Có 1 bài hát của thiếu nhi mình đã từng được nghe qua, mà ngẫm đi ngẫm lại thấy nó thật có ý nghĩa, mình post lên đây chia sẻ cùng mọi người, với suy nghĩ rằng trong cuộc sống những điều tưởng chừng như đơn giản lại thật có ý nghĩa giáo dục cao, nhất là hãy để cho con em mình hiểu được những điều này: Quả trứng mà không cho gà ấp, thì mãi là quả trứng mà thôi. Quả trứng mà đem cho gà ấp, thì 1 chú gà con ra đời. Hạt thóc mà không gieo vào đất, thì mãi là hạt thóc mà thôi. Hạt thóc mà gieo ngay vào đất, thì đồng lúc mọc lên tốt tươi. Lời hứa mà không lo gìn giữ, thì chỉ là lời hứa mà thôi. Lời nói dù hay ơi là hay, thì con vẹt cũng nói được ngay. Phép lạ hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Hôm qua là hạt mầm, hôm nay đã thành cây. Phép lạ hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Cho bao niềm mê say vụt tung cánh bay.... Phép lạ hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay.....
Ðề: Phép lạ là gì??????? Bà ơi, bài này các bé trong chương trình đồ rê mí năm 2009 hát đấy, trong mục chia sẻ về băng đĩa tôi đã nói, đĩa chưong trình doremi 2008 thì các bé hát tròn vành rõ chữ, hay, đáng yêu. Đĩa năm 2009 thì càng xem, nghe đi nghe lại càng thấy hay vì các bài hát rất có ý nghĩa, nhà bà đã có đĩa đó chưa, nếu chưa thì tìm đi nhé, mấy bài hát trong đó đều hay hết, ý nghĩa hết, mà đặc biệt là càng nghe thì mới thấy nó hay, mới nghe loáng thoáng ko thấy hay đâu nhé.
Ðề: Phép lạ là gì??????? Thì nhà tôi có tôi mới bít bài này mà, bọn trẻ nhà tôi đĩa đồ rê mí nào chả thuộc làu làu
Ðề: Phép lạ là gì??????? hay mà ý nghĩa quá, người lớn như mình còn thấy hay, không hiểu trẻ con thì nó cảm nhận thế nào nhỉ
Ðề: Phép lạ là gì??????? ừ, mẹ nó ạ, trẻ con nó hiểu đấy, cứ hát đi hát lại nhìu lần là tự ngấm vào đầu mà, và còn hỏi mẹ ý nghĩa từng câu à nha, phải giải thích đấy hihi
Ðề: Phép lạ là gì??????? em đã nghe bài này rồi ạ, công nhận rất hay và có ý nghĩa giáo dục...cám ơn mọi người đã sưu tầm
Ðề: Phép lạ là gì??????? Đúng là có 3 cô con gái, nhất bà đấy, tha hồ làm đẹp cho chúng. 2 đứa nhà tôi cứ lải nhải nhẩy và hát theo, nhiều lần tôi mới nghe ra, lúc đầu thấy nó ko hay và ko tròn vành rõ chữ như năm 2008
Ðề: Phép lạ là gì??????? ừ hihi, nhìu lúc cũng vui bà nhỉ.... Mà bà giỏi ghê làm được nhìu việc tốt quá, chúc mừng bà nhé............
Ðề: Phép lạ là gì??????? Hồi xưa em còn nhỏ thì em có học là: Hạt nào rơi vào lòng đất mà ko thối đi, ko mất đi thì có ý nghĩa gì+> CUỘC ĐỜI NÀY CÁI GÌ CŨNG SỢ, CŨNG NÀN THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ. chuyện cái hạt thóc hay chuyện phải tan ra, chảy đi, cháy lên...thì bên Mầm non có chuyện: Cây đỗ con, Giọt nước tí xíu, chuyện Kể về các loài vật...
Ðề: Phép lạ là gì??????? Hay qua tối phải về tâm sự với vợ: - Đồng tiền ko mang đem tiêu đi thì đồng tiền chỉ là đồng tiền, đó chỉ là cái tên. - Con người ko biết ăn chơi, sẽ chả khác con vật là bao nhiêu....
Ðề: Phép lạ là gì??????? hihi, ông nói chuận, chuận ko cần chỉnh...ko đem tiêu sao sinh sôi nảy nở được nhể.........