các mẹ , các chị thân mến, e có một vấn đề muốn thắc mắc mấy lần, giờ mạnh dạn đưa lên mang được chỉ giúp. Giả sử có một người vợ xinh xắn, tính tình dễ chịu , đáng yêu , luôn vui tươi yêu đời, có nhiều người thích nhưng k0 phải dạng có tính lăng nhăng hay thiếu đứng đắn gì. Người vợ này lại có 1 người chồng phải nói là tuyệt vời (phong độ, giỏi giang, kiếm tiền giỏi, k0 rượu chè cờ bạc,gái gú, chiều vợ hết mực..) , tự bản thân người vợ cũng hiểu rằng chồng mình là niềm ươc mơ của biết bao cô gái, gia đình mình đang có có thể nói là hoàn hảo và luôn hiểu mình cần phải giữ gìn gia đình đó. Bỗng 1 ngày, người vợ phải lòng 1 người khác dù chỉ gặp ngừoi này vài lần (thậm chí người vợ là người chủ động tạo mối quan hệ). Và rồi họ đến với nhau 1 cách lén lút (tất nhiên). Người vợ luôn hiểu rằng mối quan hệ đó chẳng đi đến đâu nhưng dường như có cái gì đó k0 thể cưỡng lại được. Người thứ 3 nếu so với người chồng thì k0 bằng gần như về mọi mặt: kiếm tiền khá nhưng so với người chồng chắc chỉ = 1/10, k0 phong độ như người chồng mà có vẻ thư sinh hơn, cũng k0 phải chiều chuộng gì cả.... Người vợ luôn xác định sẽ làm hỏng gia đình mình nhưng vẫn luôn mong chờ người thứ 3. Điều e thắc mắc ở đây, vậy điều gì có thể kéo người vợ vào 1 cuộc phiêu lưu như vậy? K0 phải vấn đề sex vì giữa 2 người họ k0 có (hoặc chưa có) chuyện này. Ở địa vị người vợ, điều gì sẽ có thể khiến các mẹ hành động như vậy? Điều này dường như có thể xảy ra với bất kỳ ai, e đã chứng kiến k0 chỉ 1,2 lần những chuyện thế này....
Ðề: Phụ nữ cần gì !? minh nghi don gian chi vi ho yeu nhau thoi ban a.nhieu cai chang the ly giai noi. co the minh yeu 1 nguoi chang co j ca.do la tinh yeu.co the co vo do bi cuon hut boi 1 cai j do o chang trai kia.cung co the la 1 cai j moi me ma o chong co ta k co.
Ðề: Phụ nữ cần gì !? Không bao giờ có một người vợ hoàn hảo ( xinh xắn , dễ chịu, đáng yêu , luôn vui tươi ..v.v. ) cũng như không bao giờ có một người chồng tuyệt vời ... tìm những mãu người này còn khó hơn kiếm được một sản phẩm :thật đẹp, thật bền và thật rẻ ! Thậm chí, ngay cả việc có một "đối tác" như thế cũng không thể xem là một điều kiện tối ưu, vì có khi chính sự hoàn hảo quá mức lại là nguyên nhân - Điều này cũng giống như nhiều bà vợ đẹp hơn người mẫu, giỏi hơn tiến sĩ, tài hơn tổng giám đốc mà vẫn mất chồng do một người đàn bà bình thường, thậm chí là xấu, là dốt ! Hơn nữa, trong tình huống này thì đó là một nhu cầu về tâm lý chứ không phải ham muốn về tình dục . Ai cũng có thể có nhu cầu như vậy - nhất là trong một hoàn cảnh gần như là ...thừa cơm rửng mỡ ! Bên cạnh đó, ngoài nhu cầu được...tâm sự ( vì ta chỉ có thể tâm sự với kẻ muốn nghe hay thậm chí là giả bộ muốn nghe - còn vợ hay chồng ta thì đã ...nghe quá đủ và cũng không cần phải giả bộ muốn nghe ) còn có một nhu cầu khác cũng không kém phần quan trọng, đó là nhu cầu ...đi săn ! Cả nữ lẫn nam đều thích đi săn và đôi khi việc biến mình thành ...con mồi cũng là một kỹ thuật để bẫy thôi. Mà đã là thợ săn thì chả lẽ chỉ săn có một con mồi ? Nói cho cùng thì đây là tình huống với yếu tố đưa ra không chính xác ( vì chắc chắn là người chồng phải có ít nhất là vài khuyết điểm ) nên lý do mà người vợ ..bị xem là ngoại tình ( trong khi đây chỉ là giao tiếp khác phái - nó cũng giống như mấy ông đi ...tâm sự với bạn gái- chứ không phải là bồ nhí - mà thôi ) cũng chỉ là điều ...bình thường !
Ðề: Phụ nữ cần gì !? theo mình nghĩ có thể là một phút bồng bột thiểu suy nghĩ của người vợ kia,muốn thay đổi "không khí" mới ,có chăng do gia đình quá hoàn hảo nàng ấy muốn tạo một cái gì đó mới lạ chảng?nên khuyên ng vợ ấy rằng chuyện đó rồi sẽ chảng đi đến đâu ,gia đình trước mắt mới là số 1,chắc sẽ có lúc cô vợ sẽ ngẫm ra đựoc mà quay đầu
Ðề: Phụ nữ cần gì !? Người phụ nữ cần 1 chỗ dựa tinh thần, luôn chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống.