Chiều Mùng Hai Tết - sau những ngày dọn dẹp nhà cửa phờ râu để đón chú ỉn, chiều mùng 2 cả nhà chất lên 2 con ngựa sắt len lỏi giữa giòng xe, để tham quan đường Hoa Nguyễn Huệ - niềm hãnh diện của TP.HCM trong những dịp Xuân về . Dòng người chen chúc, xếp hàng, đẩy đưa nhau cứ y như là mua vé xe lửa về quê ăn Tết vậy! Cả nhà bắt đầu được nhìn ngắm những công trình hàng mã đậm nét dân gian - chao ơi, có cả ao bèo, cầu tre lắc lẻo, bụi chuối sau hè, và những con rơm, bồ thóc, cả những cánh đồng lúa vàng lùn xoắn lá mọc trên đường nhựa, tả tơi vì người dân thành phố chen vào chụp hình để tưởng tượng mình đang ở quê nhà ( Cần Thơ - Long an chi đó - có xa không ?) - Có những ông bố bà mẹ ra dáng Việt Kiều, chỉ chỏ: lúa đó, thóc đó, dàn bầu đó con.. nghe sao mà cảm động và buồn buồn ! Có những món đồ chơi rất tầm thường như những chiếc chong chóng, nhưng khi tập hợp lại, thành một quần thể đầy mầu sắc xoay tròn trong gió thì lại đẹp biết bao ! Rồi hoa chậu, hoa giỏ, hoa bồn rồi Heo lớn, heo bé, bình to bình nhỏ bằng đất nung như muốn rao lên với mọi người : Tui - made in VN! Xin cám ơn những người thợ và những nhà nghệ sĩ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và chất xám, để bưng bê những chất liệu thôn dã về nơi thành thị, để cho những người TP biết thế nào là " nhà quê " và cho những người vì sinh kế, đã phải xa quê lên phố được nhìn lại trong giây lát những vẻ đẹp dân dã, dù chỉ như cái áo khoác trong một vở tuồng! Nhìn những mái tranh be bé chen chúc trong những bụi hoa, chợt ngước mắt lên và nhìn thấy hai bên những tòa nhà cao ngất mà chợt nghĩ đến khoảng cách giửa giàu và nghèo - giữa thành thị và thôn quê, ngày càng cách biệt - và tự hỏi : Biết đến bao giờ, người dân TP mới không cần phải nhìn ngắm những cảnh trí nơi quê mùa được tượng trưng hóa tại TP, mà có thể chìm đắm ở chính những cánh đồng, giòng sông bình dị trong không gian thật sự êm ả nơi thôn dã, một cách tự nhiên, thoải mái chứ không phải theo tour sinh thái - ăn nhậu, ngủ nghỉ theo chỉ định của HDV du lịch! Hồn Việt của tôi ơi, biết đến bao giờ !
Đọc những thông tin và sau đó là những ý kiến của bạn đọc trên báo Tuổi Trẻ về tình trạng phá phách ( dẫm đạp, bứt hoa, chôm heo đất ...) trên đường Hoa Nguyễn Huệ và việc những nam thanh nữ tú xông vào cướp giật những chậu hoa trong chợ hoa tại công viên 23/9 - ai cũng cảm thấy xấu hổ và chê trách những hành vi phản văn hóa ấy - điều đó đúng, nhưng chưa đủ - Trước hết, với những trang trí quá nhiều trong một không gian chật hẹp của một đoạn đường mà không ước tính nổi số lượng khách tham quan quá đông, trong đó đâu phải ai cũng là người tốt, cũng là kẻ biết tự trọng - thì công tác bảo vệ an ninh phải được xem trọng, lẽ nào chỉ biết tập trung công sức và tiền của để làm ra những khung cảnh thật lộng lẫy, và mong manh rồi sau đó bỏ mặc cho người dân phải tự ý thức giữ gìn ? Tệ hơn nữa với tình trạng cướp hoa nơi chợ hoa. Khi người dân muốn vào buôn bán nơi đó, chắc chắn là phải đóng thuế chỗ và nhiều loại phí khác, và họ phải được bảo vệ - đằng này, họ phải tự bảo vệ hàng hóa của mình và đành phải bất lực khi những kẻ xấu tự do cướp bóc - Ai sẽ là người phải xấu hổ trong chuyện này ? Ngay tại những xứ mà người dân có ý thức rất cao trong cách hành xử nơi công cộng,vẫn phải có những lực lượng cảnh sát hoạt động rất hiệu quả, lịch sự với người dân và nghiêm khắc với kẻ xấu, kèm theo những mức phạt rất cao mới có thể bảo đảm được trật tự xã hội . Vì vậy, khi đứng trước những hành vi "đáng xấu hổ" của một số người dân - thì kẻ phải xấu hổ trước tiên phải là những người có trách nhiệm bảo vệ người dân nơi công cộng, họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình mà vẫn huênh hoang tuyên bố " Lễ hội " thành công tốt đẹp !
Nhà cháu chiều mồng một, sau khi đã tạm xong mọi thủ tục dắt nhau lên Nguyễn Huệ, mẹ thì hơi mệt, con thì ngủ gật sau lưng, lại càng nản khi chỗ gửi xe đông như kiến. Thỏa thuận với con gái là về rồi chờ vắng đi sau. May mà tìm đường một chỗ gửi vắng vẻ bên đường. Con gái lại tỉnh như sáo. Mẹ con dắt tay nhau hớn hở trên đường hoa. Dù sao thì cũng thấy phấn chấn trong khung cảnh đường hoa. Hình như cũng không hơn năm ngoái nhiều lắm. Mẹ con chụp được một số ảnh rất xinh mạc áo dài. Thôi thì có chỗ làm cho mình thấy yêu đời hơn là tốt rồi.
Chị sáng 29 lúc 5h thay vì đi bộ ở công viên 23/9 thì đổi hướng ra đường hoa Nguyễn Huệ , một phần năm đầu tiên ăn tết tại Sài Gòn ,do đọc báo xem ti vi diễn tả quá đẹp ...hơn năm ngoái , nhưng lúc tham quan thì trong bụng nghĩ cũng tạm được không quá đẹp như diễn tả vì Heo quá nhiều mà lại trang trí quá cẩu thả , và được biết năm ngoái đẹp hơn nhiều ... Đúng 7h30 sáng ngày 29 cả ba mẹ con cùng hẹn với gia đình Hana tại Nguyễn Huệ để chụp hình kỷ niệm , đi lượn một vòng phó nháy là OX Hana , là thợ nhà nên tối đó đã có hình , ai cũng áo dài thướt tha dịu dàng chụp cùng hoa lá trông rất điệu , chỉ tiếc là mình không có dáng mặt áo dài mà thôi . Lúc chia tay nhà Hana vào bãi lấy xe về thì thấy vợ chồng nhà Mẹ Mickey vừa tới , mẹ Hà điệu đà trong chiếc váy trắng áo hồng cánh sen xinh ơi là xinh sau lưng là nhóc mickey và OX đi sau cùng với cái máy chụp hình Tối mùng hai mẹ con mình vào Hội Hoa Xuân ở Tao Đàn thì thật sự là tuyệt , hai hàng Heo hai bên cổng vào mới thật sự là xinh được chăm chút rất kỹ rất sắc sảo ,đẹp thật những bàn tay của Nghệ Nhân làm nên những tuyệt tác , những giò phong lan , chậu mai , chậu đào với đủ màu sắc thật là một bức tranh sống động , đi qua hồ cá cũng thật đẹp coi những hồ đoạt giả huy chương Vàng Bạc Đồng mà không muốn rời .Vậy là mấy mẹ con kêu thợ chụp vài kiểu nữa làm kỷ niệm .
Mấy bác này tả cảnh hay thế mà không cho đồng bào xa tổ quốc xem ảnh với, dạo này đầu óc tưởng tượng của em hơi kém nên em tha thiết xin các bác đấy . Nghe các bác kể thế này em nôn nao trong người quá đi !!!!!!! Cám ơn các bác trước nha
Tôi có chụp được một "mớ" ảnh ở Nguyễn Huệ và Hội Hoa Xuân mà loay hoay hoài không biết cách post lên - có cách nào đơn giản không nhỉ ! Tôi đồng ý với chị Nguyệt - Cách bài trí ở Nguyễn Huệ tuy đẹp nhưng không lạ ( vì tôi đã được xem kỹ ở khu du lịch Văn Thánh rồi ) và lại hơi tham, xếp đặt nhiều quá - nên chen chúc dẫn đến chệch choạc ! còn ở Hội Hoa Xuân tôi đi ngày mùng 03 - không gian thoáng đãng, nhiều loại hoa mới, đẹp và quý hiếm - việc phục vụ ăn uống cũng khá tốt, giá cả hợp lý ( đây là điều ít có ở các lễ hội - vì thường bị chém vô tội vạ ) Còn chiều ngày Mùng 01 do không chen vào Nguyễn Huệ nổi, nên cả nhà tôi dạt qua Thảo Cầm viên - tham quan các kỳ quan thế giới ( làm bằng khung sắt và vải thắp đèn bên trong ) xem xong, tức cảnh sinh tình, làm thơ theo kiểu Bút Tre : Chưa đi chưa biết kỳ quan Đi rồi mới thấy - kỳ ơi là kỳ !
Mà MeLuti muốn xem cảnh hoa hay kèm theo cả người mẫu vậy , Anh Khanh chụp cảnh nhiều không thì gởi qua Email em post lên giúp anh , còn hình nhà em thì cảnh nào cũng có người mẫu đi kèm
MẹLuti xem đỡ chùm ảnh Hội Hoa Xuân ở Tao Đàn trong thơi gian chờ đợi anh Khanh post hình http://www3.tuoitre.com.vn/TetOnline/Index.aspx?ArticleID=187774&ChannelID=401 Chùm ảnh chợ hoa Nguyễn Huệ http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/02/3B9F35A2/
Chủ yếu là ảnh chụp người mẫu ( bồ nhí 4 tuổi ) và một số hiện vật, chứ không có hình phong cảnh đâu - nếu mẹ Luti thích xem thì ok còn không thì ...thôi vậy !
Vậy là thành công rồi - xin minh họa một chút : Hình chụp cả nhà ở Hội Hoa Xuân Tao Đàn - chỉ có 03 đệ tử thôi, còn anh cu mà BX bế là con cô em họ ( người chụp ảnh )
Cám ơn Nguyệt, cảm ơn anh Khanh đã cho em xem ảnh . Ảnh phong cảnh hay có kèm người mẫu em đều thích hết ạ . Em xem trang 1 chưa đọc phần chú thích ảnh của anh Khanh cũng thấy giật mình vì tưởng nhà anh chị mới có thêm một thành viên nữa . Hai thành viên thiếu niên thì lớn ngang bố mẹ rồi anh Khanh nhỉ, mấy cô cậu nhà anh Khanh trông đáng yêu quá . Anh Khanh với chị nhà thì trẻ mãi không già, đúng là hội hoa và người ....xuân ! Anh Khanh còn ảnh thì cho em xem thêm cho bõ thèm nha . Nguyệt ơi, Luti thấy mấy cái ảnh trên báo chỗ Nguyệt gửi thì lấy luôn cho bản tin hàng tuần ở lớp, tuần này Luti viết về tết VN mà . Cháu Luti cám ơn Bác Nguyệt nhiều .
Vậy thì có dịp khoe rồi còn gì , mà đây chỉ chụp ké người mẫu thôi còn người mẫu là một mẹ ở diễn đàn bí mật post lên sẽ biết ngay , rất xinh rất dịu dàng thướt tha với tà ao dài rất Việt Nam làm mình đứng cạnh bên tủi quá
thêm hai tấm nữa đây : ảnh của cu Bo -con cô em - dưới gốc cây bonsai trong hội hoa xuân ảnh cô út Nấm - trước chú heo ở đường Hoa Nguyễn Huệ
Cho em bon chen chút xíu. Trước Tết 2 mẹ con em đi thưởng thức hội hoa trước (vì phải về quê ăn Tết), em có chụp vài kiểu xin gởi lên cho vui nhé
Post hình cho nhà bác nguyệt nè, sorry cả nhà em để hình to để bác ấy có thể save as lại đc cho đẹp Rùi xong, cả nhà có thấy ng mẫu "ngon" k???hihihihi
Hana này có gì không vừa lòng mà cho bà chị lên thớt chơi xấu thật :evil: , đang muốn khoe hình cả hai nhà mình chụp chung ở đường hoa Nguyễn Huệ cơ mà . lại còn đưa cho Bibo post lên nữa , liên kết nhịp nhàng nhỉ , ăn chia thế nào vậy .