Phim Hàn chọn lọc

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi copnhaheo, 8/11/2013.

  1. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    http://720hd.vn
    http://phimsoc.net
    http://bongngo.vn
    http://phim14.net
    http://onphim.net
    HOÀNG HẬU KI
    [​IMG]
    - Năm sản xuất: 2013
    - Đạo diễn: Han Hee
    - Diễn viên:Ha Ji Won, Jo Jin Mo, Ji Chang Wook, Baek Jin Hee
    - Nội dung: Yang Yi, một cô bé trên đường cùng mẹ bị bắt làm cống nữ sang nhà Nguyên gặp Thế tử tên Wang Yoo. Thế tử vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh tượng những người dân của đất nước mình bị bắt sang nước khác làm nô dịch bèn lén thả họ đi vào nửa đêm. Không may thay, vụ việc bị đổ bể. Quân nhà Nguyên đuổi giết đám người bỏ trốn. Mẹ Yang Yi đỡ tên hộ cô giúp Yang Yi may mắn thoát chết, bà trao cho cô tín vật và gửi lời trăn trối muốn cô đi tìm người cha họ Gi của cô, sau đó bà qua đời. Yang Yi lên đường đi tìm cha, vì sợ bị bắt lại làm cống nữ, cô cải trang làm nam nhân, sau đó được tên Wang Go thu nạp. Nhưng trớ trêu thay, Wang Go chính là đầu sỏ bắt tuyển cống nữ sang nhà Nguyên. Từ đấy, Seung nyang (tên giả của Yang Yi ) bắt đầu học võ rồi trở thành cao thủ nổi tiếng, sau đó lập bang Sói hoang (Seung-nyang đồng âm với từ Sói hoang), một mặt vẫn giúp Wang Go buôn lậu muối lấy tiền chuộc các cống nữ bên nhà Nguyên vốn là người thân của các thành viên trong bang về nước, một mặt ngầm báo cho triều đình điều tra. Thế tử Wang Yoo nhận được mật báo bí danh của Seung nyang, bắt tay vào thu nạp các dũng tướng bên ngoài và tiến hành điều tra Wang Go cùng vây cánh của hắn. Ở đây, Seung-nyang gặp lại Wang Yoo nhưng cả hai không thể nhận ra nhau. Seung nyang tiếp tục làm gián điệp hai mang và giúp Wang Yoo triệt hạ được sức mạnh của Wang Go và lên ngôi vua nước Goryeo. Sau khi giúp Thế tử xong, Seung nyang trở về bang thì bị lính triều đình bắt. Cô bị bắt đến hội phủ và bị đánh. Cảm động và đau xót khi nhìn những con dân vô tội vì đất nước lầm than mà đi theo con đường hắc đạo, vị tướng tên Gi Jao thả Seung nyang đi. Vô tình, Seung nyang lại phát hiện ra tướng quân họ Gi này chính là cha mình, cô tiếp tục giả nam để đầu quân cho ông và giúp đỡ ông trong công việc. Thái đệ nhà Nguyên tên Ta Hwan bị đi đày sang Goryeo. Tướng quân Gi Jao được lệnh đi nghênh đón. Thực chất, nhà Nguyên muốn đày Ta Hwan sang Goryeo nhằm hạ thủ Ta Hwan và đổ tội cho Goryeo. Một thị lang họ Trương báo cho Ta Hwan biết và mách anh giả vờ ốm hòng kéo dài thời gian để bỏ trốn. Nửa đêm, Ta Hwan sai một hoạn quan đóng giả mình nằm lên giường, sau đó lấy trang phục lính mặc vào và bỏ trốn. Không ngờ TTa Hwan bị Seung nyang phát hiện và bắt đi dọn phân ngựa. Được sự hỗ trợ của tướng quân Bá Nhan nhà Nguyên, quá đêm, đạo tặc xông vào trại giết chết tên hoạn quan mặc đồ Thái đệ rồi rút chạy. Quân Nguyên vẫn đổ tội cho Goryeo theo kế hoạch dù phát hiện ra Ta Hwan chưa chết. Seung nyang biết được điều này và tìm Ta Hwan về để cứu sinh mệnh đất nước. Ta Hwan trở về nguyên vẹn khiến kế hoạch của nhà Nguyên sụp đổ, Seung-nyang gặp lại Wang Yoo. Wang Yoo lệnh cho Seung nyang theo bảo vệ Ta Hwan khi Ta Hwan chịu lưu đày ngoài đảo. Sau này, thân phận nữ nhi của Seung nyang bị lộ, Ta Hwan có tình cảm với cô, đồng thời Wang Yoo cũng đem lòng yêu cô. Từ đây, một câu chuyện tình đầy đau khổ giữa Seung nyang, Ta Hwan và Wang Yoo bắt đầu...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi copnhaheo
    Đang tải...


  2. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
    Sửa lần cuối: 6/5/2014
  3. gió.lang.thang

    gió.lang.thang Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Và 2 phim này đều có Lee Min Ho thủ vai :D
     
  4. redrose_181

    redrose_181 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    hay nhỉ? thank mẹ nó .......................ngồi hóng................................
     
  5. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Phim đang hot nhất hiện nay nè:
    Vì sao mang anh đến- You Who Came From the Stars
    [​IMG]
    - Năm sản xuất: 2013
    - Đạo diễn: Jang Tae-Yoo
    - Diễn viên: Kim Soo Hyun, Jeon Ji Hyun, Park Hae Jin, Yoo In Na
    - Nội dung:
    [​IMG]
    Bộ phim kể về một chàng trai người ngoài hành tinh có cuộc sống bất tử đã đáp xuống Trái Đất từ thời điểm... 400 năm trước, vào thời đại Joseon. Kể từ đó, anh chàng sống ẩn dật với những thân phận khác nhau để che giấu bí mật của bản thân. Anh sống với cái tên Do Min Joon và hiện đang là giáo sư của một trường đại học. Do Min Joon phải lòng nữ minh tinh hàng đầu Hàn Quốc Song Yi (do "cô nàng ngổ ngáo" Jun Ji Hyun thủ vai). Và anh tìm mọi cách để bảo vệ cô...

    Theo nữ biên kịch trẻ tuổi Park Ji Eun, nguồn cảm hứng để chấp bút viết nên bộ phim này là dự trên một truyền thuyết lịch sử có thực. Vào triều đại Jeseon năm 1609, một số người dân ở tỉnh Kangwom nhìn thấy một vật thể bay không xác định (UFO). Từ đó, Ji Eun đã viết nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa một chàng trai người ngoài hành tinh và cô diễn viên xinh đẹp của thời hiện đại.
    Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi lập gia đình, cô ngày càng trở nên đẹp và mặn mà hơn. Ji Hyun và Soo Hyun từng hợp tác ăn ý trong bộ phim điện ảnh The Thieves.
    Bộ phim được ứng cử để tranh giải rating với The Heirs.
     
    Sửa lần cuối: 28/4/2014
  6. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    3. Secret Love – Bí Mật Kinh Hoàng 2013
    - Năm sản xuất: 2013
    - Đạo diễn: Lee Eung Bok, Baek Sang Hoon
    - Diễn viên:Ji Sung, Hwang Jung Eum, Bae Soo Bin, Lee Da Hee
    [​IMG][​IMG]
    Đây là bộ phim đang chiếu vào 2 tối giữa tuần và sắp kết thúc ( 14/11/2013) và là bộ phim gây được tiếng vang lớn khi vượt mặt đối thủ đình đám The Heirs. Secret là một trong những bộ phim hay nhất của truyền hình Hàn Quốc năm nay với một cốt truyện đầy kịch tính nhưng cũng vô cùng cảm động, dàn diễn viên tài năng và sự ăn ý trong diễn xuất của cặp đôi Ji Sung – Hwang Jung Eum. Bộ phim này cũng sẽ được chiếu tại Việt Nam trong thời gian không xa.
    - Nội dung: Phim kể về người đang ông - Min Hyk (Ji Sung) có người yêu mất trong một vụ tai nạn. Anh đã rất đau khổ vì khi đó mới nhận ra tình yêu của mình với cô ấy lớn thế nào. Trong sự đau khổ, anh tìm kiếm người gây ra tai nạn này và tìm mọi cách để trả thù. Còn Yoo Jung (Hwang Jung Eum)- một cô gái đơn giản nhưng quật cường đã vì tương lai người yêu mình mà nhận tội gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Sau khi ra tù, Yoo Jung còn gặp rất nhiều bất hạnh: con trai và bố đều mất trong đau đớn, người yêu phản bội, công việc bấp bênh, nợ nần rồi mất nhà. Min Hyk trong quá trình trả thù chứng kiến tất cả những đau đớn của cô, và anh cũng dần dần khám ra các bí mật xung quanh người phụ nữ mà anh căm thù, rồi tình yêu đến với cô lúc nào không hay. Những bí mật động trời còn lộ ra với những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ. Anh làm thế nào để đối diện với tình yêu của mình, bảo vệ tình yêu của mình và minh oan cũng như lôi ra ánh sáng những tội ác kinh hoàng...
    - Cảm xúc:
    Phim có tiết tấu nhanh, giàu cảm xúc và nhiều tình tiết li kỳ, hấp dẫn. Yếu tố lãng mạn ở đây được khai thác khá lạ lâu rồi chưa gặp ở Drama Hàn.
    Đúng như tên bộ phim - đến ngày hôm qua (14/11) tại tập cuối bộ phim mới tiết lộ những bí mật động trời. Bộ phim kết thúc có hậu do sự đấu tranh với lẽ phải, với lương tâm của các nhân vật trong phim.
    Một bộ phim đáng xem nhất trong nửa cuối năm 2013
    Thật ra, rất ít phim xem xong lại thấy tiếc nuối và luôn muốn kiếm tìm thông tin như phim này. Cái kết đẹp nhưng còn vương quá nhiều cảm xúc về phim. Có lẽ Yoo Young quá tốt bụng và cao cả nên cái kết ấy dường như chưa đủ bù đắp cho cô.
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2013
  7. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Một bộ phim lạ, hay nhưng khó xem - mình rất thích nên mình muốn giới thiệu cho mọi người>
    4. Nine: Nine Times Time Travel (9 Lần Ngược Thời Gian)
    - Năm sản xuất: 2012, khởi chiếu 2013
    - Đạo diễn: Kim Byung Soo
    - Diễn viên: Lee Jin Wook, Jo Yoon Hee, Park Hyung Sik, ...
    [​IMG]
    - Nội dung: Câu về một người đàn ông tình cờ có được 9 nén hương giúp anh đi lùi về quá khứ 20 năm. Do hoàn cảnh gặp nhiều bất hạnh nên anh muốn lùi về quá khứ để thay đổi số phận. Nhưng cái anh muốn thay đổi không phải là mình mà anh muốn mang lại hạnh phúc cho người khác dù mình chịu nhiều đau khổ. Cơ hội kỳ tích đó liệu có mở ra hạnh phúc hay lại là một sự tàn nhẫn khác của số phận? Phim chạm tới những cảm xúc bi kịch, hài kịch trong ước mơ cháy bỏng của con người- thay đổi vận mệnh.
    - Cảm xúc:
    Một anh chàng phát thanh viên lạnh lùng và một cô nàng giản đơn, chân thành, nồng nàn lúc nào cũng kề bên. Trải qua bao biến cố, bản lĩnh vượt qua cũng như mạnh mẽ đối mặt với số phận, anh cũng dần nhận ra tình yêu và sự lựa chọn của mình giữa những điều thiêng liêng của cuộc sống.
    Diễn viên không nổi (theo mình) nhưng càng xem bạn sẽ càng cảm thấy cuốn hút: anh chàng trung tâm của bộ phim rất duyên, đáng yêu và quyến rũ. Phim có những tình tiết li kỳ, cuốn hút người xem bởi tốc độ nhanh, kết cấu chặt chẽ. NGười xem luôn phải liên tưởng đến nhiều tình huống trong những diễn biến mới của phim. Kết phim cũng khiến người xem bất ngờ.
    Mình lại muốn xem lại bộ phim này nữa rồi. Chà đã xem 3 lần mà chưa hết tiếc nuối
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2013
    binh tam giac thích bài này.
  8. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Để cho tiện cập nhật tình hình hiện tại, mình giới thiệu luôn các phim đang chiếu.
    The heirs (Những người thừa kế)
    - Năm sản xuất: 2013
    - Đạo diễn: Kang Shin Hyo
    - Diễn viên: Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, ..
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    - Nội dung: Phim đề cập đến các vấn đề xung quanh các cậu ấm cô chiêu xứ Hàn.
    Tuy nội dung giới thiệu khá ngắn gọn và không có nhiều ý xung quanh nhưng qua các tập đầu mình có thể dự đoán được nội dung của bộ phim:
    Bộ phim đề cập tới tình yêu của chàng hoàng tử Kim Tan (Lee Min Hoo) và nàng lọ lem Eun Sang (Parl Shin Hye). Một số người có so sánh nó như phiên bản của bộ phim F4 (Con nhà giàu) thửa nào. Nhưng theo mình, nội dung phim đề cập tới chính là các nhân vật đấu tranh với áp lực từ vai trò của những người thừa kế: các mối quan hệ, đẳng cấp, những đố kị, ganh ghét,... để tìm thấy mục đích chính của cuộc đời mình, tìm thấy tình yêu của mình.
    - Cảm xúc:
    + Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống xa hoa của các công chúa, hoàng từ thời hiện đại, các nhân vật xinh đẹp, gia thế đầy mình. Cảnh phim được lựa chọn kỹ lưỡng, phục trang được cập nhật các mốt thời thượng nhất, càng xem càng mê.
    + Các nhân vật trong phim hầu hết xoay quanh các chàng- nàng sinh ra đã là tỷ phú của các tập đoàn, hay công ty lớn nhưng ẩn sau cái xa hoa, giàu có và đẳng cấp ấy là những tâm sự, tấm lòng vị tha, cao cả.
    + Tình yêu của các nhân vật cũng được đẩy nhanh nhưng qua đó cũng lộ ra các góc khuất trong cuộc sống của những người giàu (phải luôn đặt công ty, gia đình lên hàng đầu, tình yêu của chúng ta để sau :(()
    + Câu tỏ tình và cách cưa của chàng Kim Tan hay Young Do rất mãnh liệt, chân thành và chắc chắn sẽ làm trái tim bạn vỡ tung :)) ...
    + Phim có tiết tấu nhanh, ngay tập đầu tiên nhân vật nam chính đã phải lòng nữ chính và sau đó là một loạt các câu tỏ tình kinh điển.
    “ Có phải tôi thích em rồi không?”
    " Vậy từ bây giờ cô hãy bắt đầu thích tôi đi! Nếu có thể, hãy thích cho thật lòng. Bởi vì tôi đã thích em rồi”.
    “Nếu bây giờ tôi muốn ôm em, có phải tôi là một thằng điên không? Em đừng khóc. Cũng đừng nói em ghét tôi. Hãy nói rằng em sẽ suy nghĩ. Tôi xin em đấy”.
    “Hỏi em ở đâu? Hỏi em đang ở cùng ai? Hỏi khi nào em đi? Hỏi em không đi không được sao? Bảo em đừng đi. Bảo em hãy ở cùng tôi thêm chút nữa. Nói rằng tôi nhớ em”.
    “Hãy thích tôi đi!”
    "Nếu em quay lưng về phía tôi, tôi sẽ ôm em. Nếu em ngoảnh mặt lại, tôi sẽ hôn em".
    + Đến những tập phim hiện tại, anh chàng Kim Tan bắt đầu đấu tranh cho tình yêu của mình. Anh công bố thân phận con vợ lẽ của mình và hủy hôn. Nhận 2 cái bạt tai trời giáng từ bố nhưng anh không hối hận, còn yêu cầu ông có trách nhiệm với mẹ mình. Tập tới Tan sẽ bỏ nhà ra đi để minh chứng cho tình yêu chân thành của mình.
    + Ông bố tìm mọi cách để Tan phải trở về nhà. Cách cuối cùng là dùng vệ sĩ lôi về, nhốt trong phòng tịch thu điện thoại và không cho đi học. Một lần nhờ Yong Do anh đã trốn ra ngoài tìm gặp anh trai mình để thương lượng nhường lại cổ phần cho anh trai với hi vọng anh giúp đỡ mình. Tuy nhiên, anh lại nhận được sự thờ ơ của anh trai. Trước hoàn cảnh này, Tan quyết định nhận cổ phần của mình tại tập đoàn và đối đầu với anh trai. Nhưng cả hai không ngờ đâu cũng là một chiêu bài của ông bố cáo già.
    + Eun Sang được gọi lên gặp bố Kim Tan với điều kiện bắt buộc phải rời xa anh. Cô cũng nhận thấy vì mình Kim Tan phải hi sinh rất nhiều và khó chống lại ông chủ tịch nên quyết định rời ra anh...
    + Eun Sang cùng mẹ đến vùng quê hẻo lánh của Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới. Kim Tan phát điên và lùng sục mọi cách để tìm ra cô. Lấy lại được số điện thoại của cô, anh tìm được nơi cô đang ở thông qua tin nhắn thanh toán thẻ tín dụng của cô. Nhưng đến nơi, nhìn thấy cô anh quyết định không gặp và đau khổ quay đi. Choi Yong Do gửi tin cho luật sư để tìm ES bằng cách đăng tin ES lừa anh và anh cũng đã tìm được cô. Việc đầu tiên anh làm là ôm lấy cô không buông và liên tục nói" Cám ơn em"... Tập này, khán giả sẽ được thưởng thức cả hai giọng hát của hai nhân vật chính trong phim.
     
    Sửa lần cuối: 6/5/2014
  9. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    em đang xem phim người thừa kế, bí mật kinh hoàng, quản gia bí ẩn, sự lựa chọn của mi rê thấy rất hay
     
  10. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    5. That Winter, The Wind Blows (Ngọn gió đông năm ấy)
    - Sản xuất năm : 2013
    - Đạo diễn : Kim Kyu Tae
    - Diễn viên : Song Hye Kyo, Jo In Sung, Kim Bum,..
    [IMG]http://anh.*********/upload/1-2013/images/2013-03-12/1363050460-kieunu-langsao-eva--7-.jpg[/IMG]

    - Nội dung: Oh Soo là chàng trai mồ côi, do mất hết người thân sống dựa vào nghề cờ bạc, lừa đảo. Còn Oh Young là nữ thừa kế của một tập đoàn, không may cô lại bị mù. Hoàn cảnh đưa đẩy khi Oh Soo vướng vào khoản nợ và bị xã hội đen săn đuổi. Để kiếm được khoản tiền này, Oh Soo đã giả làm người anh trai của Oh Young hòng chiếm tài sản của cô. Trong thời gian ở bên cô, anh đã nảy sinh tình cảm với người con gái cô đơn, bất hạnh trong đống tài sản khổng lồ. Khi tình yêu nhen nhóm thì đúng lúc Oh Soo bị phát hiện lừa đảo...
    - Cảm xúc: Bao trùm toàn bộ phim là một mùa đông lạnh lẽo, một con người bất cần đời, một con người mù lòa, cô độc. Nhưng cảnh mùa đông ấy đến cuối phim lại là bức tranh nền vô cùng đẹp và lãng mạn. Cái kết có hậu là cái mà mình cảm thấy tuyệt vời nhất ở bộ phim. Phim đã đánh bại mọi đối thủ để dành giải "Bộ phim xuất sắc nhất"
    Mình rất thích phim này vì diễn viên đẹp và diễn rất hay. Song Hye Kyo diễn mù nhưng không theo lối mòn của mô tuýp cũ, cô diễn rất thật và chú tâm vào cảm xúc nhiều hơn.
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2013
    Sayuri.store.vn thích bài này.
  11. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Bên lề...
    Mình thích xem những bộ phim có hậu, nội dung chặt chẽ, diễn viên không quá lố. Một điểm mình ghét mà phim Hàn lại rất hay gặp đó là diễn viên diễn hơi quá, họ gồng mình quá sức để diễn tả cảm xúc. Việc một vài diễn viên phụ nhắng nhít để gây cười mình thấy có thể chấp nhận được nhưng vai chính thì đừng. Mình có thể ví dụ như phim "Huyền thoại người con gái": diễn viên thứ nữ- một vai phản diện, cô nàng lúc nào cũng trợn mắt quá đà, răng môi nghiến chặt. Haizz... cứ làm như phải thế thì khán giả mới nhận ra bản chất của cô nàng thì phải. Hay một bộ phim khác phải kể đến vai nữ chính trong "Đặc vụ cấp 7"- trong khi vai nam chính diễn xuất tuyệt vời thì cô nàng cứ ngơ ngơ, sử dụng mắt môi tay chân quá đà làm hỏng hết cả bộ phim.
    Khi giới thiệu phim, mình sẽ cố gắng update lại một số nội dung quan trọng của phim. Và đặc biệt, mình sẽ cố gắng đánh giá xác đáng dựa trên phản hồi của các khán giả trên các diễn đàn.
     
    Sửa lần cuối: 13/11/2013
    binh tam giac thích bài này.
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    kết thúc phim này tớ cứ tiếc mãi, kể ra có thêm vài tập để xem thì hay hơn nhỉ :)
     
  13. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Đúng đấy, mình cũng muốn thêm vài tập nữa xem cái kết của thời hiện tại như thế nào. Hi hi
     
  14. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    tớ thích cả phim Nữ Hoàng Son Đốc nữa, phim ý hay, nhưng kết buồn quá! Mishil thật là đỉnh :), thích diễn suất của chị đới hơn là nhân vật chính
     
  15. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,656
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    e chả có thời gian để xem phim ý m ạ:(
     
  16. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Mình đang nghiền lại mấy bộ phim cũ. Oài, nhiều quá mà chưa biết chọn phim nào để giới thiệu. Một số phim nội dung cũng được nhưng lại thấy chưa đủ để đưa vào. Muốn giới thiệu phim "Hai tuần- Two weeks" hơn so với "Who are you?" hay " The Master's Sun" vì phim có nội dung chặt chẽ cũng như dàn diễn viên diễn thật hơn nhưng có lẽ để sau.
     
    Sửa lần cuối: 14/11/2013
    Sayuri.store.vn thích bài này.
  17. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Oánh dấu, em thấy điện ảnh HQ tiến nhanh thật ah
     
  18. Sayuri.store.vn

    Sayuri.store.vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Em thấy dạo này phim Hàn có những phim sau : 2 tuần (cực gây cấn) và Ngọn gió mùa đông năm ấy
    2 phim nay em coi say mê ^^
     
    copnhaheo thích bài này.
  19. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    6. Secret Garden (Khu vườn bí mật)
    - Năm sản xuất: 2010
    - Đạo diễn:Shin Woo Chul, Kwon Hyuk Chan
    - Diễn viên: Hyun Bin, Ha Ji Won
    Bộ phim đã giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất năm và giải Daesang- Diễn viên xuất sắc nhất năm dành cho Hyun Bin.
    [​IMG][​IMG]

    - Nội dung: Secret Garden xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa đại thiếu gia Joo Won (Hyun Bin) và cô nàng "Lọ Lem" Ra Im (Ha Ji Won), sau khi cả hai tình cờ bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Kim Joo Won (Huyn Bin), một người đàn ông có vẻ hoàn hảo với một chút ngạo mạn và trẻ con bên trong, và Gil Ra Im (Ha Ji Won) một nữ cascaudeur năng nổ, nhiệt tình và yêu nghề. Joo Won là một người đàn ông thờ ơ với phụ nữ. Anh không hề biết gì về tình yêu hay sự lãng mạn. Từng chút, từng chút một Joo Won bị sức hấp dẫn kỳ lạ của Gil Ra Im chinh phục.
    - Lần đầu tiên mình biết đến Huyn Bin là xem phim này, sau này mới xem lại "Tôi là Kim Sam Soon". Những tập đầu, xem anh chàng này mà không mê nổi vì không đẹp trai như các diễn viên phim khác :))). Nhưng càng xem càng thấy anh ấy duyên, và đáng yêu (giờ lại trở thành một trong vài diễn viên mình yêu thích nhất). Phim không có nội dung không quá hay nhưng chất hài trong phim đủ để được coi là một bộ phim đáng xem. Phim rất lãng mạn theo mô tuýp Hoàng Tử và Lọ Lem, ngoài ra, còn pha chút cổ tích gây thích thú.
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2013
  20. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim Hàn chọn lọc

    Hiện như mình biết thì có 3 diễn viên có cùng tên Lee Min Ho tại Hàn, nhưng chắc nổi tiếng nhất là anh chàng Lee Min Ho trong "Boy Over Flower" hay "The Heirs" hiện đang chiếu. Nhưng có lẽ vai diễn anh chàng đóng hay nhất là " City Hunter"
    7. City Hunter ( Thợ săn thành phố)
    - Năm sản xuất: 2011
    - Đạo diễn: Jin Hyuk
    - Diễn viên: Lee Min Ho, Park Min Young, Lee Joon Hyuk, Hwang Sun Hee, Goo Hara
    - Câu chuyện bắt đầu chuyến viếng thăm của tổng thống Hàn Quốc và các quan chức cấp cao tới Myanmar. Một vụ nổ đã xảy ra do các điệp viên của Triều Tiên thực hiện. Vụ nổ không giết chết tổng thống nhưng rất nhiều quan chức cấp cao đã chết.
    Để trả đũa cho hành động này, Ngũ nhân hội đã lên kế hoạch gửi người sang Triều Tiên và tiêu diệt các điệp viên của Triều Tiên. Lee Jin-Pyo và Park Moo-Yul đang làm trong đội cảnh vệ Nhà Xanh đã dẫn đầu đoàn 21 người Bắc tiến với nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Theo kế hoạch thì đội đặc nhiệm được đưa đến bờ biển gần Triều Tiên và họ sẽ tiến và đất Triều Tiên để thực hiện kế hoạch ám sát. Choi Eung-Chan hứa sẽ điều tàu ngầm đón họ quay về.
    Khi kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, phía Hàn Quốc chỉ có Park Moo-Yul bị thương thì Ngũ Nhân hội thay đổi ý kiến họ ra lệnh thủ tiêu toàn bộ đội đặc nhiệm. K hi đội đặc nhiệm hoàn nhiệm vụ bị truy đuổi họ đã bơi về phía chiếc tàu ngầm điều họ không ngờ là tên sát thủ đã lần lượt đưa họ về với tổ quốc duy chỉ có Lee Jin-Pyo là sống sót do Park Moo-Yul xả thân cứu thoát. Chứng kiến cảnh máu đồng đội nhuộm đỏ biển Nampu vì sự phản bội của Ngũ Nhân hội, ông thề sẽ trả thù một cách tàn khốc nhất và kế hoạch trả thù của ông bắt đầu bằng việc bắt cóc đứa con trai của Park Moo-Yul và đưa sang khu Tam Giác Vàng để huấn luyện. Ở đây đứa bé được gọi bằng cái tên Thái là Poo Chai
    28 năm sau, Lee Yun-Seung (Poo Chai) và Steve Lee ( Lee Jin-Pyo) quay về Hàn Quốc với mác là chàng tiến sĩ MIT và thương nhân Hàn kiều. Kế hoạch trả thù bắt đầu. Tuy nhiên phương pháp trả thù của Lee Yun-Seung và Steve Lee lại khác nhau hoàn toàn. Lee Yun-Seung không làm theo sự điều khiển của bố mà làm theo cách riêng, muốn những người có tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra bộ phim còn nói về chuyện tình lãng mạn của anh và nữ cảnh vệ Nhà Xanh Kim Na Na.
    - Diễn viên trong phim đẹp, diễn xuất hay, chặt chẽ là một trong những điểm mạnh của phim. Lee Min Ho trong phim thực sự rất đẹp trai, lạnh lùng trong đời thường và ấm áp trong tình yêu. Anh diễn xuất cảnh quay hành động trong phim khá ổn. Ấn tượng với mình cả với 2 diễn viên phụ là Steven Lee (Kim Sang Joong) và công tố viên Kim Young Joo (Lee Jun Hyuk).
     
    Sửa lần cuối: 15/11/2013

Chia sẻ trang này