Các mẹ ơi, con mình bị ho mấy tuần nay rồi, uống thuốc mãi mà chẳng khỏi gì cả, mình định cho bé đi khám tại phòng khám nhi ABCD ở phố Giang Văn Minh kéo dài. Có mẹ nào biết thông tin gì về phòng khám này không, cho mình biết với nhé. Cám ơn các mẹ :lol:
Xin lỗi vì k giúp đc mẹ nó vì tớ ở trong này k biết các phòng khám!Nhưng tớ thấy triệu chứng của bé nhà bạn giống với 2 nhóc nhà mình hồi Tết rồi!Cứ ho hoài mà k hết, kháng sinh k khỏi!Đi hết cả các bs nhi trong thành phố mà mình biết!Cuối cùng mình có ng quen là dược sĩ ổng nói chúng nó bị nhiễm siêu vi, cứ để cơ thể khỏe mạnh sức đề kháng tăng là tự động hết!Rùi kê cho mình 1 loạt thứ rất rẻ tiền: vitamin C giọt uống hàng ngày vào buổi sáng, khoảng 10 ngày liên tục, Nước muối sịt mũi họng hàng ngày, nhiều lần, thêm chai siro bổ phế làm cho nó đỡ khan họng! Rùi xong, thế là vài hôm sau nó hết!!! Chứ tiền thuốc đợt đó tính bằng triệu k à mà k có kết quả!Giờ mình vẫn áp dụng bài này===> các cậu ấy hết cả ho luôn! :lol:
Mẹ BiBo ơi, nước muối xịt mũi họng là loại nào vậy, cho mình cái tên thuốc nhé, thanks mẹ nó nhiều nhiều :lol:
Nha to o gan phong kham ABCD , trong thi sach se , chuyen nghiep , ko dong lam , nhung kham chan vo cung , 50k mot lan kham , nha to kham 1 lan roi bye luon .Tom lai la chan, me no cu lam theo me bibo di , to thay con on hon qua do kham.
Hôm nọ định cho con qua khám tại phòng khám này vì thấy sạch sẽ và không bị đông quá, nhưng thấy mẹ Phuongminhbong nói vậy nên từ bỏ ý định luôn. Mình mới cho con uống siro ho Slaska của Traphaco và xịt dung dịch nước muối biển, chẳng biết có khỏi không đây, sốt ruột wá
Em đã cho con đến khám ở đó vào 1 ngày chủ nhât. Có 1 bác sỹ khoa PHCN mà khám tất cả các loại cháu, các loại bênh, kiêm cả theo dõi 1-2 cháu đang truyền cái gì đó Bệnh nhân xếp hàng dài cổ, còn bác sỹ thì vừa khám vừa liên tục "điều khiển và nhắc nhở" các cô y tá chạy như cờ từ tầng 1 lên tầng 2-3-4. Em chưa bao giờ thấy một phòng khám nào như vây, hy vọng cảnh đó chỉ là vào thời điểm em có mặt ở đó, chứ ko phải thường xuyện Em nghĩ bụng mình cạch ko bao giờ đến nữa, nhưng hôm đó cũng thấy thương các cháu bị ốm mà bố mẹ chót mang đến đó .
Em lôi topic này lên nhé, có mẹ nào cho con đi khám ở đây rồi chia sẻ kinh nghiệm cho em với. Em định tìm một nơi để khám tổng hợp cho cháu: Mắt, dinh dưỡng, và khám họng nữa (cháu bị chậm nói). Thks các mẹ nhiều nhé!
Em khám cho tập 1 nhà em ở đó mấy lần.. Lần nào cũng khám như nhau và thuốc như nhau,về uống chẳng thấy hết mà cứ bị lặp đi lặp lại.. Giờ em chẳng bao giờ nghĩ đến cái phòng khám đấy nữa.
Ðề: Phòng khám nhi ABCD, có ai biết? phòng khám này rất tốt vì có GS Nhàn và TS Hà, cũng tại đây cháu gái tôi năm đó 2 tuổi lằm 1 chỗ ko biết làm gì các BS đã chữa cho cháu biết ngồi và bây giờ nói tốt, cháu đang đi học ở ngoài tư nhân. trước cháu bị bại não do vàng nhân não gây ra. tôi mang ơn TS Hà nhiều lắm! cảm ơn ABCD hàng ngàn lần! tuy có đắt 1 chút nhưng ở việt nam thật là hiếm có. ET Tuyết Ngô Quyền, TP Bắc Giang. Tel: 0984011779
Ðề: Phòng khám nhi ABCD, có ai biết? {Nguyên văn bởi Chi Mai Các mẹ ơi, con mình bị ho mấy tuần nay rồi, uống thuốc mãi mà chẳng khỏi gì cả, mình định cho bé đi khám tại phòng khám nhi ABCD ở phố Giang Văn Minh kéo dài. Có mẹ nào biết thông tin gì về phòng khám này không, cho mình biết với nhé. Cám ơn các mẹ } phòng khám này rất tốt vì có GS Nhàn và TS Hà, cũng tại đây cháu gái tôi năm đó 2 tuổi lằm 1 chỗ ko biết làm gì các BS đã chữa cho cháu biết ngồi và bây giờ nói tốt, cháu đang đi học ở ngoài tư nhân. trước cháu bị bại não do vàng nhân não gây ra. tôi mang ơn TS Hà nhiều lắm! cảm ơn ABCD hàng ngàn lần! tuy có đắt 1 chút nhưng ở việt nam thật là hiếm có. ET Tuyết Ngô Quyền, TP Bắc Giang. Tel: 0984011779