Phóng sinh hay sát sinh

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi binbinvahinhin, 15/4/2010.

  1. binbinvahinhin

    binbinvahinhin Số 9, ngõ 231 Chùa Bộc

    Tham gia:
    31/5/2008
    Bài viết:
    1,599
    Đã được thích:
    1,099
    Điểm thành tích:
    723
    Xuất phát từ quan niệm từ bi bác ái, hiếu sinh, cứu khổ cứu nạn của Phật Giáo, vào mấy tháng đầu năm, dịp lễ tết, nhất là vào dịp Rằm tháng Bảy, nhiều người đã tổ chức phóng sinh. Người ta mua những con cá nhỏ đem thả xuống ao hồ, sông suối; phổ biến nhất là người ta mua những con chim nhỏ được nhốt trong lồng rồi thả chúng về trời.

    Những người phóng sinh như thế tưởng rằng: mình đã làm một việc phúc đức, là bày tỏ lòng nhân ái để mong trời phật chứng giám, phù hộ. Nhưng họ đâu biết rằng: chính mình đã gây nên hoạn nạn, thậm chí cái chết cho những con vật vô hại kia!

    Vì cái lợi trước mắt, nhiều người dân đã bẫy, bắt những con chim nhỏ nhốt vào lồng đem bán, thỏa mãn nhu cầu phóng sinh của người dân, những con chim kia đã thỏa thích bay lượn trong không khí, đâu cần ai bỏ tiền ra để mua tự do cho chúng.

    Bất nhân hơn, một số kẻ đã cố tình cắt bớt cánh, hay làm yếu những con chim nhỏ, để chúng không thể bay xa được; rồi người bắt lại những con chim vừa được thả để "quay vòng" kiếm lợi. Vô hình trung, những người phóng sinh đã tiếp tay cho cái ác,giết hại muôn loài, trái với giáo lý của Đức Phật.

    Việc thả cá cũng vậy, nhiều con cá bị nhốt đã lâu, lại được thả xuống vùng nước ô nhiễm nên không bơi được, thậm chí bị chết. Có khi đầu này người này thả cá, đầu khác người khác đã chuần bị sẵn dụng cụ để bắt về làm thịt, hay "quay vòng" cá....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binbinvahinhin
    Đang tải...


Chia sẻ trang này