"phát Rồ" Vì Chồng Không Chịu Chăm Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tungngaymongcon, 24/8/2016.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    "Điên" nhất là cả ngày chẳng thấy chồng thay cho con cái tã nào nhưng cứ rảnh lại lôi điện thoại ra chụp ảnh con đăng Facebook.

    Hồi mới yêu nhau, em vẫn luôn nghĩ rằng lão nhà em sẽ trở thành một người đàn ông lí tưởng của gia đình, một ông bố tốt. Theo đuổi em suốt mấy năm trời mới được em nhận lời yêu, hắn luôn hết mực chiều chuộng, quan tâm em. Chính vì tình cảm chân thành, nhiệt tình của hắn, cộng thêm tính yêu trẻ con, gặp đứa trẻ nào hắn cũng vuốt ve, chơi đùa thích thú, em đã tin tưởng đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình, là người cha tuyệt vời cho các con của mình.

    Ai ngờ, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Lấy nhau về rồi, khi sinh được cu Beo, em mới phát hiện ra lão chồng nhà mình chỉ được cái thích chơi với trẻ con, chứ đụng đến mấy chuyện thay tã, dỗ con, pha sữa,... thì ôi thôi, lão ta “lẩn như chạch”.

    Ngày mới đẻ Beo từ bệnh viện về, người em xanh rớt như tàu lá chuối. Con sinh non, đêm nào cũng quấy khóc ngằn ngặt, em luôn phải lọ mọ hàng đêm đánh vật với con. Đến lúc dỗ được con ngủ yên cũng là lúc người mẹ mệt mỏi rã rời, tóc tai bơ phờ. Trong khi đó, chồng em lấy cớ bận đi kiếm tiền bù cho cả phần của vợ (em đã xin nghỉ việc để dưỡng thai và chăm con từ lâu), vắng nhà biền biệt từ sáng đến tối. Về đến nhà, hễ em có mở miệng nhờ anh ấy giúp việc gì là anh ấy lại lôi lí do đi làm nhiều việc vất vả mệt mỏi ra. Bị lép vế về tài chính, em cũng chẳng dám kêu than gì, đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Vì thế mà nay Beo đã được gần 1 tuổi rưỡi rồi nhưng chồng em đến bình sữa cho con cũng không biết pha như thế nào, trông thấy con khóc đòi tè, đòi ị là gào gọi vợ ngay lập tức còn mình thì lủi đi chỗ khác. Em chỉ cần lỡ chê trách một câu là chồng lại chê em “gái đẻ khó tính, suốt ngày cằn nhằn”.

    [​IMG]

    Em chỉ cần lỡ chê trách một câu là chồng lại chê em “gái đẻ khó tính, suốt ngày cằn nhằn”. (Ảnh minh họa)

    Điên nhất là cả ngày chẳng thấy chồng thay cho con cái tã nào nhưng cứ lúc con ngủ yên ngoan ngoãn hay đã được tắm rửa thơm tho sạch sẽ là hắn lại lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng để đăng lên Facebook. Chú thích của mấy bức ảnh đấy thì chan chứa yêu thương: “Con là báu vật của cha.” “Yêu cái cục vàng này nhất nhà.”,... Và trong lúc hắn mải mê trả lời bao nhiêu bình luận trên mạng khen “ông bố lí tưởng”, “người cha của năm”, “tình cảm cha con mãnh liệt” thì em phải bù đầu tóc rối vật lộn với đống tã giấy bỉm sữa cho con.

    Ngày trước em còn mơ mộng, nghĩ bụng nhất định sẽ phải đẻ 2 đứa con, một trai một gái cho có nếp có tẻ đầy đủ. Nhưng giờ mới sinh được đứa thứ nhất mà lão chồng chẳng hề quan tâm, chăm sóc hay đỡ đần được công việc gì giúp vợ, thực sự em không còn tơ tưởng gì đến chuyện có thêm đứa nữa. Ngày ngày chăm một con nhỏ suốt ngày quấy khóc với một ông chồng lười như hủi cũng đủ làm em cảm thấy kiệt sức héo hon. Nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai mà em hãi, cả đời mình sẽ chỉ quanh quẩn làm ô sin cho chồng cho con mất.

    Nghỉ việc ngồi nhà lâu ngày quá, cộng thêm chuyện vợ chồng suốt ngày lục đục vì tranh cãi việc chăm con, em cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái u uất, không lối thoát. Ngắm bản thân trong gương chỉ thêm xót xa vì cô nàng hotgirl lắm kẻ mê mệt chạy theo xin chết (trong đó có chồng mình) ngày nào giờ chỉ là một mụ mẹ sề quần áo lôi thôi, vóc dáng xập xệ, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ. Có con với nhau mà sao tình cảm vợ chồng không thấy gắn bó hơn, chỉ thêm căng thẳng, bực bội thế này. Nhìn gia đình nhà người ta đầm ấm, yên vui mà em chạnh lòng quá. Em phải làm sao đây các mẹ ơi!!!

    Theo chia sẻ của độc giả N.Bình (hoahongxanh9...@gmail.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cách thể hiện của cô vợ có vấn đề...
     
  3. thuy335

    thuy335 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    sao các anh ck không hiểu và ý thức được rằng, chăm con là trách nhiệm của cả 2, chứ không phải là của mình phụ nữ nhỉ
     
  4. Ngọc Anh Language

    Ngọc Anh Language Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2016
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ck ko lăng nhăng là tốt rồi
     
  5. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Có khi phải hướng chồng làm giúp m nếu không được đành chấp nhận số phận hẩm hiu thôi
     
  6. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    chăm con là trách nhiệm của cả 2! bố yêu con thì phải chăm con chứ!
     
  7. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Vấn đề ở chỗ nào mẹ nó? Mong mẹ nó chỉ ra thẳng thắn để mọi người cùng tranh luận nhé.

    Đây là tâm sự ghi lại thôi nhưng mình nghĩ nó là vấn đề phần dông chị em đang gặp phải.
     
    jadecloudshop thích bài này.
  8. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Xin hỏi bác là man hay woman ạ?
     
  9. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    chồng t thì k chịu biết chăm con ma fhcị chăm bằng mồm, bắt vợ phải làm tnay , thế kia cứ như m là ôngbố tốt lắm
     
  10. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,676
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    chồng vậy thì lười quá, đến con ko chăm thì có chăm vợ ko?
     
  11. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn ạ
     
  12. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    1. Tâm trạng người mẹ này lúc nào cũng soi mói, ghen tị và luôn muốn chồng phải hiểu, phải nhìn nhận sự hy sinh của mình.
    - Ai bắt hy sinh? Phụ nữ có thiên chức làm mẹ nhưng không có nghĩa có bầu là phải nghỉ việc, là phải tiểu thư đỏng đảnh để ng khác phải nâng niu, chiều chuộng...rất nhiều bà mẹ vẫn đi làm đến gần ngày sinh con (trừ khi cơ địa quá kém phải nằm nhà treo chân hay nằm viện giữ thai...nếu trường hợp này thì lúc nào cũng sẽ có người chăm sóc).
    - Đàn ông họ nghĩ rất đơn giản, nếu muốn họ giúp đỡ thì phải nhẹ nhàng (k cần ngọt ngào giả tạo) nhờ họ giúp, đừng bao giờ cho rằng đó là việc của họ, họ phải có trách nhiệm và mang tâm trạng khó chịu, cáu bẳn ra để nói với họ, họ sẽ tránh mà k muốn "mấy chuyện vặt vãnh" làm mất hoà khí vợ chồng, cô vợ k hiểu chuyện sẽ lại bảo chồng lười chốn việc.
    2. Đừng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì sao cũng được. Mình nhờ ng ta 1 việc họ làm xong thì cũng cần cảm ơn người ta, lời nói có mất gì đâu? Họ có làm chưa tốt thì cũng cần khen họ vì có thể xưa kia đến mẹ người ta cũng chưa bắt ng ta làm bao giờ thì làm sao có thể tốt ngay được, đến giờ giúp vợ, vợ chẳng được lời nào có khi còn chê bai. Một việc làm chưa tốt làm đi làm lại sẽ tốt nhưng cần có lời động viên, khen ngợi chứ k phải "trong chăn mới biết chăn có rận".
    3. Tại sao những cặp vợ chồng chia tay sau chưa đầy 5 năm?
    - 2 đứa trẻ con to xác về ở với nhau và luôn ganh tị mà không biết làm sao để dung hoà, ai cũng có cái tôi to đùng mà nhất định k tìm điểm chung.
    - Cô dâu mới về nhà chồng luôn k được có thời gian để hoà nhập văn hoá mới mà toàn mẹ chồng (nếu không gặp được bà mẹ chồng tâm lý) thậm chí là chồng mình ép buộc phải thế này thế khác, cái anh chồng mà là trẻ con to đầu sẽ dẫn đến bất hoà, đứa trẻ xuất hiện vào lúc này như đổ thêm dầu vào lửa. Tại sao ư? Cô dâu mới đang bức xúc vì phải đẻ con cho nhà người ta (mà không nghĩ đây là con mình, mình phải là người có trách nhiệm chính, mình có gật đầu về nhà người ta thì mới có đứa con này), anh chồng muốn ép vợ phải theo ý mẹ mình thế là xung đột nổ ra. Tội nghiệp nhất sẽ là đứa trẻ? Vì: mẹ thì bảo đi đẻ "hộ", bà nội thì bảo "con mày, mày chăm", anh chồng nghe mẹ sẽ tạo thành một cuộc chiến.
    4. Nếu 2 vc ở riêng cần có sự phân định rõ ràng ngay từ đầu. Nếu ở riêng khi sinh con sẽ hơi gặp khó khăn vì bộn bề công việc không tên nhưng lại được về cuộc sống tinh thần nếu 2 vc biết san sẻ gánh nặng, trách nhiệm với nhau.

    Tóm lại, phụ nữ phải độc lập, phải tự mình đứng lên thì mới có hạnh phúc. Sống kiểu cây tầm gửi thì đừng có kêu than, hạnh phúc là do cả 2 phía nhưng người phụ nữ phải biết lèo lái con thuyền gia đình. Biết chuyển hoá áp lực thành niềm vui, biến có gì thành k có gì...gia đình vui vẻ thì k có người chồng nào muốn tìm kiếm niềm vui nơi khác. Giữ chồng, giữ gia đình là làm cho cuộc sống thăng hoa chứ k phải suốt ngày bức xúc, trì chiết, oán hận. Một chút quay lại thời thơ bé, nếu bố mẹ có quát mắng mình có dễ chịu k? Giờ mình luôn mang tâm trạng đó đến cho người khác, hãy đặt mình vào vị trí của người ta.
     
  13. Yến Sungie

    Yến Sungie Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Hãy thử bận một lần và để anh chồng tự chăm sóc con trong 1 ngày, như vậy anh ấy sẽ hiểu được sự vất vả và giá trị của việc chăm sóc con cái trong gia đình ^^ Biết là liều nhưng cứ phải để cho ông ý hiểu được công việc mà chị em phụ nữ phải đảm đương là như thế nào :) Giờ tìm được anh chồng biết thông cảm cho vợ cũng hiếm lắm chứ!
     

Chia sẻ trang này