Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mình thấy bài viết mà chủ top trích đăng ở đây hơi quá tả. Những bạn không phải dân thành phố nhưng học và lập nghiệp ở thành phố đa phần là rất năng động, thích ứng tốt, giàu kinh nghiệm sống hơn nhiều người gốc thành phố! Còn tất nhiên, nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn hảo cả, kiểu gì chẳng có những "khập khiếng" khi bị so sánh với mọi người!
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Uhm, mình đồng ý với bạn này nhe. Ở đau cũng có người này người kia mà.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở em, gái quê chính gốc đây, có khi nào người t cũng nghĩ mình thế ko nhỉ
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở hic ko hiểu chị copy cái bài này ở đâu ra hay thế nào chứ ở đâuc hả có ng nọ ng kia chị đừng khinh "gái quê"; Chị nói gái quê ko bít ăn diện và smart phone + ko biết giao tiếp ăn nói ko chủ ngữ- thưa với chị là sai lầm, bọn em ở quê được bố mẹ qtam giáo dục hơn gái phố đấy còn ăn diện thì bọn em ko dung hàng hiệu quốc tế nhưng VNXK; nem, savvy, trali cũng ko phải ko có; smartphone thì cũng cập nhật mà còn tự tay mình kiẻm ạ
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở 24h.com.vn đấy các chị ạ. Nhưng mà người ta nói thế mình biết mình còn tránh. cũng là một bài học chứ sao..
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Nói chung đó là quan điểm cá nhân của từng người thôi. Người ở đâu mà chẳng có người này người kia, người tốt người xấu, người có giáo dục tốt, người không được giáo dục tới nơi tới chốn. Nhưng bài viết này mang hơi hướng tiêu cực thái quá về những người ở quê lên TP lập nghiệp. Hơi buồn xíu vì mình cũng là người nhà quê chính hiệu. Hihihihi.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở bài này chủ top copy trên báo thôi anh em ah,, Nhưng mà thực tế em thấy ngc lại ý, vì đây chỉ là góc nhìn của 1 ngòi bút tiêu cực nào đó thôi. Em cũng là quản lý, phỏng vấn nhiều ng: đa phần e lại có cảm tình với gái quê vì học lực tốt, kiêm tốt, trả lời nhẹ nhàng. Em ko phân biệt gái quê hay thành phố vì chỗ nào cũng có ng này người nọ. và thực tế ở thành phố thì tỉ lệ áp đảo nguồn gốc vẫn xuất thân từ quê ra. Đơn cử cứ ngày tết thì Hn vắng hoe ah. chưa chắc còn lalij được 1/10 dân số. Em đi ra đường, gặp ko ít em gái thành phố, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc sành điệu mà nhỡ động xe vào nó tí là nó văng "đcm ...mày" ko mê được. Túm lại là chỗ nào cũng có ng này người kia, Đọc bài này cũng hơi bức xúc tí,,,vì iem "nà" gái quê.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Quê hay thành thị mà lối cư xử không đúng mực nơi công sở hay công cộng cũng thu hút nhiều ánh mắt nhìn của người xung quanh. Chúng ta tự rèn luyện tu dưỡng bản thân mình cho tốt nhé
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Đọc cái bài báo này mà thấy bực hết cả miền, giờ nào rồi mà còn "quê" với chả "phố"
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Bài viết này có góc nhìn thiển cận quá, đáng lẽ cũng với nội dung như thế nên nói đến chuyện các bạn đi xin việc cần chuẩn bị gì tránh trường hợp gây ác cảm với người phỏng vấn xong nêu ví dụ này ra thì còn tạm chấp nhận đc
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở hihi, bài báo này chắc đủ gạch xây nhà rồi. Mình thấy "quê" bâyh còn sành điệu hơn "phố" ý chứ
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Công ty nhà Em hiện tại thì gái quê hết các mẹ ơi, Có vài anh người HN thôi. Thế mà mọi người ý thức lắm, Em chẳng bao giờ phân biệt gái quê hay gái phố cả vì quan trọng ở ý thức của từng người, chứ ko hẳn ở quê là bị coi vậy đâu ạ. Em đọc bài viết kia mà thấy nhân vật tôi ích kỷ nhỏ nhen quá.
Re: Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở HEHE...MÌNH CŨNG THẤY Ở QUÊ MÀ RA THÀNH PHỐ LÀ NHANH THAY ĐỔI NHẤT! CÒN NHỮNG NGƯỜI ÍT THAY ĐỔI THÌ NÊN...TRÂN TRỌNG!!!cái gì cũng có 2 mặt mờ mn nhỉ??em cũng ở tp hẳn hoi, nhưng ra HN cũng là "dân quê", các bác gốc HN hẳn hoi, đi Tây đi tàu cũng ngơ ngơ ngác ngác như thường!!!cái gì còn mới lạ thì từ từ sẽ thích nghi đc thôi, ko nên nhìn kiểu" nhà tao á..ko ăn cái này...phải ăn cái kia... nhà tao á...ko mặc cái này, phải mặc cái kia...mới là có gu, mới là sành điệu!!! người thành phố chắc hẳn ai cũng văn minh?làm người tp mệt lắm đấy!!!
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Bác top này mới nhìn 1 mà chưa nhìn tới 2. Hà nội gốc nhé thì chê Hà nội 2, rồi hà nội 2 chê gái tỉnh. Nhưng chung quy lại ở đâu cũng có người xấu và người tốt. Miễn là họ biết học và đối nhân xử thế đúng nghĩa thì chả gì gái phố mà gái quê còn làm được hơn thế nhiều.