Phát hiện chồng ngoại tình ngay trong ngày sinh con

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Quyền, 29/9/2015.

  1. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
  2. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
  3. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    mọi ng đừng ném đá e, nhưng thật sự truyện ngoại tình quá nhiều ng viết rồi, e đọc nhiều thấy phát ngán rồi, toàn xoanh quanh mấy chủ đề kiểu này, cũng giọng văn ấy, kiểu ấy. Hồi mới đọc những truyện như thế này e cũng có cảm giác bất an, rồi sinh nghi, thấy cần phải cảnh giác, xong về than vs chồng, đọc cho chồng nghè, chồng e nói e nhiều vì cái tội suốt ngày đọc xong suy nghĩ xong về nói chồng e, xong lo lắng nghi ngờ, lại khổ chồng khổ con :v, thế nên e chừa k thế nữa, truyện nào của các mẹ tâm sự thật thì e mới đọc và góp ý, còn truyện kiểu này giờ e đọc e k cảm xúc luôn, đọc nhiều quá rồi mà :v. Mô tuýp quen thuộc, lời văn khác thôi.
     

Chia sẻ trang này