Thông tin: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi nthianhtuyet0509, 6/12/2012.

  1. nthianhtuyet0509

    nthianhtuyet0509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Chút tâm sự cuối chiều muộn...
    Vẫn hay nói phụ nữ chỉ ở nhà chăm con, nuôi con, hoặc có đi làm thì chồng là trụ cột...Nghe thì giản đơn mà ngẫm ra sao mà cay đắng. Hằng ngày 24h trôi qua là 2/3 quỹ thời gian cần tiêu tiền. Xoay như chong chóng với đủ các loại tiền, đủ các loại quan hệ, bát cơm hằng ngày. Giá mà phụ nữ cứ kiếm tiền, rồi thì chồng chỉ ở nhà tiêu, chả biết, tôi chỉ làm ra thế anh muốn tiêu sao thì tiêu, mà con vẫn khôn lớn, cha mẹ vẫn hài lòng, bạn bè quan hệ đầy đủ, làm dâu trăm họ là trách nhiệm của anh...
    Giá mà...Sao mà thấy nản quá...Lương nhà nước 3 cọc 3 đồng ăn còn chẳng đủ sao nói tới việc chăm chút cho bản thân...
    CÁc mẹ ơi, kinh doanh thất bại, nản chí quá.Muốn cố gắng mà ko biết bắt đầu tư đâu.Áp lực gia đình và bố mẹ chồng đè nặng, ê trề, buồn tủi. Phụ nữ chúng mình bao giờ cho hết khổ. Giữa chốn xa xôi ảo ảo thực thực này viết nên những dòng này mong là ko ai biết mình, ko quen thấy mình, để đỡ bị chê cười...Và thấy lòng ấm áp hơn đôi chút
    Cần sự chia sẻ quá, mà ko thể thốt lên với bất kỳ ai...Sống thể nào đây khi quãng đường trước mặt còn dài với bao khó khăn...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nthianhtuyet0509
    Đang tải...


  2. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    đàn ông cũng vất vả chứ đâu riêng phụ nữ đâu phải nói công bằng nha bà chị hihihihihiih
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  3. KimKhueSpa

    KimKhueSpa HỘI KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    5,679
    Đã được thích:
    2,078
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Mình cũng đồng cảm với bạn, chả dựa được vào ai lại phải lăn lưng ra mà cày!
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  4. nthianhtuyet0509

    nthianhtuyet0509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    đây là tâm sự của mình, ai cũng vất vả hết bạn à, mình ko có nói là chỉ mình đàn bà vất vả đâu
     
    mybube thích bài này.
  5. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    CỐ LÊN CHỊ AH!!!!!!!! em cũng đag trest nặng từ ngày có chồng và có thêm đứa con!!!!!!!!!!!!!! suốt ngày chữ tiền!!!!!!!!! nếu có tiền!!! sẽ ko ở chung với nhà chồng nữa, ở chung chúng hành mình quá!!!!!!!!! trest nặng tâm lý!!!!!!!!!!!
     
    nthianhtuyet0509mybube thích.
  6. dothuy

    dothuy HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    3,287
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Đồng tiền nó mạnh lắm
    Nhưng các mẹ,các bố đừng quá nghĩ về nó
    Nếu nghĩ quá nhiều về nó
    Mình sẽ ko bao giờ có thể nắm đc cơ hội kiếm tiền đâu
    Để cho đầu óc thảnh thơi 1 chút thoiu
    Sẽ thấy dễ sống hơn
     
  7. Mẹ Trân Anh

    Mẹ Trân Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,477
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Phụ nữ luôn là vậy mà, chồng đi làm về chỉ biết đưa tiền cho vợ còn chi tiêu ra sao thừa thiếu thế nào có cần biết đâu, mình lại lo lắng ăn uống, chi tiêu, đối nội, đối ngoại, con cái... mọi thứ đổ dồn lên vai mình. Không nói thì thôi nói đến lại buồn vì cuộc sống này.
     
  8. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,649
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Lạc quan nên chị ạ. Hồi còn đi học thầy giáo em vẫn dạy " trăm đường chết chỉ có một đường sống, nhưng kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm ra đường để sống", còn quan niệm của em là dù có chuyện gì đi nữa thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, vậy nên phụ nữ chúng ta cần phải mạnh mẽ và ngẩng cao đầu trong cuộc sống đầy khó khăn này
     
    nthianhtuyet0509mybube thích.
  9. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Cố lên bạn ơi, rất ít người không phải lo nghĩ về tiền lắm. Cuộc sống mà lúc nào cũng cơm áo gạo tiền luẩn quẩn, cố lên vì con vậy. Hy sinh của mình hy vọng sẽ được đền đáp khi nhìn thấy con lớn từng ngày và lên người. Đúng là " đời là bể khổ" nhưng vẫn phải AQ mà sống vì cũng còn nhiều người vất vả hơn mình nữa.
     
    nthianhtuyet0509mybube thích.
  10. mybube

    mybube Bube Shop

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Thôi phải cố gắng thôi bạn ạ, nhiều lúc mình cũng cảm thấy dường như sắp nghẹt thở....
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  11. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Nghĩ mãi mà chẳng ra vấn đề, chẳng thêm tiền chỉ thêm stress nên phụ nữ chúng mình chỉ mau già thôi......đến đâu lo đến đó vậy.
     
  12. me xukem

    me xukem Full house

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Các mẹ cố lên! Em cũng đang cố đây !!!!!
     
  13. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    cố lên mẹ nó, t đây, Gv vùng núi, k có dạy thêm do điều kiện vùng miền, đi làm xa cách nhà 30km, ngày 60km, riêng tiền chợ góp với ông bà ngoại, đi lại, xăng xe, sửa xe, tiêu, sữa, cháo cho con, đóng góp phụ ông bà nội nuôi em học cấp 3, là hết đưt lương, dù 2vc là 10tr. Nhiều lúc nghĩ dại, nhỡ mềnh ốm, con ốm hay có việc gì, lấy tiền đâu? 2 năm lấy nhau, ki cóp trả nợ chồng đi học xong là lúc lương hết hỗ trợ 135, còn có 3,5tr, hai vc là gần 8tr, k biết xoay sở thế nào nữa. T cứ nghĩ mềnh giống như ăn nhưng k thấy no, lúc nào cũng chơi với mềnh đói mà k biết làm sao
     
  14. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    em đồng ý với mọi người tất cả đều phải cố gắng chứ không riêng ai hết, hihihi . vất vả thì ai cũng có nhưng nỗ lúc cố gắng thì thùy từng người có đúng không các chị , rù sao thì chị em mình và mọi người cùng cố gắng để vượt qua khó khăn nhé
     
  15. frankychip

    frankychip cao chè vằng,lạc rim vừng

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    6,013
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Mình thấy đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ lắm, chị em chúng mình thì còn có lcm, wtt để tâm sự, giãi bày nhưng đàn ông thì chưa có những diễn đàn như thế.....mà lại không muốn nói để vợ biết........
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  16. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,265
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Sống là chiến đấu mà bạn, đừng bi quan thế, cố lên
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  17. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Ai cũng vất vả và có những nỗi khổ tâm riêng chị ạ. Không chỉ mình chị đâu, cứ AQ một tí là còn nhiều người khổ hơn mình trăm vạn lần. Nghĩ thế cho đời nó tươi. Vững vàng lên chị nhé :X
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  18. Mẹ Em Pong

    Mẹ Em Pong Sỉ - Lẻ đồ sơ sinh

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    6,746
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    túm lại đàn ông hay phụ nữ đều vất vả cả ^^^^^ nhwung phụ nữ về nhà còn việc nhà việc cửa, con cái... nên vất vả hơn ^^
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  19. phuc1986

    phuc1986 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    4,082
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Nhiều lắm nhé, otofun, tinhte... bạn không biết ah, họ còn nhiều cách xả stress hơn phụ nữ nhiều lắm đấy
     
    nthianhtuyet0509 thích bài này.
  20. nthianhtuyet0509

    nthianhtuyet0509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Cảm ơn mọi người nhiều lắm 3h04 rồi mà vẫn trằn trọc chưa ngủ dc, vào thấy dc lời động viên này ấm lòng quá
     

Chia sẻ trang này