Phát hiện xác hài nhi trong thùng rác trên phố Lê Duẩn

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Chic_Pig, 13/5/2009.

  1. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    (Dân trí) - Sự việc thương tâm xảy ra vào đầu giờ chiều nay, 12/5. Hai mẹ con chị Thủy tình cờ phát hiện xác cháu bé khi đang mót rác trên phố Lê Duẩn, Hà Nội.
    Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc được phát hiện bởi hai mẹ con chị Thuỷ (thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hoá) làm nghề nhặt rác.
    Như mọi ngày, hai mẹ con chị Thủy cùng nhau đảo qua nhiều khu phố để nhặt rác. Vào khoảng 13h30 chiều nay, hai mẹ con tìm đến các thùng rác quanh công viên Thống Nhất. Bất chợt, Thủy nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ, chạy đến, em nhìn thấy xác một cháu bé sơ sinh nam, còn nguyên cuống rốn, được gói trong một chiếc túi nilon màu xanh.
    Lực lượng nghiệp vụ tiếp cận xác cháu bé

    Ngay sau khi nhận được tin trên, cán bộ CAP Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa đứa trẻ sơ sinh vào chôn tại nghĩa trang Văn Điển. Công việc điều tra đang được tiến hành.
    Mẹ con chị Thủy (ngoài cùng bên trái) và đông đảo người dân có mặt tại hiện trường đã rất phẫn nộ
    Trước đó, vào tháng 2/2009, người dân cũng phát hiện xác một cháu bé dưới hồ tại công viên Thống Nhất.


    Sao có những người nhẫn tâm đến vậy? Nếu họ không thể nuôi con, sao ko đem những đứa bé đáng thương ấy đến nương nhờ cửa Phật?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chic_Pig
    Đang tải...


  2. thảo mộc

    thảo mộc Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Kinh quá! Sao có người nhẫn tâm thế nhỉ?
     

Chia sẻ trang này