Chào các chị! Một khi đã lập gia đình rồi sinh con không ai là không từng một lần bị strees cả,em thì triền miên luôn ấy,mà mỗi lần như vậy thì không biết tìm ai để xã ra cho hết,vì bạn bè ai cũng có việc riêng đâu rảnh rổi để nghe mình tâm sự với lại chuyện gia đình đem ra kể đôi lúc ngại ngùng lắm,bởi vậy cứ mang mãi trong lòng đâm ra tính tình cứ hay nổi nóng làm không khí mất hạnh phúc. Em nhận ra đó là khuyết điểm lớn nhất của mình nên quyết định lập ra gian phòng nhỏ này để mỗi khj có việc không vui chị em mình vào đây tìm người tâm sự,các chị đến ghi danh ngay nhé.
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào Món đường thốt lốt nấu chè ngon tuyệt...................................
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào Em cũng đang có stress đây. làm du lịch, khách sạn nhiều lúc sao mệt mỏi quá trời, Khách đã đặt phòng tại khách sạn em, nhưng không tới, gọi điện không liên lạc được. Xong hoặc gọi được thì bảo không đến nữa. Hay lại có người gọi bảo hôm nay sinh nhật chồng chị, đặt phòng. Trưa hôm sau gọi lại không nghe máy. Tức điên người. Khách đặt tour, hướng dẫn đến đón bảo không đi nữa, thế có điên không? bị charge toàn bộ xong cuối cùng khách không chịu thanh toán. Điên quá,. Nhiều nhiều nữa, mà toàn là người Việt. mọi người bảo em phải làm sao đây
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào chi thuy co kinh nghiem gj ve duong thot lot chia se cho cac chj em voi nhe
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào Bình tỉnh mẹ nó ơi!công việc nào cũng có khó khăn mà,cái quan trọng là mình vượt qua được,khi khách liên lạc đặt phòng chị cho họ thời gian cố định vd như từ 7h--->8h30 ma khách không tới thì sẽ hủy ..,cũng có thể là chị bị đối thủ cạnh tranh cố tình làm vậy. Em chỉ chị cách này nhé,mỗi khi nóng lên hãy chạy ra ban công hoặc nơi nào co không khì thoáng đãng hít vào 1 hơi thật sâu,thở ra nhẹ nhàng,thẳng người lên nở nụ cười và tự hứa với lòng sẽ quyết tâm tìm cách giải quyết.em đã thử rồi thấy hiệu quả lắm đấy.
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào hì, cảm ơn chị nhiều. Nhưng chị ơi, em còn trẻ lắm, chưa có chồng lẫn con đâu, hì. Nhưng nếu ra ban công, chẳng may ngã xuống thì thật là nguy hiểm ạ
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào còn nhiều cách mà,đâu có phải cứ ra ban công đâu bạn?
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào Khuyên vậy thôi chứ qua cách nói chuyện thì mình biết P là người Phụ nữ bản lỉnh mà,những khó khăn đó đâu đủ để P bỏ cuộc hả? Phục P thật đó,chưa lập GD mà đã tự đứng ra kinh doanh,ngày trước mình đâu có nhận ra mục đích của cuộc sống đâu,mãi đến khi lập GD ,có con vì 4 chữ "cơm,áo,gạo,tiền" mình mới tỉnh ra rồi mê kinh doanh luôn.Nghĩ lại vẫn tiếc lắm vì không nhận ra sớm hơn.Bây giờ đã 26t rồi..
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào Em chẳng có kinh nghiệm gì đâu...............chỉ vì thành bà bán chè rùi thui.......
Ðề: Phòng Dành cho các mẹ xã strees đây!Mời mọi người cùng vào vậy để mình lập ra đề tài mới cách nấu chè ngon bằng đường thốt lốt rồi mời bạn tham gia nha