Phát hiện chồng ngoại tình ngay trong ngày sinh con

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Quyền, 29/9/2015.

  1. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Lam sống trong một gia đình có bố ngoại tình, cô biết mẹ mình đã từng đỏ mắt bao nhiêu đêm. Cô cũng từng chứng kiến những cuộc cãi vã, những lần mẹ lồng lộn như con thú bị thương khi bố cả đêm không về... Tất cả đã ghi dấu vào trong đầu cô đến mức cô căm thù ngoại tình hơn bất cứ thứ tội nợ nào khác. Sau này bố mẹ cô cũng ly hôn, đôi lúc Lam ước sao họ không kết thúc sớm hơn để cô phải chứng kiến những điều kinh khủng từ một cuộc hôn nhân đầy nước mắt vì có người đàn ông ngoại tình.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Bởi vậy khi yêu Sơn, Lam đã kể hết hoàn cảnh của mình, cô cũng nói thẳng: "Nếu anh mà léng phéng em sẽ không để anh yên đâu. Nếu anh cảm thấy có thể cam kết chúng ta mới nên tiến lên, còn không anh có thể rút, em sẽ không trách gì cả". Khi đó Sơn thề hết nước, hết cái rằng tính anh không như vậy, anh cũng ghét nhất là chuyện ngoại tình. Và rằng khi nào anh không còn yêu em nữa anh sẽ nói để giải phóng nhau chứ không bao giờ lén lút ngoại tình và lừa dối Lam. Cô tạm yên tâm và bước vào cuộc sống hôn nhân với Sơn như thế.
    Cuộc sống ban đầu cũng trôi qua êm thấm, cô không ngừng hy vọng và nghĩ có lẽ khổ trước sướng sau, số phận đã làm khổ cô ngày bé, nên giờ cô được hưởng những điều ngọt ngào. Sơn luôn quan tâm đến cô và cũng không mảy may có biểu hiện tơ tưởng đến ai khác.
    2 năm, ngày cô mong ước cũng đã đến. Cô đã sắp được lên chức mẹ. Ngày đưa Lam đi đẻ, Sơn lo lắng và sốt sắng hết mức. Do con đầu nên việc chuyển dạ mất nhiều thời gian. Sơn cáo bận công việc cơ quan đột xuất nên bảo Lam: "Em chịu khó 1 chút ở với mẹ nhé, anh đi ra ngoài khoảng 2-3 tiếng. Bảo con chờ anh để bố xem mặt đầu tiên nhé". Cô cũng có thoáng hơi ngạc nhiên bởi công việc của Sơn ít khi bận bịu, anh làm công chức, lương tháng cũng chỉ đưa được cô 2 triệu, công việc nhàn nhã, thế mà đến ngày cô đi đẻ lại bận. Nhưng cơn đau ập đến, cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Vậy mà cuối cùng, sau khi sinh con nửa ngày Lam mới thấy Sơn xuất hiện. Anh hớt hải trở về với bó hoa trên tay: "Anh đi tìm mãi mới được loại hoa em thích để tặng hai mẹ con. Chào mừng con gái của bố. Bố hư quá, đã không ôm con đầu tiên". Lam nghẹn ngào sung sướng nhìn chồng cưng nựng con mà thấy hạnh phúc đủ đầy.
    Vì cô sinh thường nên chỉ 1 ngày là được về nhà, nhưng là về nhà mẹ chồng để có người chăm sóc cho tiện. Trong lúc nửa đêm đang thiu thiu ngủ được chút, cô bỗng giật mình nghe như tiếng ai thì thầm rất khẽ. Vì Lam nằm quay đầu vào sát tường nên tiếng của Sơn rất rõ, hình như Sơn đang ở ngay sau bức tường và tâm sự với ai: "Anh để tiền trong tài khoản, cũng không cần dùng đến, để anh rút đưa cho em dùng trước. Em đừng giận, anh đã tranh thủ đến bên em ngay trước ngày đi công tác rồi còn gì. Cuối tuần anh về, chúng ta sẽ "tranh thủ" hú hí buổi trưa nhé. Vừa xa mà anh đã nhớ em phát điên". Có lẽ Sơn nghĩ, sau bức tường Lam không thể nghe được tiếng Sơn nên đã tìm chỗ nghĩ rằng là kín đáo nhất. Vậy hóa ra việc chăm vợ ở cữ này là chuyến công tác của Sơn và chuyện vắng mặt vài tiếng của Sơn khi cô sinh đẻ là để đến tạm biệt người tình.
    Cô giận run người, nước mắt lã chã. Cô đã phát hiện ra sự thực chồng ngoại tình ngay trong lúc vừa sinh con. Làm sao anh ta có thể che đậy kĩ càng đến thế? Có bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến cùng lúc. Nhưng cô biết dù có nói thế nào thì sự thực đã mười mươi. Cô không muốn con mình lại tiếp tục nếm trải cảm giác của cô đã từng phải chịu đựng. Phải chấm dứt một lần dù đau đớn. Nhưng cô biết làm sao với đứa con đỏ hòn đang ngủ ngon lành đây?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quyền
    Đang tải...


  2. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    khổ cho chị ấy quá. đúng là đàn ông chẳng mấy thằng tốt
     
  3. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
  4. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Truyện này chắc là từ trên báo rồi, nhưng chồng kiểu đó thì khổ thật.
     
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    tưởng chuyện thật hóa ra chuyện trên báo
     
  6. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    "Lấy nhầm ck" đúng là khổ. Thg thay thân phận đàn bà :(
     
  7. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, đàn bà hơn nhau ở tấm ck, đúng thật
     
  8. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Đêm qua em ngủ mơ ck em có con riêng, bật dậy tra vấn thế là cãi nhau ầm ầm
     
  9. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    tai sao vay
     
  10. LuckyHousePN

    LuckyHousePN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc xong thấy tim nhói đau. phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Đàn ông độc ác thật!
     
  11. bbcare123

    bbcare123 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Có những vết cắt không bao giờ lành
     
  12. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    phự nữ luôn phải chịu thiệt thòi
     
  13. vietads1

    vietads1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    cái title kinh khủng quá ta
     
  14. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Không biết câu chuyện này là thật của một ai đó hay là do 1 trang tin báo đăng. Nhưng mình tin chắc là câu chuyện này mình đã gặp và nhìn thấy ở ngoài đời thực
    Phụ nữ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Đâu đơn giản chỉ là đứa bé tự mà lớn lên đâu. bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn trong quãng thời gian đó đấy chứ
    Nhưng đàn ông k hiểu họ ko hiểu hay cố tình ko chịu mà họ lại luôn làm đau phụ nữ chứ
    Ở đâu đó mình đã nghe được câu: "Người đàn ông độc ác nhất chính là người đàn ông làm khổ phụ nữ khi họ đang mang thai và nuôi con nhỏ"
     
  15. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    ko phải thật đúng ko b?
     
  16. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    thằng này phải thiến T_T.. lấy phải nhầm 1 thằng chồng lăng nhăng thì thật là bất hạnh
     
  17. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    k phải đàn ông ai cũng thế đâu
     
  18. thongocdangiu

    thongocdangiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    người đàn ông này có thể diễn kịch quá giỏi.
     
  19. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    đàn ông ai chả hai mặt
     
  20. meyeuconbubu

    meyeuconbubu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thương chị gái quá
     

Chia sẻ trang này