(PLO)- Thời gian qua, nhiều trường hợp phụ huynh và sinh viên bị lừa số tiền lớn đã bộc lộ không chỉ là sự tinh vi của kẻ xấu, mà còn là lỗ hổng kỹ năng sống, mất kết nối trong thời đại số. Những ngày qua, diễn biến sự việc một sinh viên năm cuối Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bị lừa mất gần 7 tỉ đồng đăng tải trên Báo Pháp Luật TP.HCM đã thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận. Trường này cũng từng ghi nhận một sinh viên khác bị lừa mất 500 triệu đồng. Cạnh đó, không ít sinh viên, phụ huynh ở nhiều trường ĐH khác cũng đã trở thành nạn nhân. Trong đó, đa số vụ việc đều liên quan đến các văn bản giả mạo về tuyển sinh du học nước ngoài, chương trình giao lưu sinh viên quốc tế. Từ điểm chung của các vụ việc xảy ra, nhiều người không khỏi bất ngờ và sửng sốt, không tin rằng làm sao một sinh viên và cả phụ huynh có thể mất số tiền lớn một cách dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn, vì sao những kịch bản lừa đảo kiểu này vẫn tiếp tục diễn ra – dù đã được cảnh báo rất nhiều lần?. Bận học nên không bận tâm đến các cảnh báo Về phía cơ sở đào tạo, theo đại diện từ một trường ĐH, các phương thức lừa đảo phụ huynh, sinh viên mới xuất hiện gần đây thường nhắm vào những người có mong muốn tham gia các chương trình học tập, giao lưu tại nước ngoài. ĐỌC TIẾP Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM