Tâm sự Phát Hiện Chồng Sắp Cưới Lô Đề, Nợ Nần. Mình Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi rosalina, 15/8/2012.

  1. ngongngok...!!!

    ngongngok...!!! Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
  2. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Chủ top đừng buồn quá, quyết định của mn là hoàn toàn chính xác tuy hơi muộn. Đã cờ bạc , gái gú lại còn về đánh vợ thế này thật không thể chấp nhận được. Chúc mn hạnh phúc nhé!
     
  3. lanphuong911

    lanphuong911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ngựa quen đường cũ............ bây giờ vẫn còn kịp bạn ơi......
     
  4. An An Trần

    An An Trần Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3

    c như vậy thì sẽ khổ cả đời c ơi ! c k nghĩ cho c thì c phải nghĩ cho tương lai đứa con của c sau này chứ !! có 1 ng chồng như thế là k đc đâu c , ngựa quen đường cũ thôi . vs lại sắp cưới mà anh ta còn ngủ vs gái đc thì coi c ra j đâu ??? trc nghĩ c k biết nên che giấu . jo c biết ui mà vẫn chung sống thì em nghĩ hắn sẽ chẳng có j mà che vs cả giấu cả . có ngày dắt gái về nhà cho mà xem . em hi vọng chị sẽ đủ tỉnh táo , lúc này c nên giữ vững lí trí c ạ . đừng để con tim chi phối c nữa . chúc c bìn tâm
     
  5. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    may mà qđ xong đc của nợ đời
     
  6. alium81

    alium81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    4,247
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    153
    Bỏ thôi chu làm sao nếu o muốn khánh thêm cục nợ
     
  7. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    là m chắc m bỏ luôn mất, cái tật này thì bó tay rồi
     
  8. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    phát hiện sớm là may cho bạn đấy? bỏ luôn còn kịp, đến lúc cưới vào lại khổ cả đời
     
  9. nhung_92

    nhung_92 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    chị ơi cị hãy nói chuyện với bme cị và hãy bỏ anh ý đi ci a. cị hãy cố gắng lên chị nhé vì e biết h bỏ anh ý là điều rất khó khăn với chị nhưng chị à thời gian sẽ là liều thuốc giúp chị quên đi tất cả.
     
  10. vuthientrangbalabala

    vuthientrangbalabala Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

    Chị gái à? Chị nghĩ được "Khi anh ấy khó khăn như thế này, chị lại không ở bên" thì cũng đã đủ rồi chị. khó khăn mà vẫn gái gú, lô đề được thì con người này không có lý trí. sau này vẫn theo đường mòn thôi. Không bố mẹ nào là không thương con cái. chị cứ giải bày hết tâm sự cho bố mẹ, bố mẹ sẽ hiểu thôi.
     
  11. nhatanhauto

    nhatanhauto Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi bỏ đi mà làm lại từ đầu, chứ như thế bạn sống hạnh phúc sao
     
  12. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    MÌNH hy vọng có một điều gì đó may mắn sẽ đến
     
  13. cà phê Mít

    cà phê Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2016
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    ôi, em ơi đừng dính vào chồng cờ bạc. cái tật này ngấm vào máu rồi đấy, mẹ chồng chị khốn khổ vì bố chồng mê đánh bạc hứa lên hứa xuống là bỏ để làm ăn thế mà giờ hơn 50 tuổi lại đưa nhau ra tòa kia kìa.
     
  14. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đã yêu thương thì bạn nên khuyên nhủ bạn ấy cố bỏ đi, chứ cờ bạc thì sau này khổ lắm bao nhiêu gia đình rồi
     
  15. dungtrananh

    dungtrananh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2014
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Cái thói này không bỏ được đâu ạ, cố lắm chỉ được lúc ấy thôi rồi lại ngựa quen đường cũ ngay. Nó ngấm vào máu rồi ý, tốt nhất là tránh được thì nên tránh luôn
     
  16. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc mừng bạn đã phát hiện sớm, bỏ ngay và luôn bạn nhé. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không bao giờ nó bỏ được đâu. Mình là 1 VD điển hình nè. Nhưng trước khi cưới mình ko phát hiện ra, sau hơn 1 năm mình mới phát hiện. B có biết trong khi mình mang bầu, hắn toàn đi qua đêm buổi tối, nói dối mình là đi công tác, nhưng thực chất là đi đánh bài cả đêm. Tối trước ngày sắp đẻ, mình đau quằn quại, gọi hắn về từ 7h tối, nhưng mn biết mấy giờ hắn về ko? 1h sáng. Mình đau đớn lắm, mất tất cả lòng tin vào cái người mà mình đã từng yêu thương, mình đã khóc và chạy xe máy như 1 con điên ở ngoài đường, may trời thương mẹ con mình ko bị xe nào tông phải. Thế rồi hắn xin lỗi để có cơ hội làm lại. Mình đã cho 1 cơ hội đấy, nhưng từ hồi đi làm đến giờ là 6 tháng, mang về đưa mình dc 2tr bạc. Ko hiểu tiền còn lại ở đâu, hỏi thì bảo là công trình chưa trả. Nói thật, mình chẳng còn tin nữa rồi, cứ nói dối đi, đến khi mọi việc vỡ lở, ng đầu tiên ký đơn sẽ là mình.
    Bỏ đi bạn, khi còn kịp.
     
  17. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    e sợ nhất đàn ông lô đề,
     
  18. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    May mà chủ top bỏ của chạy lấy người, li hôn là giải pháp cực sáng suốt, chúc mừng
    bạn mà còn ở với người chồng cờ bạc, gái gú ấy thì đến lúc chết cũng ko có lấy 1 ngày hạnh phúc đâu.
     
  19. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình sợ nhất là chồng cờ bạc, lô đề, mình thấy rất nhiều gia đình có chồng cờ bạc thường hay đánh phụ nữ, và bê tha lắm
     
  20. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Dài quá, tớ đọc tít đã đủ hiểu nội dung rồi.
    Bạn trông mong gì ở người chồng ham lô đề cờ bạc?
    Bạn có đủ dũng khí để làm anh ấy thay đổi được ko?
    Bạn có đủ giàu để khi a ấy hết tiền bạn có thể chu cấp?
    Bạn có chịu được cảnh một ngày nào đó có người kề dao vào cổ bạn đòi nợ/ hoặc thậm chí chính chồng bạn bóp cổ yêu cầu bạn chu cấp tiền để a ta đi đánh lô? chơi bạc? thậm chí gái gú?
    Bạn có thể bị gán nợ cho người khác để a ta có tiền chơi lô?
    Bạn và con cái có thể bị đuổi ra đường bất kì lúc nào nếu như a ta gán nhà???
    ....
    Thôi,, cứ trả lời được những câu hỏi cơ bản trên, chấp nhận được thì nhắm mắt mà cưới.
    Ơ mà người ta cưới xong còn bỏ được, còn bạn chưa cưới mà vẫn phải lăn tăn thì đáng ăn đòn !
     

Chia sẻ trang này