Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Đọc xong mà mắc cười cái cô gái quê kia quá hehehe.... làm gì có kiểu quê mùa dốt nát chả biết ý tứ gì thế
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Công ty em trước có 1 chị gái HN, bằng KT Quốc Dân loại giỏi hẳn hoi vậy mà ăn rau luộc thì bốc bằng tay, ăn xong tận chiều mà rau vẫn dính răng. Thế nên không thể nói gái quê hay gái phố, phong thái không phải do bẩm sinh hay xuất thân mà phải rèn luyện mới có được.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở ka ka, đọc bài của mẹ nó buồn cười quá, đúng là hà lội chứ ko phải hà nội.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mình cũng là một sinh viên tỉnh lẻ ra trường xin việc ở HN nhưng mình nghĩ ko quá như chủ top nói chứ hichic mình nghĩ các em đó nhát lắm mà hiazzzzzzzzzz
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mình thì tán thành bài viết này với góc độ "mọi người tham khảo để mà hoàn thiện bản thân". Và cũng hy vọng có một "gái quê" nào đó cho một bài "gái phố vô duyên" để những người là gái phố chưa hoàn hảo sẽ tham khảo để hoàn hảo hơn. Vì dù sao những bài viết như thế này cũng phản ánh khách quan hơn các sự việc hiện tượng, để đôi bên cùng nhìn ra cái xấu của mình mà khắc phục (vì nhìn thấy cái hay của mình thì dễ nhưng mấy người nhận ra cái xấu bản thân đâu).
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Nói thật là khối người thành phố còn xách dép chạy theo gái quê. Sao mà bài báo giống giọng bố chồng mình thế?
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở em đọc song cảm thấy người viết bài này hơi cường điệu hóa mọi chuyện thì phải.nói họ là gái quê thì bị ném đá vỡ đầu là đúng roài,xỉ nhục gái quê quá.đó chỉ là những thành phần ít,vô duyên vô ý thức mà thôi.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở hì, hôm trước em đang đi đường, đến đoạn ngã rẽ, em rẽ nhưng lại tránh cái lắp cống nó tụt xuống nên hơi lấn sang phần đi xe ô tô, đúng lúc đấy có anh taxi đi đến và tuýt còi, em đi lên 1 đoạn mới tránh được, đi lên đến nơi anh ý bảo em: Mẹ cái con nhà quê này đúng là em có lấn một ít đường thật, cơ mà anh ý phố mà anh ý nói phố quá =))
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mình là gái phố hẳn hoi nhé. thế mà cũng có lần mình bị nói thế này rồi. bực mình định quay lại chửi cho nhưng mà nghĩ chấp với người như thế mình cũng =họ nên lại thôi.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở mình thấy cái này là thuộc vào ý thức của từng người...chỉ có những người ko biết cách ứng sử nơi công cộng mới làm như thế, không thể đánh đồng mọi gái quê với nhau dc, không thể vơ đũa cả nắm thế.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Em thấy nên đổi thành gái duyên và gái chưa duyên mấy thôi, chứ nhiều người ở phố cũng chưa duyên mà nhiều người ở quê cũng duyên lắm
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Bài viết này là nói quá rồi! chứ mình ko phân biệt gái quê hay gái phố gì cả vì mình cũng chỉ là gái quê thôi! nhưng bài viết trên có vẻ miêu tả hơi quá thì phải. Nhân viên văn phòng mà có cách ăn mặc và ứng xử như vậy thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi, còn đâu có cơ hội cho cái ông ở bài viết trên nói! và cả các em sv xin thực tập cũng vậy!
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Nghe cái tiêu đề mà sock phải lượn qua đọc ngay. Kết quả đọc xong lại thấy ức chế. Chị viết ra cái bài này đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Nhiều người ở HN đâu có phân biệt đối xử thế. Chứ cứ mà như chị này thì gái quê như mình chắc chỉ còn " con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa đi quét lá đa" à
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mình là gái quê nè, nhưng mình thấy nhiều gái thành phố giống như chủ top tả đó. )
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Mẹ này đừng vơ đũa cả nắm nhé. ...................Các mẹ có ức chế với bài của chủ top thì cũng đừng vơ gái thành phố vào nói như vậy. ĐÚng như các mẹ vẫn nói người ở thành phố hay nông thôn đều có tốt và xấu.
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở ở đâu cũng có người này người kia thôi các mẹ nó ạ, nhưng quan trọng đã sai có người khuyên bảo thì cũng nên để tâm hơn, có lần em gặp 1 người mà rõ ràng thái độ người ta đã nhắc rất khẽ thế mà cố tình la to lên làm lớn chuyện, kiểu như nói mà không biết người ta đang cười mình, văng tục xong thì có vẻ thích thú lắm, chán với mấy vị này lắm, em chả biết là gái quê hay gái phố nhưng cứ thế là không ưng được rồi
Ðề: Phát ngán với gái quê nơi công sở Tớ đồng ý với mẹ Lethuyhp: Tít bài nên chuyển "Gái quê nơi công sở" thành "Gái thô nơi công sở"/