Mải giặt quần áo, chị Hoài sai con gái 8 tuổi mang ly trà chanh vào phòng làm việc cho ông phó chủ tịch xã. Khi bé gái mang đồ uống vào phòng đã bị ông này giở trò đồi bại. Tòa án tỉnh An Giang chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án trên. Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Đán (36 tuổi, huyện Thoại Sơn, An Giang) giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Vọng Thê từ tháng 7/2003, đã có vợ và 2 con. Ngày 9/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), bị vợ cằn nhằn vì ngày Tết không lo phụ giúp gia đình mà đi uống rượu, Đán và vợ đã cãi nhau. Vị phó chủ tịch xã lấy chai rượu trắng trong bếp bỏ lên núi Óc Eo uống một mình. Theo cơ quan điều tra, về UBND xã nằm nghỉ, Đán dừng xe trước căng tin (trong khuôn viên UBND xã) kêu chị Hoài, nhân viên căng tin mang một ly trà đá đường lên phòng làm việc. Do đang giặt đồ, chị Hoài sai con gái là cháu Ngọc (8 tuổi) mang đồ uống lên. Tuy nhiên, khi bé gái này vào phòng đã bị ông phó chủ tịch xã này kéo vào lòng và giở trò đồi bại. Thấy con đi lâu không về, chị Hoài chạy lên UBND xã kiếm con. Vừa tới cửa, chị gặp cháu Ngọc khóc và chạy từ phòng ra. Bé gái này đã kể lại sự việc cho mẹ. Ngay sau đó, chiếc quần còn "vết tích" đã được đưa đến thông báo cho vợ phó chủ tịch và công an xã. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ, Đán đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đán tốt nghiệp ĐH Luật và làm đề tài tốt nghiệp liên quan đến việc phòng ngừa hiếp dâm trẻ em ở vùng nông thôn. (Theo Công an Nhân dân)
Xã hội thật là đảo điên, ông này định "thực tế" cho đề tài nghiên cứu chăng???? thật là phòng ngừa bao nhiêu cũng không thừa. Thiết nghĩ pháp luật phải xử nặng hơn mới khiến những loại nửa người nửa thú này chờn tay được
Chưa biết chừng ông ấy không bị làm sao mà còn có khi được trao học vị Tiến Sĩ hoặc lên chức chủ tịch hay bí thư xã đấy chứ?