Những cơ hội trong tương lai, mức thu nhập sẽ thay đổi thế nào... Hai vợ chồng có duy trì được cuộc sống ở Hà Nội không??? .........Chúc bạn có thêm nhiều lời khuyên nữa!!!
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  3. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Em cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa, chính vì không biết sau này thế nào nên mời khó quyết định ạ :((
     
  4. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,131
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    em mạo muội đưa ra ý kiến là chị nên ở lại HN, quê em cũng ở HP nên em biết rằng HP có nhièu cái k như HN và khó xin việc hơn( nếu anh chị giỏi thì cái gì mà chả dễ).
    với lại mặc dù là ông bà nuôi ăn ở nhưng mà chả có cái gì là cho khôgn cả, một khi cả 2 anh chị lại là ng có thẻ kiếm đc tiền rồi!
    hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn mọi thứ đề dễ giải quyết hơn!
    là ý kiến cá nhân thôi!
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  5. Banquanaothethao

    Banquanaothethao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Em lại thấy gia đình chị nên về quê :) vì em cũng đi thuê nhà, em hiểu cảnh thuê nhà, lương tháng chả bao nhiêu, tiền thuê nhà lại nhiều :-s Người ta bảo an cư thì mới lập nghiệp mà :) 2 anh chị nên tìm trước việc ở quê, có phương hướng rồi hãy chuyển về :)
     
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Bạn nên suy xét kỹ về công việc, tài chính của vợ chồng bạn. Thứ đó là đến gia đình nội, ngoại. Đừng quá ỉ lại bạn ạ
    Nếu ở HN có cơ hội phát triển, và có khả năng mua đc nhà chung cư thì ở lại. Còn không, về HP cho ổn định nhà cửa cũng hay
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  7. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Em nghĩ nên về HP nhiều cái thuận lợi, có thể đánh tiếng xin việc trước, có việc thì mới về, vì nhiều cái thuận lợi.
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  8. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Đúng là em hỏi có xu hướng ỷ lại gia đình, không dám mạo hiểm tự gây dựng.
    Nhưng thực sự là em rất lo sống xa nhà cái gì cũng khó, con cái nữa thì đúng là nản huhu
    Đường nào cũng có cái dở cái hay, chọn cái nào cũng phải hi sinh một chút, em khó nghĩ lắm ý :(
     
  9. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    mình nghĩ nên về quê chồng đi có nhà của rồi cũng đỡ lo hơn mà ông bà lại bế cháu cho nữa, mà ở HP cũng phát triển nữa chắc sẽ có công việc thôi bạn ạ
     
  10. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Mình thấy 2 bạn nên về quê, ở Hà Nội mà lương lậu thế này thì khó mà duy trì được cs, nhất là khi có con cái nữa
     
  11. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,810
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Về đi bạn ơi. Gđ chồng tạo đk thì nên về. Ở trên này khó khăn mệt mỏi lắm :)
     
  12. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,593
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với


    cùng chung cảnh ngộ tớ cũng dân miền núi<lạng sơn> lấy chồng ninh bình.sống ở hà nội 10 năm rùi,tớ học cấp 3 ở hn mà.sau khi cưới 2 đứa tớ vẫn ở đây.nhưng gần đây mẹ chồng tớ bắt về quê sống.tớ cũng đang băn khoăn lắm chưa đâu vào đâu cả.tại quê chồng tớ nghèo lắm xung quanh toàn đồng ruộng thôi nên tớ mới chưa quyết định về.ở hà nội thì tiện bố mẹ tớ xuống thăm và cũng gần họ ngoại ở đây.
    nếu nhà chồng bạn có điều kiện lo đc nhà cửa cho thì tốt quá còn j.miễn là gần trung tâm là ổn rồi.chứ như 2 vchong tớ bàn tay trắng chưa biết đi đâu về đâu nữa.
    đúng là cùng cảnh ngộ mới thấy khổ tâm.
    nếu nhà tớ đc bố mẹ chồng xây nhà gần trung tâm thì tớ cũng về ngay ko do dự.đi làm cả đời chắc chẳng mua nổi nhà hà nội.cứ cảnh đi thuê có con thì cũng vất vả lắm.
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  13. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Gia đình bạn đã có bé con chưa? Mình lo là chuyển về xong lại có bé thì khó xin việc lắm ý, gia đình hai bên cứ giục mãi mà mình thực sự chưa sẵn sàng vì hai đứa chưa ổn định :((
     
  14. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,593
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    tớ có con đc 4 tuổi rùi.con gái đi học rùi
    bạn ạ.vchong tớ còn khó khăn hơn bạn nhiều lắm.bọn tớ lấy nhau khi chồng tớ còn đang học đại học năm thứ 3.khi tớ đẻ xong tớ ở nhà nuôi con chồng đi học về thì trông con cho tớ đi làm gv theo h.thời gian ấy khổ cực kì ấy.
    h thì cũng đỡ hơn rùi chồng tớ đã ra trường nhưng cũng đang thất nghiệp.có mỗi tớ có lương nuôi cả nhà.

    nếu tớ đặt trường hợp vào bạn thì tớ sẽ về quê.thứ nhất có nhà riêng cũng ko phải chung đụng với bố mẹ chồng.thứ 2 khi có nhà cửa rồi thì cái tâm lý của mình cũng thoải mái hơn về kinh tế.thứ 3 có ông bà chăm hộ cháu cũng đỡ vất vả.
    chỉ khổ nỗi về đấy lạ nước lạ cái bạn bè cũng chẳng có.nhà ngoại thì cũng xa thăm nom cũng khó hơn.
    phải hy sinh thôi bạn ạ.vì tương lai và con cái sau này.
    chứ như tớ đây cũng buồn khóc đến cả tháng và nằng nặc ko về quê chồng sống.cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn quyết về nhưng phải làm ra tiền góp đc phần nào mua đất tp chứ tớ ko ở quê.chồng tớ cũng đồng ý rồi.vì vậy chỉ còn biết cố gắng thôi.
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  15. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Hic, nể phục mẹ nó thật, mình chưa làm được cái gì cả mà chỉ biết kêu ka thui, xí hổ quá, cảm ơn mẹ nó nhiều nhé
     
  16. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Mẹ chồng mình cũng vừa gọi nói chuyện rồi, chắc là mình sẽ về thôi nhưng chờ sinh con hưởng chế độ của công ty mình hiện giờ đã, rồi trong 6 tháng nghỉ đó thu xếp chuyển công tác luôn
     
  17. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Là em thì em ở lại HN , vì ở HN nhiều cái tiện nhất là cho con cái sau này, cơ hội cũng nhiều nữa
     
  18. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,361
    Đã được thích:
    811
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    mún vè quê thì cũng phải xin vc dần dần đã, ổn định rùi hãy về chị ạ, đùng đùng về mà chau chuẩn bị gì thì cũng khó lắm
     
  19. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Mình thấy với mức thu nhập của 2 vợ chống như vậy, nhà cửa ko có, có con cái nữa thì loay hoay, chật vật lắm đấy!

    Nếu nhà nội ngoại 2 bạn có điều kiện thì bảo 2 bên góp vào mua cho căn hộ mini ở cho ổn định. Người ta bảo An cư mới lập nghiệp đc bạn ah!

    Nếu ko có điều kiện thì theo mình bạn nên về quê đi, bạn tiếc công việc hiện tại? Thật ra làm việc trong một tập đoàn lớn chưa chắc thu nhập đã bằng làm ngoài, trừ khi bạn làm ở vị trí quản lý cần phải phấn đấu còn nếu làm nv bình thường thì tiếc gì. Bạn có chuyên môn thì đi đâu chẳng xin đc việc! Bạn sợ gia đình bên ngoại ko thuận tiện đi lại thăm nom! Ngại thì có ngại nhưng mà hoàn cảnh nó thế, mà thỉnh thoảng mới đến chứ có đến suốt đâu!

    Thời điểm của bạn hiện giờ mình nghĩ nên tạo điều kiện chăm sóc con cái thật tốt! Về nhà ông bà chăm con cho, an tâm mà làm ăn! Làm tốt muốn lên HN cũng chẳng muộn đâu bạn ah!

    Đôi lời chia sẻ với bạn, dù bạn chọn lựa thế nào cũng đừng bao giờ hối tiếc vì đã chọn nó, hãy cố gắng hết mình vì sự lựa chọn đó!:D
     
    lananh_ctk13 thích bài này.
  20. hieudtm

    hieudtm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phân vân về công việc và nơi ở, các chị giúp em với

    Tớ cũng giống bạn. Cũng ở miền núi lấy chồng HP. Con mình đc hơn 2 tuổi rồi, ông bà nội cũng cho ít tiền, đinh mua nhà ở HN nhưng tìm mãi chả đc chỗ nào phù hợp sở thích và túi tiền nên bọn mình cũng đang tính về HP. Mình cũng phân vân lắm bạn ạ. Nhưng có lẽ về thôi vì nhiều lúc con ốm đau, cũng mong có ông bà chăm sóc để mình đi làm thì tốt hơn k. Mà ở xa ông bà cũng tốn kém bạn ạ, tiền thuê nhà của mình rồi tiên chăm sóc ông bà nữa. Về thành 1 mối có khi lại hơn. Với lại mình cũng muốn về HP xem biết đâu có cơ hội để mình làm gì đó.
     
    lananh_ctk13 thích bài này.

Chia sẻ trang này