Hàn Quốc Phụ nữ mang thai và sau sinh ở Hàn Quốc có một món ăn truyền thống là Súp rong biển. Nếu tính vui, một phụ nữ Hàn Quốc có thể đã phải ăn đến cả tấn rong biển trong quá trình mang bầu và sinh con. Súp rong biển cho bà đẻ ở Hàn Quốc được làm từ rong biển, dầu mè, tỏi và thịt bog. Người Hàn Quốc truyền rằng ăn rong biển sẽ giúp lợi sữa. Một phong tục thú vị thứ hai ở Hàn, đó là tổ chức cho các bé ngày lễ đầy 100 ngày cho các bé. Ngày xưa, vì những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn nên có rất nhiều trẻ em Hàn Quốc không sống được quá 100 ngày. Chính vì vậy, mốc 100 ngày rất quan trọng với người Hàn Quốc. Vào ngày này, gia đình người Hàn sẽ tổ chức lễ ăn uống và cúng bái rất linh đình. Người ta cũng tin rằng nếu chia thức ăn đặc biệt cho đủ 100 người thì em bé sẽ có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. New Zealand Truyền thống của New Zealand là chôn nhau thai của em bé tại vùng đất mà tổ tiên, bố mẹ bé đã lớn lên như một sợi dây truyền thống gắn kết. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, phong tục này cũng dần mai một. Tuy nhiên với một số người New Zealand trọng truyền thống, họ vẫn nhờ y tá giữ lại nhau thai trong túi và bảo quản lạnh để chôn sau đó. Armenia Nếu bạn nhìn ngắm một bức hình em bé xinh xắn trong suốt quá trình mang thai thì khi sinh ra, em bé sẽ giống hệt bức hình – đó là niềm tin của người Armenia. Sau khi em bé ra đời, người Armenia cũng không cho bé ra ngoài trong vòng 40 ngày đầu. Các thành viên trong gia đình và bạn bè sẽ đến thăm bé. Sau khi tròn 40 ngày, em bé sẽ được đưa đến nhà thờ để làm lễ cầu an. Khi em bé có chiếc răng đầu tiên, người Armenia sẽ làm một lễ gọi là Agra Hadig. Em bé sẽ được đặt trên sàn nhà với những món đồ xung quanh như: thuốc, bút chì, quyển sách, thìa….và được chơi với chúng một lúc. Sau đó, người ta sẽ đổ một loại bột lúa mạch ngọc trai lên miếng vải ren trên đầu em bé. Món đồ đầu tiên bé cầm sau khi được đổ bột sẽ tượng trưng cho nghề nghiệp trong tương lai của bé. Một lễ Agra Hadig của trẻ Armenia (ảnh minh họa) Úc Ở Úc các bà mẹ thường quấn con bằng một loại vải tã mỏng và thoáng như vải màn. Thêm vào đó, hầu hết trẻ em Úc khi đến tuổi ăn dặm đều ăn một loại men đen có bán trong tất cả các cửa hiệu tạp hóa ở Úc. Nó trông có vẻ khó ăn nhưng thực ra rất ngon và giàu dinh dưỡng. Brazil Nghén ăn khi mang thai rất được quan tâm ở Brazil. Người Brazil cho rằng nếu phụ nữ mang thai thèm ăn gì mà không ăn ngay lập tức thì đứa con sinh ra sẽ giống hệt loại thực phẩm đó. Chính vì vậy, nhiệm vụ của người chồng là phải ngay lập tức đáp ứng tất cả các món ăn vợ thèm, kể cả vào nửa đêm. Một phong tục thú vị khác: khi em bé bị nấc, mẹ Brazil sẽ phải lấy một sợi vải từ quần áo hay chăn, liềm nó và dán nó lên trán em bé. Cách làm mẹo này người Brazil tin rằng có thể khiến em bé hết nấc. Theo http://inlook.vn/song-khoe/me-va-be/phong-tuc-nuoi-con-doc-nhat-gioi
Ðề: Phong tục nuôi con độc nhất thế gioi MC trông con cho mình nên mình thấy cũng có nhiều cái lạ lắm. - Bà mẹ mới sinh xong thì ăn 7 quả trứng gà luộc với 1 bát cơm đầy để "chắc dạ" (phản khoa học quá đi mất@) - Chữa nấc ở VN gần giống như Brazil ấy. Người lớn sẽ bẻ 1 sợi cói ở chiếu (vì ngày xưa thường nằm chiếu cói), liếm sợi cói đó và dán lên trán bé. - Khi một người lớn đang bế bé, muốn chuyền tay đưa bé sang người kia thì hai người không được đứng hai phía cửa (phía trong và phía ngoài) mà phải bước hẳn qua bậc cửa rồi mới đưa bé (các cụ quan niệm nếu như vậy bé sẽ hay đi vệ sinh vào bữa ăn). Ngoài ra 2 người cũng không đứng như vậy để nói chuyện mà phải bước hẳn sang. - Để trẻ dễ nuôi, người lớn phải gọi bé bằng những cái tên rất xấu xí (!!!!!!!!) - Khi dỗ trẻ khóc đêm, không được gọi tên bé kẻo ma quỷ đi ngang qua nghe tiếng sẽ bắt bé (??????) - Khi bé đang ngủ, người lớn không được hôn bé, vì như vậy bé sẽ hay dỗi hờn, khóc dai..... - Khi trẻ lớn đến tuổi thay răng, mỗi khi rụng 1 chiếc răng là lại ném chiếc răng đó vào gầm giường hoặc lên mái nhà (hình như để răng mới nhanh mọc) Nhiều nhiều nữa nhưng mà mình quên.....