Em chào các mẹ. Em mới lập gia đình được 5 tháng và hiện tại cũng đang có em bé được 22w rồi ạ. Trong thời gian này em thực sự đang rất stress, vì nhiều lý do. Đôi khi em tự hỏi không biết phụ nữ đi lấy chồng rốt cuộc được gì. Các mẹ đã lập gia đình vào chia sẻ cùng em với ạ. Em cảm ơn các mẹ!
với người mà mình yêu thương thì cái cho đi ko bao giờ là đủ b ạ, đừng nghĩ đến chuyện thiệt hơn, một khi so đo được mất với chồng thì chắc lúc đấy tình yêu đã cạn rồi.m nói có thể b cho là m nhiễm ngôn tình nhiều quá nhưng cũng nhờ suy nghĩ lạc quan thế này mà mình thấy yêu gia đình nhỏ của mình nhiều hơn đấy
trước đây em đọc được câu, phụ nữ đi lấy chồng lãi mỗi đứa con. ý em không phải là được hay mất về vật chất để so đo, mà được gì về cuộc sống, niềm vui và những thứ khác có giá trị về tinh thần cơ mẹ nó ạ trong trường hợp mẹ nó có chồng và gia đình chồng yêu thương thì không nói nhé
Cái này hên sui thôi bạn, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà. Hãy chấp nhận và thay đổi cả 2 từ từ, còn nếu bi đát quá thì hãy iu thương mình, con và gia đình mình trước. Đừng hy sinh quá nhiều rồi nhận chẳng đc bao.
Bạn mới lấy chồng thấy cuộc sống khi yêu và lúc cưới nhau thay đổi không giống như những gì mình mong muốn. Giai đoạn này bạn lại đang bầu bí nên có những suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi là không tránh khỏi. Cái này hâu hết chị em phụ nữ chúng ta đều gặp phải, quan trọng là mình chuẩn bị tinh thần và tâm lý như thế nào. Hãy chia sẻ với chồng về những cảm xúc của mình, hôn nhân là 0.5+0.5 = 1 không phải khi yêu 1+1=2 nữa vì thế nên hãy nhường nhịn nhau, chia sẻ những khó khăn vui buồn cùng nhau cùng nhau gỡ rối mới được bạn ạ. Với mình điều quan trọng nhất khi lấy chồng đó là được chia sẻ, có người bầu bạn cùng gánh vác khó khăn
Phụ nữ ai cũng nên lấy chồng sớm hay muộn thôi mỗi người một hoàn cảnh chả ai giống ai sướng hay khổ đều do m biết đủ kiếm được tiền không phụ thuộc nếu lấy được người chồng tâm lý là do số m may mắn còn không tự m làm tự hưởng
mình thấy nói chung khi yêu và cưới khác nhau nhiều lắm, như nhà mình thời gian đầu cũng hay giận dỗi nọ kia, sau đó từ từ điều chỉnh thì thấy cũng được.
Ôi chị đang có bé thì đừng để stress nha, ảnh hưởng nhiều cái lắm. Lúc bầu bí này cần sự quan tâm của chồng lắm đấy
m cũng ko nói về vật chất mà b, về ở chung với nhau mới thấy 2 người rõ ràng là 2 thế giới khác nhau nhưng khi đã yêu rồi thì mình cũng phải nỗ lực để duy trì thế giới của người ta chứ ko thể bắt người ta chỉ chung thế giới với mình được.
hì hì... c hãy chia sẻ 1 vài lý do sẽ thoải mái hơn. và mọi người cũng sẽ có những lời khuyên đúng đắn hơn.
như mình đây nè lấy ck bằng tuổi về khía cạnh gia đình và con cái thì ck ngây thơ lắm vì tánh vô tư quá nên hay làm vk tổn thương. Thời gian có bầu cũng rất thường xuyên bị stress. Rồi dần cũng quen hết và cứ nghĩ cố gắng vì con thế là mọi chuyện lại bình thường.
Được chia sẻ gánh nặng cuộc sống với 1 người nữa còn gì. Có con, có nhiều kinh nghiệm sống hơn vì sẽ được trải qua nhiều thử thách hơn nếu sống 1 mình.
Hi hi, được nhiều thứ chứ mn! Được thêm 1 người cùng chia sẻ mọi việc trong cuộc sống này! Được thêm 1- 3 cục kim cương to đùng này (tùy nhà thik đẻ nhiều hay đẻ ít ). Được thêm rất nhiều người thân từ phía bên nhà ck này! Được gánh thêm trách nhiệm đi cùng với từ con dâu này... Hi hi, cs vui vẻ mà, mn hãy giữ gìn sk nhé!!!
Công nhận lấy chồng lãi mỗi đứa con, còn lại việc gì cũng tới tay. Khi con ốm hồi đầu vì 2 vợ chồng chưa có kinh nghiệm nên cãi nhau suốt. Giờ bé lớn hơn 1 chút thì cũng đỡ mình chăm con nhưng nói chung là chán.
Thời gian đầu chị cũng stress lắm, khóc suốt vì lúc cưới xong chả giống như lúc yêu , sau đấy chị quyết tâm cải tạo lại anh chồng, giờ thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng nói chung là ổn. Cố lên em, sẽ dạy chồng từ từ